Kiều nữ Hải Dương - nhân vật của tuần qua

(Kienthuc.net.vn) - Kiều nữ Hải Dương về Việt Nam và khởi kiện báo Người Đưa Tin, thưởng Tết cao nhất 700 triệu đồng, VN-Index tăng phi mã, cúm A(H7N9) áp sát biên giới...

Kiều nữ Hải Dương về Việt Nam và kiện báo Người Đưa Tin

Ngày 13/1, bà Phạm Thị Thanh Ngọc, Việt kiều Mỹ, nhân vật kiều nữ Hải Dương trong câu chuyện kiều nữ cưỡng dâm hàng loạt tài xế taxi xuất phát từ báo Người Đưa Tin đã về đến Việt Nam để tiến hành những biện pháp pháp lý bảo vệ danh dự của mình.

Bà Ngọc đã cùng với hai luật sư Hoàng Cao Sang và Phạm Vũ Anh – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, đồng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Ngọc, đi đến các cơ quan bảo vệ pháp luật để nộp đơn khiếu nại về những bài viết liên quan đến danh dự của bà trên một số tờ báo đồng thời tố giác những người đã vu khống bà trong thời gian qua, trong đó có báo Người Đưa Tin và những phóng viên viết câu chuyện này.

Theo đại diện luật sư, với những chứng cứ trong các bài báo, căn cứ vào kết quả điều tra xác minh của cơ quan công an, bà Ngọc sẽ đề nghị xem xét xử lý các cá nhân về tội "vu khống".

Về phía báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thành Lân, Tổng thư ký tòa soan, đại diện tờ báo này, cho rằng, bà Ngọc không liên quan đến những bài viết về "kiều nữ cưỡng dâm" mà báo này đã đăng tải. Tuy nhiên tờ báo này lại không khẳng định bà Ngọc không phải là nhân vật trong các bài báo trên.

Thưởng Tết Giáp Ngọ cao nhất 700 triệu đồng

Trong buổi họp báo diễn ra chiều 17/1 tại Hà Nội, ông Tống Văn Lai, Phó Vụ trưởng Vụ tiền lương, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết: Về thưởng Tết dương lịch 2014, bình quân người lao động được thưởng 1,1 triệu đồng/người, bằng 90% so với mức thưởng Tết dương lịch bình quân năm 2013. Người có mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI tại TP HCM, với 463,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, có gần 600 doanh nghiệp, với khoảng 256.000 lao động ở 8 tỉnh, thành phố không có thưởng Tết dương lịch cho người lao động.

Về Tết âm lịch, hầu hết các doanh nghiệp có thưởng cho người lao động, với mức bình quân bằng 1 tháng lương (khoảng 4,4 triệu đồng/người), tăng 20% so với mức thưởng Tết năm 2013. Người có mức thưởng Tết âm lịch cao nhất cũng thuộc doanh nghiệp FDI ở TP HCM, với 709 triệu đồng.

Tuy nhiên, cũng có 420 doanh nghiệp với 118.000 lao động ở 4 tỉnh là Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Thanh Hóa không có thưởng Tết âm lịch.

Bắt quả tang “quan” thuế nhận hối lộ của doanh nghiệp

Ngày 18/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP HCM đang tạm giữ Huỳnh Trung Hiếu (39 tuổi, ngụ quận Tân Bình), là các bộ Chi cục Thuế quận 1, TP HCM để điều tra, làm rõ hành vi “nhận hối lộ”.

Trước đó chiều 17/1, khi Hiếu đang nhận tiền từ tay của bà P. quyền giám công ty G.T tại quán cà phê vỉa hè gần trước trụ sở Chi cục Thuế quận 1 trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 thì bị trinh sát PC46 ập đến bắt quả tang.

Trước đó Hiếu và một nhân viên đến kiểm tra thuế của công ty G.T, trụ sở đặt tại phường Bến Nghé, quận 1. Sau buổi kiểm tra, Hiếu xác định công ty có 2 sai phạm nghiêm trọng về thuế và ặt thẳng vấn đề phải chi 50 triệu đồng nếu không sẽ kiến nghị cơ quan Công an xử lý hình sự với đại diện công ty này.

