Không hay mà thắng

Không hay mà thắng là điều thường xảy ra trong bóng đá. Nhưng không hay mà thắng cũng có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu thắng bởi đối thủ quá yếu. Có kiểu thắng bởi đối thủ đã đạt mục tiêu, không dốc sức quyết đấu.

Có kiểu đội bóng lớn không ở đỉnh cao phong độ nhưng nhờ bản lĩnh, kinh nghiệm hoặc sự tỏa sáng của một ngôi sao… Lại có các kiểu thắng bằng cách chơi thực dụng đến xấu xí hay kiểu thắng vì ở thế dựa lưng vào vực thẳm phải cắn răng, đổ máu liều lĩnh. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Campuchia không thuộc các dạng loại như trên dù phải ở thế dựa lưng vào tường, phải thắng để vực dậy tinh thần và giành điểm số cùng lợi thế đoạt vé vòng đấu loại hướng đến ASIAN Cup 2019. Bởi dẫu gì thì thực lực của ta vẫn mạnh hơn. Và HLV Mai Đức Chung đã khơi dậy được quyết tâm trong đoàn quân có thực lực của mình.

Thắng vì đá hay, đá đẹp ai chẳng muốn, song tình thế của quân và tướng của đội tuyển Việt Nam không thể cho phép. Một cuộc khủng hoảng mini sau thất bại nóng ran tại SEA Games 29 làm tướng Thắng phải xin từ chức, còn quân sĩ đằm mình trong thất vọng. Vậy mà HLV Mai Đức Chung tạm nắm quyền phải gây dựng lại đội tuyển từ những con người ấy cùng số tuyển thủ từng trải hơn nhưng đã qua 3 tháng ròng chưa từng qua một trận thực chiến dù là trong nước. Đội hình kết hợp trẻ già ấy ngay khi được xem là đầy hy vọng, đầy khí thế cũng chỉ kiếm được 2 trận hòa sau 2 lượt đấu vòng loại, trong khi Campuchia đã vượt trước về số điểm sau trận thắng bằng lối chơi chắc chắn và khôn ngoan trước Afganistan.

“Quan trọng nhất là có được chiến thắng với 3 điểm”-HLV Mai Đức Chung đã nói vậy sau trận đấu. Có hiểu quá nhiều sức ép, có hiểu nỗi lo của vị tướng đóng thế này mới có thể đánh giá đúng giá trị của chiến thắng nhọc nhằn và có cả may mắn. Cùng như vậy để biết rằng đâu phải mọi sự đã hanh thông. Vực dậy một đội tuyển, tổ chức lại lối chơi đâu phải chuyện chỉ qua một trận mà thành.

Ông Chung đã có quyết định chọn lựa đội hình với nhiều cựu binh từng trải cùng một số tuyển thủ trẻ U.22, song đó chính xác mới chỉ là những cái tên. Chỉ khi vào trận, cả ông và chúng ta mới biết được phong độ của từng người ra sao. Cuộc lắp ghép của ông để chú trọng phòng ngự, chơi chắc chắn đã cho thấy là đúng và đó là nền tảng cho thế trận vững và chiến thắng song thực tế cũng đã có nhiều điểm bất ưng và sai số. Không thể tính được thể lực của đội lại có vấn đề khi nhiều cầu thủ không đủ sức dướn, sức chạy ngay từ đầu hiệp 2 và đến gần cuối trận thể lực cả hai tiền vệ phòng ngự Huy Hùng và Ngô Hoàng Thịnh thì chỉ có thể dịch chuyển loanh quanh vị trí của mình vì chấn thương và chuột rút.

Cũng không thể lường được Công Phượng lại loay hoay bí bách phần vì yếu về thể lực. Qua thực chiến với đội bóng giỏi đánh biên mới thấy hai hậu vệ phải trái Văn Thanh, Văn Hậu còn sơ hở và non xanh thế nào. Bàn thắng của bạn ghi được trước hết là do lỗi của cả hai cầu thủ này.

Sự thiếu hiệu quả kèm chấn thương nhẹ của Văn Thanh cùng chấn thương khá nặng của Vũ Minh Tuấn đã buộc HLV phải thay người không như ý. Nhưng Văn Hoàn, Hồng Quân và Quang Hải vào sân đã tạo ra những nét mới, đặc biệt là bàn thắng quyết định của Quang Hải.

Chơi không hay mà thắng là thế. Chẳng có mấy pha phối hợp đẹp mắt, bóng luân chuyển chậm và hầu như chỉ loanh quanh khu giữa sân. Chẳng có cú đột phá, đường chuyền nào thật sáng sủa. Người xem vừa sốt ruột vừa lo lắng, thậm chí những tình huống thót tim thỉnh thoảng lại đến. Nhưng trong cái không hay lại có hai bàn thắng từ sự sắc nét hiếm hoi; một đến từ phối hợp trung lộ, một từ đánh biên, lật bóng đánh đầu. Và chiến thắng từ lối chơi chưa nhuần nhuyễn, thậm chí nhiều lúc rời rạc, chuệch choạc cho thấy lượt về vào ngày 10 tháng 10 tới dù được đá trên sân Thống Nhất song chưa thể có gì khẳng định tuyển ta đã trên chân, áp đảo và hoàn toàn chắc chắn. Lối chơi phòng ngự-phản công của Campuchia là khá chắc và sắc.

Dẫu sao tuyển Campuchia đã được HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển Việt Nam giải mã. /.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/khong-hay-ma-thang-517289