Không ai ép buộc, trai trẻ vẫn tình nguyện cưới người phụ nữ đáng tuổi bà

Trẻ trung, khỏe khoắn nhưng thay vì tìm những cô gái trẻ đẹp thì nhiều chàng trai lại dành tình yêu cho các lão bà già nua. Câu chuyện kỳ quặc này diễn ra như thế nào?

Không yêu những cô gái trẻ trung, các chàng trai này lại chọn lão bà để yêu. Những tưởng đó chỉ là chuyện trong phim nhưng kỳ thật sự việc kỳ lạ này lại xảy ra ở cuộc sống ngoài đời.

Quý bà U60 vẫn cưới được chàng trai kém 34 tuổi

Câu chuyện này xảy ra ở Thái Lan, quý bà U60 có tên Leena Jungjanya đã tăng tin tuyển chồng. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận Thái Lan và nhiều người nghĩ rằng đó là một chuyện đùa. Bởi những tiêu chí chọn chồng của quý bà này đưa ra càng khẳng định đó là một chuyện "câu view".

Chàng trai trẻ kém 34 tuổi phủ nhận cưới quý bà U60 vì tiền.

Chàng trai trẻ kém 34 tuổi phủ nhận cưới quý bà U60 vì tiền.

Cụ thể, người đàn bà 58 tuổi quyết định đăng tin "tuyển chồng" trên mạng xã hội mong tìm được người đàn ông lý tưởng đáp ứng được những điều kiện khó nhằn như: dưới 25 tuổi, cao trên 1,8m, nặng dưới 70kg, cơ bụng 6 múi... cùng hàng loạt những yêu cầu khắt khe khác.

Trong đó, điều quan trọng nhất mà bà Leena tìm kiếm ở người chồng mới là: Thể lực phải tốt, đủ đáp ứng nhu cầu của vợ... 28 lần/ngày.

Cuối cùng, sau nhiều cuộc tuyển chọn, bà quyết định kết hôn với Rangsee - một "phi công trẻ" tuổi mới 24. Trước những ý kiến cho rằng, lý do chồng trẻ kết hôn với người phụ nữ lớn tuổi chắc hẳn vì tiền. Bản thân anh khẳng định, việc đến Leena do cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn, cho nên, anh sẽ “vì cô ấy mà chấp nhận mọi thị phi”.

Người chồng trẻ kém 34 tuổi không ngần ngại tán thưởng "vẻ đẹp mạnh mẽ cực lạ" của vợ, đồng thời rất nhiều lời có cánh khác. Sự việc này đã khiến nhiều người cảm thấy khó tin vì chẳng ai ép buộc, chàng "phi công" vẫn si mê bà già đáng tuổi bà.

Chàng trai 28 quyết tâm cưới lão bà 82

Chuyện tình yêu và đám cưới của chàng trai 28 với cụ bà 82 đã khiến dư luận Indonesia xôn xao bàn tán. Đám cưới này đã được diễn ra vào 18/2/2017. Được biết, chú rể là Sofian Loho Dandel, hiện đang là công nhân làm việc trong công xưởng.

Chàng trai 28 tuổi bị trúng sét ái tình với lão bà 82.

Cụ thể, câu chuyện đó diễn ra như sau. Chàng trai 28 tuổi cho biết đã gặp gỡ tình yêu của đời mình, bà Martha Potu (82 tuổi) một năm về trước khi anh nhận được cuộc gọi điện nhầm số từ bà Martha.

Chú rể mới kỳ quặc này chia sẻ: "Một năm trước, tôi đã nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ. Kể từ đó, tôi giữ liên lạc mà không hề biết tuổi thật của bà ấy. Dù chưa bao giờ hẹn hò nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã yêu".

Nghe theo tiếng gọi của trái tim, cuối cùng, chàng trai trẻ đã vượt qua con đường dài 120km để tới thăm tình yêu của cuộc đời mình. Trong lần gặp đầu tiên, Sofian không khỏi choáng váng khi nhìn thấy người trong mộng.

"Tôi không nghĩ là Martha lại già đến vậy. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự yêu nhau và cả 2 đã quyết định vẫn duy trì mối quan hệ của mình", Sofian nói.

Vài tháng sau khi gặp gỡ và hẹn hò, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới, bất chấp những phản đối từ phía gia đình, bạn bè, mà đặc biệt là người thân của bà Martha.

Kém vợ 55 tuổi, chàng trai vẫn quyết tâm cưới bằng được

Chuyện kỳ quặc này này cũng xảy ra ở Indonesia, chàng trai vị thành niên mới 16 tuổi đã "sống chết" đòi cưới lão bà ngoại thất tuần. Sự việc này tiếp tục khiến dư luận Indonesia cảm thấy choáng váng.

Chàng trai 16 tuổi sẵn sàng chết nếu không lấy được lão bà 71 tuổi.

Cụ thể, tờ Detik đã phỏng vấn ông Kuswoyo, trưởng thôn nơi chàng trai sinh sống cho biết, đám cưới này là có thật. Cụ thể, đám cưới của chàng trai trẻ Selamat Riayadi mới 16 tuổi và người vợ đáng tuổi bà – Rohaya, 71 tuổi trở thành tâm điểm chú ý khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Được biết, đám cưới của họ diễn ra vào chủ nhật ngày 2/7/2017 tại ấp Karangendah Village, quận Lengkiti, Oku Regency, Nam Sumatra.

Trước đó, khi biết chàng trai trẻ muốn cưới vợ 71 tuổi đã khiến cho con cháu của cô dâu rất phẫn nội. Tuy nhiên, trước sự sống chết đòi cưới của chàng trai, mọi người đã phải im lặng. Ông trưởng thôn chia sẻ: “Họ nói họ muốn quyên sinh vì họ thật lòng yêu nhau, nếu một trong 2 người chết thì người còn lại sống cũng không có ý nghĩa gì”.

Ông Kuswoyo cũng cho biết gia đình bà Rohaya đã miễn cưỡng xin phép để cặp đôi chênh lệch 55 tuổi được ở bên nhau. Hôn lễ không có áp lực nào về kinh tế, chú rể chỉ phải đưa một khoản sính lễ trị giá 200.000 Rp (khoảng 350.000 đồng) cho nhà gái.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/khong-ai-ep-buoc-trai-tre-van-tinh-nguyen-cuoi-nguoi-phu-nu-dang-tuoi-ba-minh-20170726103804087.htm