Kiatisak có người thay thế 'nhạc trưởng khóc nhè'

'Zico Thái' có phương án nhân sự đảm trách vai trò của Sarach Yooyen để lại. Theo lời Kiatisak, Thái Lan không có xáo trộn lớn về đội ngũ trong cuộc đấu với Nhật Bản vào ngày 6/9.

HLV Kiatisak quyết định chọn Adul Lasoh – tiền vệ của CLB Chonburi làm người thay thế vị trí của nhạc trưởng Sarach Yooyen ở trận đấu với Nhật Bản sắp tới. Ngôi sao của CLB Muangthong United bị treo giò vì nhận thẻ đỏ ở phút 90+6' trong trận thua Arab Saudi.

Adul Lahso sinh ngày 19/9/1986 ở Phatthalung, Thái Lan. Anh đang thi đấu tại Chonburi theo dạng cho mượn từ Buriram. Kiatisak nói về học trò: “Cậu ấy là tiền vệ phòng ngự thuần túy".

Cũng theo "Zico Thái", bên cạnh Adul, Thái Lan còn sở hữu Pokklaw Anan có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Charyl Chappuis điển trai nhiều khả năng được trao cơ hội ở vị trí tiền vệ tấn công.

Cầu thủ Adul Lahso.

Cầu thủ Adul Lahso.

Trận đấu sắp tới với tuyển Nhật Bản là trận thứ hai của Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Ở trận đầu tiên, đội tuyển có biệt danh Voi chiến thua Saudi Arabia với tỷ số 0-1.

Trong ngày 3/9, thầy trò HLV Kiatisak đã trở về từ đất nước Tây Á. Trước đó, vào tối thứ 6 (2/9), tuyển Nhật Bản đặt chân xuống thủ đô Bangkok. Thành phần của “Binh đoàn Samurai” nổi bật nhất là 3 cái tên Shinji Kagawa (Dortmund), Keisuke Honda (AC Milan) và Shinji Okazaki (Leicester City).

Phát biểu trước thềm trận cầu rất đáng chú ý, HLV Kiatisak tin chắc Nhật Bản sẽ dốc toàn lực trên mặt trận tấn công. Ông nói: “Trận đấu ngày 6/9 chắc chắn rất khó khăn, bởi vì Nhật Bản, cũng giống Thái Lan, đều thua trận đầu tiên. Họ chắc chắn ép sân chúng tôi ngay đầu trận”.

“Zico Thái” nhận định các cầu thủ Thái Lan đã chơi phòng ngự rất hay trong trận trước. Ông sẽ không thay đổi bộ khung hậu vệ cùng phương pháp phòng thủ phản công. Theo Kiatisak, Nhật Bản là tập thể quyền lực của bóng đá châu Á nhưng không có nghĩa là họ không thể bị đánh bại.

HLV Kiatisak trong buổi họp báo hôm nay. Ảnh: Siamsport.

Sau lượt trận đầu tiên, Thái Lan và Nhật Bản đều đệ đơn lên FIFA để khiếu nại công tác trọng tài. Trước Saudi Arabia, trọng tài Fu Ming người Trung Quốc từ chối một quả phạt đền của Thái Lan ở phút 30 khi Teerasil Dangda bị thủ môn Yasser Al Mosailem phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Phút 84, ông Fu Ming thổi phạt đền cho Saudi Arabia và phút 90+6’, ông đuổi cầu thủ Sarach Yooyen ra khỏi sân.

Với Nhật Bản, họ bị cướp trắng một bàn thắng hợp lệ khi trọng tài không công nhận cú sút của Takuma Asano đưa bóng đi vào sau vạch vôi khoảng hơn 20 centimet.

Trước trận đấu này, chia sẻ với Kyodo News qua email, ông Afshin Ghotbi, HLV từng dẫn dắt đội bóng đại gia Buriram United (Thái Lan) khuyên các cầu thủ Nhật Bản nên thận trọng vì lý do: "Cầu thủ Thái nhìn chung có kỹ thuật, thi đấu năng nổ, khỏe mạnh và nền tảng thể lực dồi dào. Do bản chất của bóng đá Thái, các cầu thủ cũng rất ma mãnh với nhiều chiêu trò như đá xấu, câu giờ".

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kiatisak-co-nguoi-thay-the-nhac-truong-khoc-nhe-post678990.html