Không tuyệt vọng nhìn từ cuộc chiến của cha con Quốc Tuấn

Cảm ơn Quốc Tuấn, cảm ơn tấm lòng vĩ đại của một người cha! Anh đã cho chúng tôi thấy cuộc sống này không có gì là tận cùng khổ đau hay tuyệt vọng.

Quốc Tuấn đã kiên cường nắm tay con đi, để chiến đấu với bệnh tật.

Clip diễn viên Quốc Tuấn chia sẻ về cuộc chiến chiến thắng bệnh tật của hai cha con. (nguồn video: VTV)

Câu chuyện về hành trình 15 năm cùng con chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp của nghệ sĩ Quốc Tuấn trong chương trình "Điều ước thứ 7" đã và đang làm xúc động hàng triệu khán giả.

Với Quốc Tuấn đó đơn giản chỉ là câu chuyện của một người cha đi tìm hạnh phúc cho con. Nhưng với nhiều người, câu chuyện đó truyền cho họ một thông điệp tích cực, đừng bi quan và đầu hàng số phận.

Bôm - con trai của Quốc Tuấn không may mắn như những đứa trẻ bình thường khác, khi vừa sinh ra đã mang trong mình căn bệnh hiếm gặp - hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹp, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới.

Bôm đã trải qua 10 cuộc đại phẫu thuật, với bao đau đớn để có được hình hài như hiện nay, dù chưa thể như một người bình thường.

Cả 10 cuộc đại phẫu thuật đó, Quốc Tuấn chưa một lần rời xa con. Dù có những lần, anh tưởng mình đã mất con mãi mãi, buồn đến rã rượi khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở giữa chừng vì con bị sốc thuốc.

15 năm qua, từ ngày con chào đời, Quốc Tuấn vừa làm cha, làm mẹ, làm thầy, ròng rã và không cho phép mình chán nản, hay lùi bước.

Điều khiến chúng tôi khâm phục nhất là Quốc Tuấn đã kể câu chuyện phi thường của mình một cách nhẹ nhàng. Không kể công, cũng chẳn kêu than. Vì với anh, tất cả đã “qua rồi nhỉ, vậy thôi", một cách an nhiên và tràn đầy lạc quan như thế.

Nói không đau là lừa dối, không tuyệt vọng là không thật với lòng mình, nhưng với tình yêu mãnh liệt của người cha đối với đứa con trai, Quốc Tuấn đã làm được những việc mà ít người làm được. Gác lại sự nghiệp, gác lại ước mơ, để cùng nắm tay con đi qua những nốt lặng của cuộc đời.

Đến nỗi, giấc mơ cha mang dáng hình con…

Thành quả ngày hôm nay của cha con Quốc Tuấn, khi con trai anh từ một đứa trẻ ngón tay, chân cứ dính vào nhau, chậm phát triển, đã biết chơi đàn piano – từ công dạy dỗ và truyền cảm hứng của cha- để đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – sẽ là nguồn cảm hứng để mỗi chúng ta sống tử tế hơn, tử tế với chính con cái của mình.

Để hàng nghìn ông bố, bà mẹ khác, khi con cái không may mắc phải bệnh tật, có thêm động lực để “cùng nắm tay con đi”. Để thấy cuộc sống không có gì là tận cùng khổ đau hay tuyệt vọng.

Cảm ơn Quốc Tuấn, cảm ơn tấm lòng vĩ đại của một người cha!

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/khong-tuyet-vong-nhin-tu-cuoc-chien-cua-cha-con-quoc-tuan-566368.ldo