Kiểm tra vườn lan khi chó sủa ran, người đàn ông bắt được tê tê quý

Nghe tiếng chó trong vườn lan sủa lớn, người đàn ông kiểm tra thì phát hiện con tê tê quý hiếm đang mắc vào lưới.

Ngày 28-3, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận một con tê tê do ông Nguyễn Văn Thành (51 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) tự nguyện bàn giao.

Trao đổi với PV, ông Thành cho biết ông thuê mảnh đất ở ấp 1, xã Bình Chánh để trồng lan. Kế bên vườn lan là mảnh đất hoang rộng, cỏ dại, cây cối mọc um tùm.

Con tê tê quý vướng vào lưới ở vườn lan của ông Thành. Ảnh: HT

Khoảng 10 giờ tối 27-3, ông Thành đang ở vườn lan thì nghe tiếng chó sủa ran. Tưởng có người, ông Thành rọi đèn kiểm tra nhưng không thấy gì.

Trong lúc đó, chó cứ nhằm vào một hướng nên ông Thành tới kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện một con tê tê vướng vào khu vực giăng lưới b40 và lưới che nắng cho lan.

Người đàn ông sau đó đã liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao tê tê quý. Ảnh: HT

Ông Thành sau đó bắt con tê tê lại và liên hệ với UBND xã Bình Chánh nêu nguyện vọng bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Người đàn ông sau đó chạy ra tiệm bán thức ăn cho chim, cá, mua dế để cho tê tê ăn.

“Tôi thường hay xem thế giới động vật nên biết đây là tê tê quý. Tôi bàn giao nó cho kiểm lâm với mong muốn con vật được chăm sóc, thả về tự nhiên” – ông Thành nói và cho biết con tê tê không ăn dế sau đó ông mới biết nó ăn kiến và trứng kiến.

Ông Thành cho tê tê uống nước trong khi chờ lực lượng chức kiểm lâm tới tiếp nhận. Ảnh: HT

Ông Thành không biết nguồn gốc con tê tê từ đâu tới. Người đàn ông nghi con vật trong lúc kiếm ăn ở mảnh đất trống gần vườn lan đã trèo qua và vướng vào lưới.

Theo các cán bộ kiểm lâm, đây là con tê tê Java đực, nặng khoảng 3,6 kg, tên khoa học là Manis javanica, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Bước đầu, kiểm lâm ghi nhận con tê tê trên bị đau mắt bên phải.

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/kiem-tra-vuon-lan-khi-cho-sua-ran-nguoi-dan-ong-bat-duoc-te-te-quy-post782722.html