Khởi tố bác ruột dùng điếu cày đánh chết cháu sau khi ăn liên hoan

Do mâu thuẫn trong cuộc nói chuyện về việc bố anh Nh. bán mảnh đất, Đương đã dùng điếu cày đánh liên tiếp vào mặt, đầu anh Nh. (cháu ruột Đương). Hậu quả anh Nh. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tin tức từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Văn Đương (SN 1962, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người .

Trước đó, theo nhân chứng kể lại, vào trưa ngày 12/2, Đương và cả gia đình anh Đỗ Văn Nh. được ông Đỗ Văn Mạnh (em trai Đương, trú tại xóm Núi 4, xã Đương Thành, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) mời đến để ăn liên hoan cho con ông Mạnh chuẩn bị đi bộ đội.

Sau cuộc nhậu, cả gia đình đã ngồi lại uống nước rồi cùng nhau bàn đến chuyện trước đó đã bán mảnh đất của bố anh Nh..

Trong cuộc nói chuyện, anh Nh. xen vào, có nhiều lời lẽ trách móc bố mình và ông Đương.

Thấy cháu chắt hỗn láo, Đương nói lại nhưng Nh. không nghe lời, vẫn cố nói lại. Thấy vậy, Đương cầm chiếc điếu cày có sẳn dưới gầm bàn đánh nhiều cái vào mặt, đầu Nh. khiến nạn nhân bất tỉnh. Mặc dù, được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng anh Nh. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Cơ quan công an tiến hành lấy lời khai đối tượng Đương.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hồng Thắng, Trưởng Công an xã Dương Thành (Phú Bình, Thái Nguyên) cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của người dân về việc trên địa bàn xã có án mạng xảy ra, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường xác minh và thông báo sự việc lên cơ quan cấp trên. Đối tượng gây ra vụ án mạng đã được người nhà đưa đến công an xã đầu thú. Tang vật của vụ án cũng được chúng tôi bàn giao cho Công an huyện Phú Bình điều tra theo thẩm quyền”.

Theo tìm hiểu của người dân địa phương, bố mẹ của Đương có 3 anh em đều sinh sống trên huyện Phú Bình. Tuy nhiên, giữa 3 anh em thì Đương là người con đầu và cũng là người có điều kiện nhất trong số 2 anh em còn lại.

Do có điều kiện, học hành tử tế, lại là bác cả trong dòng họ nên Đương mọi việc trong gia đình họ hàng đều được Đương quán xuyến, đứng ra lo liệu mọi việc cho cả 3 anh em.

Từ đây, thấy em của mình (bố của anh Nh.) muốn bán mảnh đất để lấy tiền lo liệu công việc trong gia đình nên Đương đã cùng với gia đình em bàn bạc rồi bán mảnh đất đó. Nhưng khi bác và bố mình bán đất xong Nh. không hiểu chuyện nên đã nhiều lần lên tiếng nói lại cả bố và bác mình.

Cũng theo ông Thắng, Trưởng Công an xã Dương Thành cho hay, bản thân Đương sống với người dân rất hiền lành, chưa có mâu thuẫn với ai. Không những thế, theo đánh giá của vị Trưởng Công an xã, Đương là người có điều kiện kinh tế, mọi việc trong gia đình cũng như dòng họ luôn được xem là người hiểu biết, lo liệu mọi việc cho tất cả mọi người.

Còn về nạn nhân trong vụ án này là người thường xuyên hay đi làm ăn xa. Anh Nh. cũng có tính đào hoa, đến nay anh Nh. cũng đã có tới 3 người vợ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bac-ruot-dung-dieu-cay-danh-chet-chau-sau-khi-an-lien-hoan-a315750.html