Không khí bóng đá SEA Games 'vắng lặng' ở Hà Nội

Trận đấu thứ 2 của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 29, không còn là những rộn rã, sôi động khắp nẻo phố phường mà thay vào đó là không khí thờ ơ từ người hâm mộ.

Dường như cái tên Campuchia, đối thủ tại lượt trận thứ 2 của đội tuyển U22 Việt Nam không thể giúp tạo nên một không khí bóng đá cuồng nhiệt tại Hà Nội. Cùng với đó, trận đấu diễn ra vào lúc 15h chiều 17-8 lại đúng vào giờ đi làm khiến không khí càng thêm ảm đạm.

Dạo qua nhiều con phố cà phê, địa điểm tụ tập ưa thích của những người hâm mộ bóng đá mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu nhưng tất cả đều có một điểm chung, vắng vẻ, đìu hiu, không có cảnh màu áo đỏ rực cả khu phố, không tiếng hò reo theo từng nhịp bóng lăn trên sân.

Một cửa hàng sửa chữa đồ điện tử trên phố Ngọc Hà, chiếc tivi đã được mở sẵn bóng đá nhưng khán giả chỉ có 1 chiếc ghế nhựa cùng hai chiếc xe máy.

Phố Cao Bá Quát, đến giờ bóng đá rồi nhưng thôi chúng ta cứ làm trận cờ tướng đã.

Bên trong một cà phê lèo tèo vài người khách, tuyệt nhiên không có một ánh mắt nào hướng lên chiếc ti vi đang phát bóng đá.

Dường như trận bóng không đủ sức thu hút sự chú ý của các mày râu trong quán.

Hình ảnh tương tự tại một quán cà phê trên phố Khâm Thiên.

Vài ba thanh niên đang chăm chú xem bóng đá.

Tại một quán bia trên phố Đốc Ngữ, tình hình cũng không khả quan hơn là mấy.

Trần Ngọc - B.Châu (Ảnh)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/sea-games-28/khong-khi-bong-da-seagames-am-dam-o-ha-noi-454346/