Sáng 17/1, Hiếu điện cho bà P., quyền phó giám đốc công ty và “thông cảm” giảm chung chi xuống còn 30 triệu đồng. Quyết bắt con sâu ngành thuế, đại diện công ty G.T đã trình báo cơ quan Công an.

Chiều cùng ngày, Hiếu gọi điện hẹn bà P. đến quán cà phê trước Chi cục Thuế quận 1 và khi đang nhận tiền thì bị Công an bắt quả tang.

40 học sinh nhập viện vì đồ chơi Trung Quốc phát nổ

Sáng 17/1, gần 40 em học sinh Trường tiểu học Chu Văn An, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song với các triệu chứng khó thở, co cứng cả người, một số em bị ngất xỉu.

Được biết, trước đó vào lúc 13h30, ngày 16/1, các em học sinh đã mua một loại đồ chơi có hình thù gần giống quả lựu đạn ở gần cổng trường. Trong quá trình chơi do dẫm đạp, quăng ném nên đã phát nổ làm cho gần 40 em học sinh có triệu chứng choáng váng, khó thở, có em bị ngất xỉu...

Qua tìm hiểu thì được biết, sản phẩm đồ chơi này được các em học sinh mua ở quầy tạp hóa bà Đoàn Thị Loan, trú tại tổ 2, thị trấn Đức An. Bà Loan xác nhận: "Số hàng hơn 100 sản phẩm bà mua từ thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về. Đến nay, cửa hàng đã bán ra được khoảng 40 sản phẩm".

Theo miêu tả thì bên ngoài quả đồ chơi có hình thú khá giống quả lựu đạn, có hình mặt cười... bên trong có chứa một túi bột chất màu trắng, có nước... khi phát nổ nếu trường hợp nào dính phải hóa chất thì toàn thân nổi ngứa, môi, mặt nổi đỏ...

Trường hợp nào ngửi thấy mùi khí thì bị tức ngực, khó thở, thậm chí có những trường hợp bị ngất xỉu.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã thu giữ tất cả các sản phẩm đồ chơi nêu trên để điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Cháy lò than ở Quảng Ninh, 6 người chết thảm

Đêm 15/1, tại Công ty than Đồng Vông thuộc Công ty than Uông Bí (Quảng Ninh) xảy ra vụ cháy lò than lớn, khiến 6 người thiệt mạng.

Vụ cháy xảy ra tại vỉa than 1C, mức âm 100 đến dương 72 mét, phân xưởng khai thác 5 Đông Tràng Bạch.

Theo thông tin ban đầu từ báo Quảng Ninh, vào đầu ca 3, tối 15/1, nhóm 7 công nhân được giao nhiệm vụ thi công đào lò dọc vỉa 1C mức -60. Sau khi nhận lệnh sản xuất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, lò trưởng dẫn nhóm công nhân vào địa điểm sản xuất.

Đến 23h30, nhận được tin báo cháy lò tại khu vực 7 công nhân đang làm việc, Công ty Than Đồng Vông, Công ty than Uông Bí, Trung tâm cấp cứu mỏ đã triển khai ngay các phương án ứng cứu.

Đến 7h35 ngày 16/1, các lực lượng đã đưa được 7 nạn nhân ra khỏi lò, tuy nhiên 6 công nhân đã thiệt mạng, 1 người bị thương nặng. Thời điểm đó, đường lò này vẫn còn bùng cháy dữ dội.

VN-Index gây sốc, bất ngờ cao nhất gần 4 năm

VN-Index bật tăng mạnh mẽ không có gì khó hiểu khi hàng loạt cổ phiếu lớn tăng khủng.

Những ngày cuối tuần qua, lượng tiền cực lớn đã đổ vào thị trường, tập trung mạnh vào các mã blue-chips và đẩy VN-Index lên mức cao nhất trong gần 4 năm. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn cũng vào hàng kỷ lục kể từ cuối tháng 2/2013.

VN-Index chốt phiên sáng 17/1 tăng 2,08%, lên 544,62 điểm. Đây là mốc điểm số cao nhất kể từ tháng 5/2010. Nếu tính về dao động, mức tăng 2,08% sáng nay cũng là biên độ lớn trong suốt 6 tháng.

