Kim Hiền gác lại giấc mộng điện ảnh để bù đắp tổn thương cho con trai

Nhắc đến Kim Hiền, người ta nhớ đến cô Út Ráng trong "Hương Phù sa" và chuyện tình 6 năm yêu nhau rồi kết thúc vỏn vẹn khi kết hôn chưa đầy 3 tháng.

Kim Hiền sinh ngày 6/1/1982 tại TP.HCM. Cô được biết đến qua vai diễn trong các bộ phim Dốc tình, Hương phù sa, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Thiên mệnh anh hùng, Mỹ nhân…

Chuyện tình của Kim Hiền có lẽ là điều mà khán giả nhớ nhất bởi có quá nhiều điều để nói, từ chuyện yêu nhau 6 năm nhưng kết thúc chỉ vỏn vẹn sau 3 tháng đám cưới. Cứ ngỡ đến đây là hết, nhưng may mắn thay, trong lúc tuyệt vọng, bên cạnh Kim Hiền bất ngờ xuất hiện một người đàn ông hứa sẽ bù đắp cho cô những tổn thương mà Kim Hiền từng phải chịu đựng.

Hôn nhân chóng vánh

Bước chân vào làng giải trí, Kim Hiền quen biết và có tình cảm với DJ Hoàng Phong. Sau 6 năm sống chung, cả hai tổ chức lễ cưới vào tháng 1/2010. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chóng vánh vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 3 tháng khi cô thông báo ly hôn vào tháng 3 cùng năm đó, kết thúc cuộc tình mà ai cũng ngỡ là sẽ dài lâu.

Nước mắt hạnh phúc trong đám cưới, nay đổi thành nước mắt đau đớn vì bị phản bội

Thời điểm này, Kim Hiền - Hoàng Phong đã có với nhau đứa con trai 5 tuổi - bé Sonic. Hạnh phúc chưa được bao lâu, Kim Hiền thông tin rằng đã ly hôn chồng khi lễ cưới diễn ra chưa được trọn vẹn 3 tháng với lý do Hoàng Phong ngoại tình cùng một người bạn.

Càng bẽ bàng hơn nữa, việc Hoàng Phong ngoại tình lại bị Kim Hiền phát hiện khi cùng đi ăn với đồng nghiệp. Khoảnh khắc Hoàng Phong và cô gái kia tình tứ bước vào quán, Kim Hiền đã ngỡ ngàng hỏi lại bạn bè: "Đó có phải anh Phong của em không?". 

Tháng 3/2010, Kim Hiền - Hoàng Phong chính thức ly hôn. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của họ cũng khép lại trong đau đớn và hờn giận. Nước mắt hạnh phúc chưa bao lâu lại thay bằng cảm giác trái ngang, chát đắng.

Chấp nhận đắng cay, Kim Hiền làm quen với cuộc sống mẹ đơn thân cùng cậu con trai Sonic. Và hành trình tìm lại hạnh phúc đã bắt đầu với mẹ con nàng Út Ráng khi Andy – người chồng sau này xuất hiện và nói rằng anh sẽ bù đắp những tổn thương mà Kim Hiền đã từng gánh chịu.

2 năm sau, cô kết duyên cùng doanh nhân Andy và đưa con trai Sonic sang Mỹ định cư, cũng từ đó, cô tạm xa showbiz để chu toàn cho hạnh phúc cá nhân nơi xứ người.

Andy - Người đàn ông giúp mẹ con Kim Hiền có thêm động lực sống là một Việt Kiều Mỹ độc thân, chưa từng trải qua bất cứ cuộc hôn nhân nào. Kim Hiền thú nhận, được Andy chăm sóc, yêu thương là cái may mắn của cuộc đời cô.

Cuộc sống nơi xứ người

Thời gian đầu ở Mỹ là thời điểm Kim Hiền dường như mất đi phương hướng, cô không biết đâu là tốt đâu là xấu. Kim Hiền chia sẻ: "Cái lúc buồn quá, tủi thân quá, tôi chỉ biết ngồi đó và kêu lên: "Trời ơi tôi muốn quay về Việt Nam". Đấy là sự thật, là điều tôi đã trải qua. Tôi nghĩ, tâm lý của nhiều người Việt Nam khác cũng vậy. Những người xung quanh mình, tôi không đoán được ai tốt ai xấu. Qua bên Mỹ, tôi không có người thân, bạn bè nhiều, vậy nên khi mà họ nói câu chuyện này, thỉnh thoảng mình lại nghe họ nói câu chuyện khác, tâm lý của tôi đã bị đảo lộn".

Chưa kể lúc Út Ráng tái hôn, bé Andy cũng đã dần hiểu chuyện, phải mất một khoảng thời gian khá dài để cậu bé chịu gọi Andy là “ba”. Mà tiếng "ba" từ Sonic không phát ra lúc đối diện với Andy. Cậu chàng chỉ gọi "ba" mỗi khi khoe khoang hay nói chuyện với bạn bè cùng lớp.

