Khởi tố người chồng ghen tuông, chích điện vợ suýt tử vong

Trong cơn cuồng ghen, người chồng nảy sinh ý định sát hại vợ rồi cùng nhau chết. Lợi dụng lúc vợ không để ý, người chồng đã chích điện vợ khiến bà này ngã xuống nền, sau đó đánh đập dã man.

Đánh vợ dã man

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thạch Ngọc Chiến (52 tuổi, ngụ ấp Năng Nơn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) về hành vi giết người.

Ngày 5/9, bà Thạch Thị Sốc K. (47 tuổi, ngụ ấp Năng Nơn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) cho biết, bà vẫn đang được các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Ngang theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Bà K. bị chồng là ông Thạch Ngọc Chiến chích điện rồi đánh đập dã man vào ngày 29/8 vừa qua. Sau trận đòn nhừ tử, bà K. phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương, toàn thân ê ẩm, đi lại khó khăn.

Như người từ cõi chết trở về, bà K. chỉ vào vết bầm tím ở mặt cho biết: “Hôm đó, may là tôi kịp thời gọi điện báo cho cán bộ, nếu không thì khó bảo toàn mạng sống. Ông ấy đánh tôi quá dã man. Vừa đánh, ông Chiến vừa nói sẽ giết tôi rồi sau đó tự sát để chết cùng”.

Khi được hỏi nguyên nhân dẫn tới sự việc, bà K. thừa nhận, vợ chồng bà sống không hạnh phúc đã nhiều năm nay do có quá nhiều bất đồng trong cuộc sống. Nhiều lần, bà còn bị ông Chiến bạo hành.

Bà K. cũng thẳng thắn nói với chồng là đã có người đàn ông khác, muốn được ly hôn, trả tự do cho nhau nhưng ông Chiến không đồng ý.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

“Tôi muốn pháp luật xử lý vụ việc theo quy định. Hiện, tôi vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó. Tôi thoát chết là ngoài ý muốn của ông ấy. Tôi đang làm thủ tục ly hôn với ông Chiến”, bà K. rưng rưng nói.

Mong pháp luật xem xét khoan hồng

Trước đó, ngày 29/8, người dân sinh sống tại ấp Năng Nơn hốt hoảng bởi tiếng kêu cứu của bà K. nên chạy sang nhà xem. Tới nơi, họ thấy bà K. bị chồng dùng dây xích trói lại và liên tục đánh vào người gây thương tích. Sau khi can ngăn, người dân đã báo với chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, ông Chiến bị Công an huyện Cầu Ngang tạm giữ để điều tra. Theo lời khai của nghi phạm, y nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên ghen tuông. Trước khi đánh vợ, Chiến đã dùng dây điện chích vào người nạn nhân.

Khi bà K. bị điện giật té ngã xuống nền, Chiến lao đến ôm vợ và chích điện với mục đích làm cả hai vợ chồng cùng chết. Tuy nhiên, cầu dao điện tự ngắt nên cả hai thoát nạn. Lúc này, Chiến tiếp tục lôi vợ ra trước nhà trói lại và đánh đập liên tiếp.

Con gái của ông Chiến, bà K. mong muốn pháp luật khoan hồng đối với cha.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà K. cho biết, khoảng 6 tháng nay, bà lên TP.HCM làm thuê. Ngày 28/8, bà K. từ TP.HCM về nhà có mang theo tiền trả nợ và lãi cho ngân hàng. Tuy nhiên, khi bà K. vừa về nhà thì vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Tô Thị Thu Cúc, Phó ấp Năng Nơn cho biết, trong quá trình sinh sống ở địa phương, vợ chồng ông Chiến – bà K. luôn chan hòa với láng giềng, chưa hề gây mất lòng ai. Ông Chiến vốn là người hiền lành, không rượu chè, thuốc lá, chưa từng vi phạm pháp luật.

“Ông Chiến – bà K. sống với nhau gần 30 năm, có với nhau 2 người con đều đã trưởng thành. Gia đình ông Chiến từng dắt díu nhau đi tận tỉnh Bình Phước để làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên sau đó, vợ chồng ông Chiến quay trở lại, tiếp tục làm nông nghiệp, trông coi cháu ngoại giúp vợ chồng con gái. Cả hai người con của ông bà đều làm công nhân ở TP.HCM”, bà Cúc cho biết thêm.

Còn hai người con của ông Chiến – bà K., họ mong muốn pháp luật xem xét khoan hồng đối với cha mình. Bởi trước giờ, ông Chiến rất thương yêu vợ con, biết chăm lo cho gia đình.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-nguoi-chong-ghen-tuong-chich-dien-vo-suyt-tu-vong-a337971.html