Người dân Hà Nội thả phóng sinh cá tiễn ông Táo về trời

Ngày 25/1 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), người dân tại Hà Nội đã đến các địa điểm quen thuộc như Hồ Tây, cầu Long Biên… để thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời.

Theo quan niệm dân gian ông Táo sẽ về trời bẩm báo với Ngọc Hoàng về mọi sự trong năm. Để chuẩn bị "phương tiện" cho ông Táo về trời nhiều gia đình đã đi mua cá chép về cúng sau đó đem thả. Ảnh người dân thả cá chép tại hồ Tây trưa ngày 25/1.

Bắt đầu từ sáng sớm nhiều gia đình tại khu vực phường Bưởi đã đi mua cá chép để cúng cho kịp thời gian rồi đem thả cá phóng sinh trước giờ ngọ. Thời điểm người dân phóng sinh đông nhất bắt đầu từ 10 giờ sáng tại dọc ven Hồ Tây thả cá. Tại các địa điểm thả cá UBND phường đã cho các lực lượng chức năng đã treo biển thống báo hướng dẫn người dân thả cá và thu gom túi nilon vào các bao tải rác chuẩn bị sẵn, tránh tình trạng xả rác thải ra hồ nước gây ô nhiễm.

Bắt đầu từ sáng sớm người dân tại khu vực phường Bưởi đã đi chợ mua cá chép và đồ cúng cho kịp thời gian phóng sinh cá trước giờ ngọ.

Đối với người Việt Nam, khoảnh khắc thả cá chép xuống nước ngày ông Công ông Táo về trời thường mang nhiều cảm xúc đặc biệt, báo hiệu chuẩn bị kết thúc năm cũ, bắt đầu cho năm mới.

Những năm gần đây, người dân đã có ý thức hơn trong việc thả cá, không thả túi nilon xuống sông hồ mà thay vào đó là mang các vận dụng như chậu nhựa thau nhựa, bình thủy tinh sau khi phóng sinh lại mang về.

Đa số các bậc ông bà cha mẹ đều dẫn con cháu đi cùng để cho con cháu biết về ngày lễ ông Công, ông Táo.

Việc thả cá phóng sinh làm cho trẻ em háo hức khi được chính tay làm điều đó.

Ngoài thả cá chép theo phong tục, nhiều người cũng chọn mua những con vật như ốc, lươn, chạch... để thả xuống sông, với quan niệm, phóng sinh là một việc thiện lành để mang đến cho các con vật một cơ hội sống mới, nhằm tích đức để gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống.

Nhằm nhắc nhở người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường, trên các bờ hồ, có các lực lượng chức năng của các phường hướng dẫn và thông báo người dân bằng tấm biển khuyến cáo người dân không thả túi nilon khi thả cá.

Cô Bích, 52 tuổi thành viên hội liên hiêp Phụ Nữ phường Bưởi cho biết: Năm nào tôi cũng tham gia nhắc nhở người dân thả cá không vứt túi nilon, bảo vệ môi trường không gây ô nhiễm. Mấy năm trước khổ lắm người dân cứ vứt cả túi cá xuống hồ sau đó túi rác ngậm hồ cá chết vì không ra được khỏi túi. Những năm gần đây người dân đã ý thức hơn vì phường tổ chức để các bao tải dọc khắp hồ ghi bên ngoài dòng chữ (bao chứa túi nilon sau thả cá và túi tro).

Các hội yêu rác đã có mặt từ sáng sớm chia ra thành nhiều nhóm để nhắc nhở người dân đồng thời tiến hành thu gom rác thải.

Sau khi thả cá phóng sinh tại các điểm người dân bắt đầu có ý thức hơn đối với việc xả rác.

Tự giác cho túi nilon vào bao rác chuẩn bị sẵn.

Việc người dân thả cá phóng sinh gây ùn tắc.

Bên cạnh đó thì vẫn còn một số người dân thiếu ý thức trong việc xả rác thải.

Văn Toàn

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nguoi-dan-ha-noi-tha-phong-sinh-ca-tien-ong-tao-ve-troi-202826.html