'Kịch bản'

- Theo như báo đài nói, hiện nay có nhiều kiểu chết ở ta lắm như đánh giết nhau, tai nạn giao thông, bệnh tật, lại có thêm uống cồn công nghiệp cũng chết.

- Ấy là chưa nói đến bão lũ thiên tai.

- Hôm kia hàng cây xà cừ cổ thụ trên đường Láng (Hà Nội) ban đêm bị khoét vỏ cây. Hỏi ra mới biết để làm thuốc tắm ghẻ. Có bệnh đi mua thuốc, còn róc cây của Nhà nước về tự chế thì thuộc tội gì?

- Chưa ai biết. Hàng chục, hàng trăm tỉ, nghìn tỉ còn chưa xử lý được, mấy miếng vỏ cây nhỏ như con kiến. Hà Nội vừa bắt được kho phụ tùng ôtô ăn trộm. Công an cho biết chuyện trộm theo yêu cầu, ai mất gì tìm đến đặt hàng là có ngay.

- Em bị mất nắp bình xăng xe máy, ra chợ trời có ngay. Đúng là còn chợ trời thì vẫn phải còn... ăn cắp.

- Thấy nói hoa mai anh đào ở hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) năm nay chưa nở, phải hoãn lễ hội anh đào. Thời tiết năm nay có vẻ khó tính, năm ngoái đã hạn mặn, lũ lụt... Năm nay sẽ ra sao đây?

- Phải chờ các kịch bản của các ngành công bố.

- Kịch bản hay nhất là sắp tới ta sẽ có 10 tỉ đô tiền xuất khẩu tôm. Có khi nông nghiệp lên ngôi, còn công nghiệp xem ra chưa biết gỡ cách gì cho hàng loạt dự án nghìn tỉ thua lỗ.

LÝ SINH SỰ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/noi-hay-dung/kich-ban-636842.bld