Khoanh tay xin lỗi khi quệt trúng taxi:Ai học bé lớp 2?

Đi xe đạp vô tình tông trúng xe taxi, cháu bé học sinh lớp 2 ở Hải Phòng đã đứng yên đợi tài xế hạ kính để khoanh tay xin lỗi.

"Người đầu tiên nói lời xin lỗi"

Cháu bé khiến cộng đồng mạng xôn xao những ngày qua là Nguyễn Hữu Hoài Lâm, học sinh lớp 2 trường tiểu học Dư Hàng Kênh (TP. Hải Phòng).

Theo câu chuyện được chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 3/12, trên đường Đào Nhuận (phường Kênh Dương, TP.Hải Phòng).

Anh Nguyễn Hùng Sơn (26 tuổi, lái xe taxi), cho biết vào thời điểm trên, khi đang dừng xe taxi trên đường Đào Nhuận thì bất ngờ một cháu bé chạy xe đạp tới tông trúng xe anh.

Sau khi xảy ra va chạm, anh Sơn vẫn ngồi trong xe còn cháu bé vẫn đứng bên ngoài, không chịu đi. Cảm thấy bất ngờ, anh Sơn hạ kính xuống thì cháu bé đứng ngay ngắn gần đó, khoanh tay nói: “Cháu xin lỗi chú”.

Câu bé 8 tuổi lễ phép trong câu chuyện trên. Ảnh: Facebook J.N

Chia sẻ với báo chí, anh Sơn cho biết, di chuyển taxi thường xuyên trên đường nên chuyện va quẹt xảy ra như cơm bữa.

Theo anh, người thì phóng đi thật nhanh vì sợ mình bắt đền, người thì chửi, thậm chí có người còn đòi đánh khi tông phải xe mình.

“Cháu bé là người đầu tiên nói xin lỗi làm tôi rất bất ngờ”, anh Sơn chia sẻ.

Chị Nguyễn Thu Hằng (33 tuổi, mẹ cháu bé) cho biết, chị vừa vui vừa xúc động vì con trai biết chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

Chị Hằng kể lại, bình thường vào buổi sáng, chị vẫn chở con đi ăn sáng nhưng hôm 3/12, do bận quá nên đã để cháu đạp xe ra quán ăn sáng trên đường Đào Nhuận. Thấy con đi lâu nên chị Hằng chạy ra tìm thì gặp con đang vừa đi vừa chùi nước mắt. Hỏi chuyện thì chị mới biết cháu vừa sợ vừa thấy có lỗi khi tông phải xe ô tô của người lái xe taxi.

Chị Hằng luôn dạy con phải biết nhận trách nhiệm với việc mình đã làm.

“Sau khi kết nối được với anh tài xế, gia đình tôi cũng chủ động hẹn gặp để xin lỗi”, chị Hằng chia sẻ thêm.

Hành động có trách nhiệm và lời xin lỗi chân thành của cháu Lâm đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

“Cháu là tấm gương sáng để người lớn nhìn lại bản thân mình và hành động có trách nhiệm hơn với xã hội. Lời xin lỗi chân thành ngày càng ít và hiếm hoi hơn”, chị Thu Hương nhận định.

Trong khi đó, anh Hoàng Tâm chia sẻ: “Cảm ơn cháu đã dạy cho những người lớn như chú một bài học ứng xử. Tại sao một cháu bé lớp 2 có thể làm được như vậy mà nhiều người trong xã hội vẫn không thể nói được lời xin lỗi. Hôm qua tình cờ lên mạng xem được clip xe ô tô đâm xe máy rồi bỏ chạy luôn. Thấy buồn quá”.

Lương tâm không cho phép

Câu chuyện cảm động của cháu bé Nguyễn Hữu Hoài Lâm làm chúng ta nhớ đến hành động đầy trách nhiệm của em N.T.T (học sinh lớp 11, trường THPT Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) sau khi làm vỡ gương chiếu hậu của ô tô đã để lại một mảng giấy nói lời xin lỗi và xin được đền tiền.

“Do vô tình cháu đâm vào gương ô tô. Cháu xin lỗi. Liên hệ với cháu qua số điện thoại 0949xxxxxx để cháu đền ạ. Do cháu không biết chủ ô tô là ai”, T. để lại dòng chữ sau khi xảy ra va chạm.

Bức thư T. để lại cho tài xế lái xe sau khi xảy ra va chạm

Chia sẻ với Đất Việt về hành động trên, T. cho biết, khoảng gần 12h ngày 11/11, sau giờ học em cùng với một bạn cùng lớp điều khiển xe đạp điện về nhà. Khi em chạy xe điện đến một con ngõ ở phố An Dương đã bất ngờ va vào chiếc gương của ô tô đỗ bên đường. Sau va chạm, chiếc gương bị gãy, vỡ mặt gương.

“Lúc đó em không thấy chủ của chiếc ô tô đâu nên đã viết nội dung kèm số điện thoại ra giấy để khi chủ xe ra sẽ liên lạc lại. Trong dự định của em, khi chủ xe liên hệ lại thì em sẽ xin lỗi và đền bù thiệt hại do em gây ra.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, một người đàn ông có gọi điện lại cho em nói là chủ xe và hỏi rằng có phải em làm vỡ gương không. Em trả lời là phải và đã xin lỗi chú ấy. Sau đó, chú chủ xe nói rằng không có vấn đề gì cả và không bắt đền em”, - T. nói.

Đặt vào vị trí của em T. nhiều người sẵn sàng bỏ đi để không phải đền bù thiệt hại cho chủ xe, thế nhưng T. đã không làm như vậy.

“Khi xảy ra chuyện, em chỉ nghĩ đơn giản là mình làm sai thì phải nhận sai thôi. Dù em có bỏ đi thì cũng cảm thấy không được thoải mái, lương tâm không cho phép mình làm như vậy”, T. nhấn mạnh.

Hà Đông (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/khoanh-tay-xin-loi-khi-quet-trung-taxiai-hoc-be-lop-2-3324368/