'Kinh điển phủi' trong ngày bóng đá 'siêu kinh điển'

Trong một ngày thứ Bảy (3.12), bóng đá thế giới đã chứng kiến những trận đấu kinh điển “Real-Barca”, “Chelsea –Man City” hay đó là trận bán kết Việt Nam – Indonesia tại AFF Cup bên cạnh cơn sốt vé ở Mỹ Đình lên đến đỉnh điểm. Và ở sân chơi phong trào, Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng - Cúp Bia Saigon Special (HPL-S4) 2016 đã có một vòng đấu hạ màn “siêu kinh điển” trong lần thứ 4 tổ chức.

FC Văn Minh nhận cúp vô địch.

Cho đến trước vòng đấu hạ màn, FC Văn Minh là đội bóng ít cửa vô địch nhất trong số 4 ứng viên khi xếp thứ 4 với 17 điểm. Trong khi đó, 3 đội đứng đầu là EOC (20 điểm), Cường Quốc (19 điểm), FC Moon (19 điểm).

Trong khi đó các đội Triều Khúc, Tin Lớn & Anh EmEm và ĐKVĐ MV Corp cạnh tranh suất trụ hạng vô cùng kịch tính.

Tin lớn và Anh em thua trước 0-1 ở trận đấu “sinh tử” do một sai lầm và họ còn tổn thất khi mất một cầu thủ do nhận 2 thẻ vàng. 7 đá 6, chỉ cần hòa là EOC vô địch còn Tin lớn và Anh em xuống hạng, tưởng như kết cục của giải đấu đã an bài. Thế nhưng điều không tưởng đã xuất hiện, như một phép màu đến từ ý chí, quyết tâm và cả may mắn.

Với 3 điểm có được sau một chiến thắng kiên cường, Tin lớn và Anh em có 16 điểm để tự quyết quyền trụ hạng cùng với Dương Nội, khi đội bóng của HLV Lưu Danh Minh hạ đội đang tranh chấp ngôi vô địch 2-1 là Moon, có 16 điểm. Và MV Corp cũng thắng Hanel Ocean, điều đó đồng nghĩa chiến thắng trước Thành Đồng ở lượt đấu trước đó để có 14 điểm của Triều Khúc là vô nghĩa. Cùng có 14 điểm, “xứ Basque giữa lòng Hà Nội” thua MV Corp đối đầu 2-5 nên cùng Tô Ký chơi hạng Nhất mùa 2017.

Với trận thua ngược 1-2 không thể tin nổi, EOC với chức vô địch cầm trong tay đã trao cho Văn Minh, đội bóng có cửa hẹp nhất. Họ mất Cúp trong sự ngỡ ngàng, khiến hàng loạt cầu thủ bật khóc tức tưởi.

Văn Minh vỡ òa niềm vui với chức vô địch. Cùng diễn ra ở lượt 2, đội bóng đang xếp thứ 2 trên BXH và có cơ hội sáng nhất sau EOC là Moon, tập thể đã giành cả 4 giải thưởng tháng 11, bất ngờ ném đi cơ hội khi thua 1-2 Dương Nội.

Cả giải đấu, vòng nào cũng xuất hiện bất ngờ và những diễn biến khó lường, rất kịch tính. Cho đến tận những phút cuối cùng, cục diện cuộc chơi mới được định đoạt ở cả 2 đầu BXH.

Bóng đá không có kịch bản và Saigon Special Premier League-season 4 diễn ra theo cái cách điên rồ nhất, kịch tính đến tận giây phút cuối cùng với cái kết bất ngờ nhất, đúng như đặc tính của môn thể thao Vua này.

Văn Minh nhận cúp vô địch trong mùa giải "điên rồ" ở HPL-S4.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/kinh-dien-phui-trong-ngay-bong-da-sieu-kinh-dien-617126.bld