Khốn khổ với những công trình chống ngập

Hàng loạt dự án, công trình chống ngập chưa phát huy hiệu quả trong khi tác động tiêu cực đến đời sống người dân đang hiện hữu.

Mỗi khi mưa lớn lại ngập ở đường Hồ Ngọc Lãm khiến người dân khốn khổ.

Từ các công trình chống ngập nghìn tỷ đến làm hồ điều tiết, thuê máy bơm nước hay làm đê bao ngăn triều cường,… Tất cả các dự án điều hướng đến mục tiêu chống ngập cho toàn thành phố. Song song với đó là những tác động, những ảnh hưởng đến đời sống người dân TPHCM như khói bụi, tiếng ồn, kẹt xe và cả ngập cục bộ,…

Tiền Phong từng phản ánh sự cố “đường cao hơn nhà” hơn nửa mét khi thi công nâng đường chống ngập trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân, TPHCM). Sau sự cố này, người dân sống dọc hai bên đường điêu đứng vì ngập nước, bụi bặm và mất kế sinh nhai.

Cũng tại dự án nâng đường này, tháng 10/2106 trong quá trình thi công không đậy nắp hố ga đã dẫn đến cái chết thương tâm của ông Nguyễn Văn Ngộ (quê Cần Thơ) vì lọt xuống cống khi đứng chờ xe buýt bên đường vào tháng 10/2016.

Mới đây, tháng 7/2017 khi nhà đầu tư thi công tại khu vực công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Bến Phú Định, quận 8, đã khiến gần 190 hộ dân ở hai phường 7 và 16 bị ảnh hưởng. Hàng chục căn nhà của các hộ dân này xuất hiện nhiều vết nứt, đi lại khó khăn do rào đường làm đảo lộn cuộc sống.

Còn tại tuyến đường Bến Vân Đồn (quận 4), hàng loạt lô cốt mọc để thi công công trình chống ngập khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, hay xảy ra kẹt xe vào những ngày mưa, giờ tan tầm. Đầu đường là một lô cốt “khủng” nằm án ngữ gần hết vòng xoay, che chắn tầm nhìn người đi đường.

Anh Đỗ Minh Hoàng, người dân sống ở khu vực trên cho biết, khu vực này có nhiều xe qua lại để vòng lên cầu Khánh Hội vào trung tâm thành phố nên hay bị kẹt xe. Nhiều lúc người đi xe máy thiếu quan sát, hay bị va chạm vào hàng rào chắn do lối đi hẹp.

Mỗi khi có mưa lớn, cả nhà anh Trương Văn Cần (trú quận Bình Tân) phải cuống cuồng chạy ngập như “chạy giặc”, việc kinh doanh phải thường xuyên đóng cửa. Sống gần chục năm gần đường Hồ Ngọc Lãm (đoạn Võ Văn Kiệt - Hồ Ngọc Lãm), mùa mưa năm nào anh và gia đình cũng khốn khổ chạy ngập.

Tuyến đường này có nhiều đoạn nhà thấp hơn mặt đường, nhất là các con hẻm. “Mỗi khi mưa lớn là tuyến đường Hồ Ngọc Lãm ngập đến tận lưng quần. Ngập sâu quá không còn cách nào khác là khóa cửa đi ngủ nhờ nhà bà con chờ nước rút rồi về dọn dẹp”, anh Cần than thở.

Đã chịu khổ rất nhiều trong thời gian công trình chống ngập thi công, khi xong rồi, người dân chẳng hưởng được lợi ích mà càng thêm khốn khổ. Đó là thực trạng đang diễn ra ở khu vực đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9), đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) từ nhiều ngày qua.

Chấp nhận cuộc sống đảo lộn, chịu khói bụi và sình lầy suốt hơn 2 năm với công trình chống ngập đường Đỗ Xuân Hợp được đầu tư hơn 100 tỷ đồng, người dân nơi đây hy vọng sẽ thoát cảnh bì bõm. Thế nhưng, khi công trình hoàn thành chưa được bao lâu thì cảnh ngập lại tái diễn.

Gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh (64 tuổi, sống tại đường Đỗ Xuân Hợp) phàn nàn rằng, trời mưa to là cả nhà phải chạy “lụt”, y như lúc chưa có công trình chống ngập trên đường này vậy.

“Chịu khổ suốt 2 năm nhưng khi công trình xong thì tôi thất vọng vô cùng. Mưa xuống là đường đã ngập nặng rồi”, ông Cảnh nói.

Tương tự, tuyến đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) cũng được đầu tư thi công hệ thống thoát nước chống ngập từ năm 2015, với mức vốn 163 tỷ đồng, đến giữa năm 2016 thì hoàn thành. Thực tế, cứ sau mỗi cơn mưa lớn thì tuyến đường này lại biến thành “sông”.

Văn Minh - Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/khon-kho-voi-nhung-cong-trinh-chong-ngap-1180358.tpo