Hiểu được những mất mát của con trai Sonic khi chứng kiến bố mẹ đổ vỡ, Kim Hiền luôn nổ lực bù đắp cho con, cô chấp nhận việc gác lại giấc mộng điện ảnh để cùng chồng sang Mỹ định cư. Đến nay, dẫu trong tiếng gọi của Sonic vẫn còn chút ngại ngùng nhưng với Kim Hiền và Andy, đó đã là thành công rất lớn.

Nỗ lực bù đắp cho tổn thương, buồn tủi trong quá khứ đã phần nào được thực hiện. Dẫu có lắm lúc lệch pha nhưng ít nhất, ai cũng có thể mỉm cười với cách hành xử "rất đàn ông" mà Andy – Sonic đang dành cho nhau.

Kết cục, chồng cũ thành bạn của chồng mới, niềm nở đón Kim Hiền trở lại Việt Nam

Nhân dịp Sonic được nghỉ hè nên Kim Hiền đã quyết định cùng hai con về nước trong 3 tuần. Đã xa Việt Nam hơn 2 năm, cô rất nhớ nhà và người thân. Ông xã hiện tại của Kim Hiền vì bận công việc nên không thể về Việt Nam cùng vợ con.

Hoàng Phong hạnh phúc vỡ òa đón con trai và người cũ trở lại Việt Nam.

Tại sân bay, chồng cũ Kim Hiền cũng ra để đón 3 mẹ con cô. DJ Phong rất hạnh phúc khi nhìn thấy con trai Sonic. Hình ảnh này làm người hâm mộ bồi hồi nhớ lại hình ảnh ngày mẹ con Kim Hiền đi Mỹ, anh cũng ra tiễn như thể chưa hề có những vướng mắc hôn nhân trước đó, lúc ấy, họ như những người bạn tri kỷ đã từng lầm lỡ và rồi cũng thứ tha cho nhau.

Khó ai có thể tưởng tượng ra chuyện, chồng cũ Hoàng Phong đã mừng mừng tủi tủi khi ra sân bay đón mẹ con Kim Hiền về nước sau khoảng thời gian dài định cư ở Mỹ. Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày vụ scandal ngoại tình – ly hôn đình đám, Kim Hiền lẫn DJ Phong đều đã có gia đình mới. Kim Hiền sống với Andy, Sonic và đứa con gái nhỏ Ivona; còn Hoàng Phong cũng có hạnh phúc bên cô vợ khác.

Kim Hiền hào hứng kể rằng Hoàng Phong đã buồn, đã tiếc nuối vì chuyến về thăm Việt Nam lần này Andy không đi cùng mẹ con cô. Hai người đàn ông, một người cũ và một người mới có thể nói chuyện vui vẻ, thân thiết như những người bạn. Sau tất cả những đắng cay, đổ vỡ, Hoàng Phong – Kim Hiền – Andy đã làm được cái điều mà khó ai có thể nghĩ tới.

"Chúng tôi sống với tư tưởng khá thoáng. Trước lúc về, tôi có gọi điện thông báo cho Phong và ông nội Sonic về lịch trình bay. Khi Phong mừng rỡ đón Sonic, tôi thấy mình đã làm đúng. Không cấm đoán con làm gì vì bây giờ Sonic đã 12 tuổi, không còn là đứa trẻ 5 tuổi hay khóc ngày nào. Sonic đã có thể tự cầm máy nhắn tin, gọi điện cho Phong. Sonic cũng hiểu bố mẹ từng vấp váp như thế nào trong quá khứ. Để Sonic giữ mối liên hệ với bố và nhà nội, đó là chuyện cao cả thiêng liêng thì tại sao mình lại không làm".

"Sonic bây giờ 12 tuổi rồi, dường như Sonic đã cảm thấy thoải mái hơn xưa. Tôi thả Sonic về với bố ruột và ông nội để con biết được mình có những người thân như thế nào. Cả tôi, ông nội lẫn bố Phong đều làm tất cả để bù đắp cho Sonic.

Nó không phải 100% hoàn thiện tâm lý của bé, nhưng ít nhất 85%, Sonic cũng cảm nhận được tình thương của bố, mẹ, bên nội, bên ngoại dành cho con. Tôi không khuyên bất cứ ai, tôi chỉ nói về câu chuyện của bản thân mình, bất cứ người phụ nữ nào nếu như không may mắn rơi vào cảnh ly hôn giống tôi, điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh"./.

Linh/VTC News

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/kim-hien-gac-lai-giac-mong-dien-anh-de-bu-dap-ton-thuong-cho-con-trai-668457.vov