Không có số phận
Đâu phải trống hội đầu xuân
Kèn trống, khăn trắng vòng trong vòng ngoài
Hỏi xem biết họ là ai
Vì đua xe ngã sõng soài chết ngay
Học xong đại học mấy ngày
Đua đòi quá chén rượu say ai ngờ
Thôi rồi kỳ vọng ước mơ…
Tai nạn bất ngờ làm khổ mẹ cha
Mùng Một vui Tết ở nhà
Mùng Hai bố mẹ, mùng Ba Tết thày
An toàn bạn hữu còn đây
Coi thường pháp luật, đến ngày ra ma
Đâu phải số phận tại… ta
An toàn nhắc nhở bỏ qua thế rồi…
Nhanh chậm chỉ một phút thôi
Ngoảnh đi ngoảnh lại cuộc đời… còn đâu!
Ý tưởng học để làm giàu
Ý tưởng… ý tưởng còn đâu hết đời
Số phận nào những con người
Coi thường pháp luật thì đời đi tong…
Hà Nội, ngày 7/2/2014
Đinh Văn Nhu