'Kiều nữ' xinh đẹp thu nhiều tỷ nhờ... thuê xe rồi đem cầm

Nhờ ngoại hình xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, nói năng ngọt ngào, 'hotgirl' Lưu Thị Diễm Hằng (SN 1984, ngụ tại Bình Dương) dễ dàng thuê được nhiều xe du lịch tự lái, sau đó dùng giấy tờ giả đem cầm cố lấy tiền tiêu xài. Hằng đã khiến hàng chục nạn nhân 'sập bẫy', thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Bắt “siêu lừa” 8X

Sáng ngày 24/12/2016, rất đông nạn nhân của “siêu lừa” Lưu Thị Diễm Hằng tìm đến trụ sở Công an Thị xã Dĩ An (Bình Dương) trình báo. Nói Hằng là “siêu lừa” chẳng ngoa bởi mang phận “liễu yếu đào tơ”, tuổi đời còn rất trẻ song chỉ trong vòng 1 tháng đã khiến hàng chục nạn nhân là những “đại gia” có thâm niên trong nghề cầm đồ, kinh doanh vận tải “sập bẫy”.

Nhiều người khi nhận được thông báo từ công an, nói chuyện với các nạn nhân khác, “mục sở thị” hàng loạt xe ô tô bị đối tượng lừa đảo đem đi cầm cố được cơ quan chức năng thu về vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

Vụ việc được phát hiện 12/2016, trong một đợt ra quân kiểm tra hành chính của Công an thị xã Dĩ An. Theo đó, vào ngày 19/12/2016, Công an thị xã Dĩ An bất ngờ kiểm tra một tiệm cầm đồ trên địa bàn thì phát hiện Hằng đang tiến hành làm thủ tục cầm cố xe ô tô hiệu Honda CR-V màu trắng cùng giấy tờ mang tên Lưu Thị Diễm Hằng cho chủ tiệm cầm đồ để lấy 790 triệu đồng.

Qua kiểm tra nhanh thực tế và xác minh tại Phòng CSGT Công an Tỉnh Bình Dương thì xác định chủ chiếc xe trên là của ông Nguyễn Vũ Hoàng Long (SN 1974, ngụ tại quận Gò Vấp, TP.HCM) không phải của Hằng. Nghi ngờ giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Lưu Thị Diễm Hằng là giả, công an thị xã đã mời đối tượng về cơ quan làm việc.

Biết sự việc đã bị bại lộ, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hằng khai, do cần tiền để tiêu xài cá nhân và trả nợ nên ả đã lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì tài sản nhắm đến là những chiếc xe ô tô trị giá hàng trăm triệu đồng, nên trước đó ả đã đặt làm các con dấu để làm giả giấy tờ của các cơ quan chức năng và thuê một đối tượng khác làm giấy chứng nhận xe với giá 7,5 triệu đồng một cái.

Khi đã chuẩn bị xong, Hằng tới một số công ty vận tải quen biết thuê xe ô tô du lịch tự lái. Khi đã thuê được xe, ả làm ngay một bộ giấy tờ giả rồi mang chiếc xe này đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngỡ ngàng khi biết bị lừa

Anh Nguyễn Văn Minh (chủ tiệm cầm đồ) cho biết, khoảng 18h ngày 28/11, Hằng lái chiếc xe ô tô hiệu Honda CR-V cùng một người phụ nữ tới tiệm cầm đồ của mình cầm cố. Tuy nhiên, đối tượng không mang giấy tờ xe mà chỉ mang theo một hợp đồng mua bán xe, một giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô và một giấy hẹn của phòng CSGT – CA TP.HCM.

Khi chủ tiệm thắc mắc thì Hằng giải thích, chiếc xe trên mình mới mua hiện đang làm thủ tục sang tên, song vì cần tiền trả tiền đất gấp nếu không sẽ mất 100 triệu tiền đặt cọc nên tạm thời cầm 3 ngày sẽ chuộc lại. Vì là chỗ quen biết nhau, biết nhân thân, nhà cửa của Hằng, khi kiểm tra giấy tờ cũng không phát hiện ra nghi vấn, anh đã đồng ý cầm xe với giá 790 triệu đồng.

Song phải đến ngày 5/12, Hằng mới quay lại. Tuy nhiên, thay vì chuộc xe ra, đối tượng lại bảo với chủ tiệm là phòng CSGT đã làm xong giấy tờ nên yêu cầu trả lại hợp đồng mua bán, sang tên, giấy hẹn đã đưa trước đây để Hằng đi lấy giấy chứng nhận về.

Ngày hôm sau, Hằng đem 1 giấy chứng nhận ô tô, mang tên Lưu Thị Diễm Hằng (ngụ tại K.P5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) do CA TP.HCM cấp ngày 6/12 cho chiếc xe ô tô loại Honda CRV mang biển số trên cho anh Minh giữ mà không đã động gì tới việc chuộc xe ra.

Anh hỏi thì “hotgirl” thỏ thẻ mình không thiếu tiền nhưng vừa phát hiện ra mấy lô đất đẹp đã đổ tiền vào đầu tư kẻo người khác tranh mất. Để chớp cơ hội làm ăn, cô sẽ bán chiếc xe lấy tiền trả cho tiệm cầm đồ phần còn lại sẽ tái đầu tư vào bất động sản nên tạm thời để ở tiệm chờ người tới mua.

Ngày 19/12, “siêu lừa” bất ngờ xuất hiện vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Thị vui vẻ cho biết, đã tìm được người mua xe, nhưng khách yêu cầu lái xe tới nhà cho họ nên Hằng đưa chiếc Toyota Fortuner cùng giấy hẹn của phòng CSGT- CATP.HCM để thế vào. Tưởng Hằng là nữ đại gia lắm tiền nhiều của như lời ả “nổ”, anh Minh lại vui vẻ đồng ý mà chẳng may may suy nghĩ gì cho tới khi biết tin đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Anh Việt, một nạn nhân khác tỏ thái độ bức xúc khi bị lừa. Anh nói: “Dù là quen biết Hằng từ trước, biết cả nhà, anh em, cha mẹ cô ta nhưng tôi từng có 30 năm làm cảnh sát hình sự nên tính rất cẩn trọng. Trước khi cầm đồ tôi đã xem rất kỹ các loại giấy tờ song tuyệt nhiên không phát hiện ra sai sót nào. Nói vậy để thấy người này đã có sự chuẩn bị rất công phu, tỷ mỉ cho kế hoạch lừa đảo của mình”.

Trao đổi với phóng viên Câu chuyện Pháp luật, đại diện công an Thị xã Dĩ An cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lưu Thị Diễm Hằng (SN 1984, ngụ tại Bình Dương) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo. Từ lời khai của đối tượng, Công an thị xã đã thu hồi được 12 xe ô tô du lịch các loại.

Hiện nay, Công an thị xã đã tiếp nhận nhiều đơn thư trình báo của bị hại và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Công an Thị xã Dĩ An thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng Hằng thì liên hệ với đội cảnh sát Kinh tế Công an Thị xã Dĩ An hoặc phòng Cảnh sát Kinh tế công an tỉnh Bình Dương để được tiếp nhận thụ lý.

Minh Quân – Trường Giang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phong-su-dieu-tra/kieu-nu-xinh-dep-thu-nhieu-ty-nho-thue-xe-roi-dem-cam-313053.html