Không tốn tiền thuê kiến trúc sư, cô gái trẻ tự biến nhà thành căn hộ đẹp hút hồn

Căn hộ nhàm chán chẳng có gì ấn tượng giữa lòng thành phố bỗng “vịt hóa thiên nga”, trở nên đầy sức sống dưới sự sáng tạo và khéo léo của những cô gái trẻ yêu nghệ thuật.

Căn hộ mà 3 cô bạn thân Janae, Angela và Simon sinh sống nằm trên con phố Arrondissement, giữa lòng thành phố Paris xinh đẹp. Đã thuê và sinh sống tại đây hơn 1 năm, trong suốt thời gian đó, Janae và hai người bạn của mình quá bận rộn tới mức không thể chăm chút cho căn nhà.

Nhận thấy cần phải thay đổi điều gì đó cho không gian sống mờ nhạt và nhàm chán của mình, 3 cô nàng quyết tâm cùng nhau lên ý tưởng thiết kế và cải tạo lại căn hộ chung.

Bản thân Janae là một nghệ sĩ trẻ, cô luôn có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật và yêu thích việc tự trang trí ngôi nhà của mình với những đồ vật do tự tay mình lựa chọn. Căn hộ có diện tích 70m2, không nhỏ nhưng cũng không quá lớn, cần phải lựa chọn và thiết kế, sắp xếp mọi thứ thật hợp lý.

Trước khi bắt tay vào cải tạo và trang trí nhà, 3 cô gái đã mất nhiều thời gian để thiết kế và phác họa các vị trí bố trí đồ đạc cho hợp lý.

Lấy cảm hứng từ phong cách Bohemian tưởng chừng đã quá quen thuộc, nhưng Janae cùng những người bạn của mình đã khéo léo thay đổi căn hộ một cách mới lạ với cách lựa chọn màu sắc và sắp xếp nội thất vô cùng sáng tạo. Ba cô nàng đều là những người yêu thích và đam mê du lịch, bởi vậy đi đến bất cứ nơi đâu, họ cũng đem về những thứ đồ nội thất hoặc phụ kiện vô cùng “bắt mắt” để trang trí cho căn nhà của mình.

Cửa vào phía trước mở ra là một hành lang nhỏ dọc lối đi dẫn vào toàn bộ căn nhà. Khi trang trí căn nhà, Janae và bạn của mình quyết định tiết kiệm hết sức có thể chi phí để mua nội thất, vì thế nhiều đồ đạc trong nhà được tái sử dụng nhưng vẫn được thiết kế sắp xếp hợp lý.

Phòng khách là nơi ấm cúng nhất trong căn nhà, cũng là nơi 3 cô nàng thường xuyên cùng nhau thư giãn sau những giờ làm việc học hành vất vả.

Janae và Angela đến từ nơi có khí hậu ấm áp, khi chuyển tới Paris với mùa đông lạnh lẽo, họ muốn trong nhà có thật nhiều cây xanh, gợi nhớ tới quê hương xinh đẹp, vì thế bất kỳ căn phòng nào trong nhà cũng tràn ngập cây xanh.

Chiếc ghế tựa xinh đẹp được một trong 3 cô gái mua ở chợ ngoài trời Brocante, Paris. Có thể thấy chỉ riêng phòng khách đã tràn ngập màu xanh mát của đủ loại cây cảnh, tạo không gian thoải mái đầy sức sống.

Mỗi góc nhỏ trong căn hộ đều được chăm chút cẩn thận.

Thay vì những chất liệu ghế sofa da hay gỗ hiện đại, Janae chọn cho phòng khách bộ ghế họa tiết thổ cẩm, sàn nhà lát gỗ bền và ấm cúng.

Có thể thấy tông màu chủ đạo của căn nhà là trắng, kết hợp với nội thất gỗ nâu hay đen trầm nổi bật, đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng.

Góc phòng khách tận dụng để đặt bộ bàn ghế bằng gỗ xinh xắn, một vị trí lý tưởng để 3 cô nàng có thể ngồi đọc sách, ăn uống hay tận hưởng ly trà ấm nóng vào buổi sáng.

Căn bếp với tông màu trắng chủ đạo và tươi sáng, những vật dụng nhỏ xinh đầy màu sắc hay những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc cũng đủ làm cho căn bếp “nổi bần bật” giữa căn nhà.

Đồ dùng, bát đĩa, cho đến khăn trải bàn được Janae, Angela và Samon lựa chọn cùng tông màu và phong cách Bohemian “hút mắt”. Mọi vật dụng, gia vị làm bếp đều được sắp xếp ở vị trí dễ tìm và dễ lấy, thiết kế tủ bếp chắc chắn, tiết kiệm diện tích đáng kể.

Góc “triển lãm tranh” mini này là những tác phẩm nghệ thuật được tạo nên bởi Janae và bạn của mình, một vài bức trong số đó được cả 3 sưu tầm trong những chuyến đi du lịch.

Phòng ngủ của Janae tràn ngập ánh sáng, tuy đơn giản nhưng rất “bắt mắt”, cô nàng không quên đặt vài chậu cây xanh nhỏ điều hòa khí cho căn phòng.

Căn phòng nhỏ nhưng sắp xếp đồ đạc một cách khoa học và lựa chọn tông màu sáng nên diện tích tưởng chừng như được gấp đôi.

Janae khéo léo sử dụng kệ treo tường “hai trong một”, vừa để xếp đồ đạc thay vì tủ đứng chiếm nhiều diện tích, vừa để trang trí cho căn phòng.

Vì là một người yêu nghệ thuật, học tập và làm việc liên quan tới nghệ thuật nên khắp nơi trong căn phòng của Janae là những tấm poster hay tranh phác họa được tự tay cô nàng vẽ.

Phòng có tới hai cửa sổ nhìn ra ngoài trời vì thế căn phòng nhỏ nhưng luôn thoáng đãng và đầy ánh nắng.

Đồ dùng, sách vở cũng được sắp đặt vô cùng gọn gàng, Janae không lựa chọn sử dụng tủ quần áo hay tủ chứa đồ mà dùng giá treo đồ cho quần áo.

Mỗi đồ vật nhỏ trong căn phòng đều tạo điểm nhấn thú vị cho căn nhà đáng mơ ước.

Janae và hai cô bạn thân tận hưởng cuộc sống vui vẻ trong căn nhà ấm cúng đầy sức sống.

Ngọc Quỳnh (Theo AT)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/nha-dep/khong-ton-tien-thue-kien-truc-su-co-gai-tre-tu-bien-nha-thanh-can-ho-dep-hut-hon-c26a572172.html