Để đạt được mức tăng mạnh như vậy, HSX đã hội tụ đủ hai điều kiện: Thứ nhất là các cổ phiếu lớn nhất giao dịch cực mạnh và thứ hai, dòng tiền trên thị trường đủ lớn để đẩy giá hàng loạt mã khác tăng tốt.

Trong các phiên cuối tuần qua, tổng số tiền đổ vào thị trường chứng khoán mỗi phiên đều giao động ở mức từ gần 2.500 tới gần 3.000 tỷ đồng, một con số rất khủng so với những ngày trong năm 2013.

Nghìn người vây trụ sở, giam lỏng chủ tịch xã

Gần 2 ngày bao vây UBND xã và Trường THCS Phú Lâm (Tiên Du, Bắc Ninh) để phản đối dự án xử lý rác thải, đến 21h tối qua, người dân mới giải tán để chủ tịch xã về nhà.

Gần nghìn người vây trụ sở xã.

Trước thông tin một điểm xử lý rác sẽ chuyển về khu vực giữa trang trại và cánh đồng của người dân 4 thôn (Phù Đổng, Vĩnh Phục, Tam Tảo, Xóm Miễu) của xã Phú Lâm, ngày 15/1 một số người đân đến trụ sở xã để phản đối. Họ kiến nghị chuyển sang chỗ khác vì ảnh hưởng đến cuộc sống của 100 hộ, lại nằm cạnh dòng mương tưới tiêu cho 7 thôn.

Ngày 16/1, người dân lại đến trụ sở UBND xã Phú Lâm để kiến nghị. Chủ tịch xã Phú Lâm là ông Nguyễn Văn Thắng đang trả lời thì một vài người dùng điện thoại quay lại. Công an xã ngăn cản việc này, nhiều người đã to tiếng, xô xát xảy ra. Cho rằng hai phụ nữ đã bị công an đánh, cả nghìn người tập trung trong sân UBND xã yêu cầu ông chủ tịch ký xác nhận việc dân bị đánh và dừng dự án tại thôn.

Hàng nghìn người đã vây kín hội trường của UBND xã, thức qua đêm để đợi ông Chủ tịch ký vào văn bản. Họ cho hay sẵn sàng “ăn bánh mì, uống nước, sữa” chứ không rời đi. Trong khi đó, loa phát thanh xã do một phụ nữ đọc liên tục yêu cầu người dân giải tán và "trả tự do" cho ông chủ tịch.

14h chiều 17/1, sau khi Chủ tịch huyện và lãnh đạo cơ quan công an đến xã, Chủ tịch xã đã được giải vây. Cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện, xã với dân được tổ chức ngay sau đó tại hội trường - nơi ông Thắng bị giữ chân nhiều tiếng.

Cúm A (H7N9) áp sát biên giới, liên Bộ họp khẩn

Số người mắc và chết do cúm A (H7N9) tại Trung Quốc tiếp tục tăng, dịch tiến sát biên giới Việt Nam. Chiều muộn 13/1, Ban chỉ đạo liên ngành về phòng chống dịch đã họp khẩn bàn biện pháp ứng phó.

Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về phòng chống dịch nhận định, nguy cơ dịch cúm A (H7N9) từ Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam rất lớn. Tuần đầu tiên năm 2014, Trung Quốc đã có thêm 14 ca mắc, số tử vong tăng lên 51, dịch lan rộng xuống các tỉnh phía Nam giáp nước ta.

"Dịch không chỉ xảy ra ở nội địa Trung Quốc mà xuất hiện ở cả Hong Kong, Đài Loan, bệnh nhân mắc do đi từ các ổ dịch về. Việt Nam chưa có ca bệnh nào nhưng việc giao lưu đi lại, buôn bán giữa hai nước rất lớn. Vì thế, dịch có thể xâm nhập bất cứ lúc nào", tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhận định.

Virus cúm A (H7N9) rất khó phát hiện vì chúng lưu hành trên đàn gia cầm nhưng không có biểu hiện. Trong khi đó, việc buôn bán, vận chuyển gia cầm giữa hai nước chưa được kiểm soát tốt. Gia cầm nhập lậu tăng trong dịp Tết Giáp Ngọ.

Minh Hiếu (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/kieu-nu-hai-duong-nhan-vat-cua-tuan-qua-302604.html