Khởi tố kẻ sát hại người đàn ông câm, điếc vì bị "làm phiền"

Khi ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà của người đàn ông bị câm, điếc, hàng xóm chạy qua kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện người này đã tử vong với nhiều vết thương ở vùng đầu. Sau nhiều ngày tiến hành điều tra, truy xét, cơ quan công an đã bắt giữ được hung thủ gây án. Nguyên nhân khiến người đàn ông câm điếc mất mạng là do kẻ sát nhân cho rằng người đàn ông này đã làm phiền hắn ta khi đang ăn nhậu.

Cái chết bất thường của người đàn ông bán vé số

Ngày 19/6, thông tin từ Công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Minh Hải (47 tuổi, ngụ phường 5, TP.Cà Mau) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là N.V.M. (47 tuổi, ngụ phường 5) là người câm, điếc.

Đối tượng Phạm Minh Hải.

Kết quả điều tra của Công an TP.Cà Mau xác định, ngày 16/7 vừa qua, ông L.V.T. (hàng xóm ông M.) phát hiện từ ngày 14/6, không ai nhìn thấy ông M.. Sau đó, ông T. hỏi thăm một vài người hàng xóm thì được biết họ cũng không thấy ông M. ra khỏi nhà. Nghi có chuyện chẳng lành, ông T. đi sang nhà ông M. kiểm tra thì thấy bên trong bốc lên một mùi hôi thối...

Khi đẩy cửa vào bên trong, ông T. bàng hoàng phát hiện thi thể ông M. đang trong tình trạng phân hủy. Ngay sau đó, ông T. thông báo cho mọi người biết về cái chết của ông M.. Kiểm tra nhà nạn nhân, mọi người không phát hiện có điều gì bất thường. Quan sát kỹ thi thể ông M., ông T. và người dân phát hiện vùng tóc của ông M. có vết máu.

Lúc đầu, ông T. và những người khác nghi vấn ông M. bị cướp đột nhập sát hại để cướp tài sản. Tuy nhiên, nghi vấn này nhanh chóng bị loại bỏ bởi trong nhà ông M. không có tài sản gì giá trị. Người dân chuyển sang nghi vấn có thể ông M. bị giết do mâu thuẫn chuyện mua bán vé số với người khác, bởi ông M. đang mưu sinh bằng nghề bán vé số. Ngay sau đó, ông T. đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP.Cà Mau cùng Công an phường 5 nhanh chóng có mặt tại nhà ông M. để tiến hành điều tra. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định tại nhà nạn nhân không có dấu hiệu gì lạ. Tuy nhiên, trên nền nhà có dấu chân của một người lạ. Kết quả khám nghiệm pháp y xác định ông M. không chết do bệnh lý mà do bị sát hại. Khi mổ hộp sọ của ông M., cơ quan công an phát hiện vùng đầu bị chấn thương nặng do bị đánh.

Bị hành hung vì mời mua vé số lúc đang nhậu

Nghi vấn ông M. bị sát hại, cơ quan công an liền khẩn trương truy tìm hung thủ. Qua rà soát địa bàn, cơ quan công an thu được thông tin quý giá. Theo đó, vào sáng 14/6, người dân địa phương có thấy ông M. đi bán vé số. Khi đến chiều cùng ngày, người dân thấy ông M. ghé vào nhà Hải mời mua vé số. Lúc đó, Hải đang nhậu với một số “bạn nhậu” là người địa phương. Sau đó, người thân thấy một “bạn nhậu” của Hải dìu ông M. về nhà. Những ngày sau, người dân không thấy ông M. xuất hiện nữa.

Nghi vấn Hải và nhóm “bạn nhậu” có liên quan đến cái chết của ông M., ngày 18/6, cơ quan công an đã mời những người này lên trụ sở làm việc. Tại đây, qua đấu tranh, Hải đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hải khai nhận, chiều 14/6, ông M. có ghé vào nhà Hải mời mua vé số. Do đang “chén tạc, chén thù” nên Hải tỏ thái độ bực tức với ông M.. Mặc dù Hải và những người khác bảo không mua nhưng ông M. vẫn cứ cố mời.

Thấy ông M. làm phiền nên Hải đứng dậy đuổi ông M. ra khỏi nhà. Thế nhưng, ông M. không những không đi mà còn có thái độ thách thức và cầm điện thoại di động của Hải định ném. Thấy vậy, Hải liền lao vào đánh, đấm vào người ông M.. Tiếp đó, Hải lao vào đấm mạnh vào vùng mặt của ông M. khiến ông này gục ngã xuống đường, đầu đập mạnh vào vật cứng, bất tỉnh ngay tại chỗ. Lúc này, Hải mới hoảng hốt và lo sợ ông M. sẽ chết nên hô bạn nhậu tìm cách làm cho ông M. tỉnh lại.

Bằng nhiều cách khác nhau, Hải cùng nhóm bạn làm cho ông M. tỉnh lại. Tuy nhiên, người đàn ông này rơi vào tình trạng lơ mơ, không nhận thức được gì. Ngay sau đó, Hải nhờ bạn nhậu đưa ông M. về nhà. Khi biết ông M. đã an vị ở nhà, Hải mới yên tâm đi ngủ. Ngày 16/6, Hải đang ở nhà thì nghe tin ông M. được hàng xóm phát hiện đã chết trong tình trạng phân hủy thì vô cùng lo lắng. Những ngày sau đó, Hải lúc nào cũng lo sợ sẽ bị công an bắt. Khi Hải lên kế hoạch chuẩn bị bỏ trốn thì đã bị bắt giữ.

Hải khai nhận: “Vào thời điểm xảy ra vụ việc, do tôi nhậu say, lại thấy ông M. định ném điện thoại của mình nên mới đánh ông này. Mục đích của tôi là đánh ông M. để ông này sợ mà bỏ đi. Ai ngờ, khi đánh, đấm một hồi thì ông này đã bất tỉnh. Chuyện xảy ra là ngoài mong muốn của tôi”.

Ông N.M.T. (hàng xóm của ông M.) cho biết: “Ông M. là người câm, điếc bẩm sinh. Nhiều năm nay, ông M. sống một mình tại một căn nhà do bố mẹ để lại ở phường 5. Hằng ngày, ông M. mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Cái chết của ông M. khiến người dân địa phương rất phẫn nộ trước hành vi đánh người của Hải”. Trong khi đó, theo thông tin từ người thân của Hải thì Hải đã có vợ con, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Hằng ngày, Hải mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau. Việc Hải bị bắt vì gây ra cái chết của ông M. khiến người thân vô cùng bất ngờ.

Trao đổi với PV, Thượng tá Hồ Quốc Việt (Phó Trưởng Công an TP.Cà Mau) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Phạm Minh Hải để điều tra về hành vi đánh chết ông M.. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, Kết quả khám nghiệm pháp y xác định vùng đầu của nạn nhân bị làm rõ vụ án.

Nguyễn Hà

Nguồn: Người đưa tin

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/khoi-to-ke-sat-hai-nguoi-dan-ong-cam-diec-vi-bi-lam-phien-a150569.html