Không phải ai khác, cụ ông U90 này mới chính là cổ động viên chất nhất SEA Games 29

Hình ảnh cụ ông mặc áo cờ đỏ sao vàng đi cổ động trận mở màn SEA Games 29 ở Malaysia đã gây ấn tượng mạnh với đông đảo cộng đồng yêu thích bóng đá.

Ngày 15/8 vừa qua, trong trận ra quân đầu tiên SEA Games 29 của U22 Việt Nam, nổi bật nhất trong rất đông cổ động viên người Việt không phải là những cô gái xinh đẹp mà chính là một cụ ông đã ở tuổi 85.

Cụ ông tại sân Selayang, Malaysia, nơi diễn ra trận đấu đầu tiên của bảng B SEA Games 29 giữa U22 Việt Nam với U22 Timor Leste.

Cũng như bao người khác, cụ chọn cho mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, vừa thể hiện tình yêu quê hương đất nước vừa thể hiện tình yêu đặc biệt với các cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam.

Cụ không quên diện áo Cờ tổ quốc tại nước bạn. 

Đặc biệt, mặc dù tóc đã bạc phơ, sức khỏe không còn được như lúc trẻ, thế nhưng, điều khiến mọi người nể phục cụ chính là tinh thần cổ vũ nồng nhiệt không kém gì các thanh niên tuổi đôi mươi.

Mặc dù tuổi đã già nhưng độ ‘cool' ngầu của cụ không hề giảm.

Nhiều người đã không ngần ngại dành những lời khen và lời chúc cho cụ ông như: ‘Quá tuyệt vời', ‘Cám ơn ông, ông là tấm gương cho thế hệ trẻ' hay ‘Chúc ông mạnh khỏe để có thể cổ động cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng'.

Liên hệ với người nhà, chúng tôi được biết, cụ ông tên là Trương Hồng Thái (85 tuổi), hiện đang là Phó chủ tịch Hội người cao tuổi tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Chiếc áo ‘Tôi yêu Việt Nam' của ông nổi bật khắp sân vận động Selayang

Cháu ngoại - anh Nguyễn Ngọc Vinh (sinh năm 1993, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: ‘Tại trận đấu, mình đưa ông đi mà thực sự là rất lo cho sức khỏe của ông. Còn ông ngoại thì như thỏa ước mơ, cứ cháy hết mình với bóng đá vậy đó'.

Nụ cười chiến thắng của cổ động già nhất dành cho đội tuyển U22 Việt Nam

Anh chia sẻ thêm, ông vốn là một người có niềm yêu thích đặc biệt với bóng đá. Do đó, cả gia đình đã quyết định mang niềm vui đến bằng cách cho ông được tận mắt cổ vũ và xem trực tiếp trận ra quân đầu tiên của đội tuyển Việt Nam mùa SEA Games 29.

Bởi lẽ, khi ở nhà, mặc dù tuổi đã cao nhưng cho dù là sáng sớm hay tối muộn, ông vẫn không hề bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào, nhất là các trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ yêu thích của ông là những đôi chân vàng của Hoàng Anh Gia Lai như Công Phượng, Tuấn Anh,… Bên cạnh đó, ông còn theo dõi các trận đấu bóng đá ngoại hạng Anh như của CLB Arsenal, MU,…

Bình thường, trông ông lúc nào cũng toát lên vẻ khỏe khoắn và năng động y như một cầu thủ bóng đá. 

Hình ảnh phong độ ‘chất' không kém các fan hâm mộ bóng đá trẻ. 

Quả thật, tinh thần nhiệt huyết, năng lượng tích cực dồi dào tỏa ra từ cụ ông Trương Hồng Thái chắc chắn sẽ trở thành nguồn động viên mạnh mẽ cho mỗi mội cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trong mùa SEA Games 29 nói riêng và trong hầu hết các trận đấu nói chung.

Ảnh: NVCC

Theo Oanh Trương/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/khong-phai-ai-khac-cu-ong-85-tuoi-nay-moi-chinh-la-co-dong-vien-cool-ngau-nhat-sea-games-29.html