Kinh doanh... nỗi sợ hãi

Thập niên đầu của thế kỷ XXI trở thành "thập niên của sự sợ hãi" ở nước Mỹ, khiến tạp chí Newsweek từng chạy tít lớn trên trang bìa: "Bóng ma bao trùm nước Mỹ"; còn ban nhạc pop lừng danh Beee-Lite giành được vinh quang với ca khúc dạng hitparad (đứng đầu) có tựa đề "Cơn ác mộng nếu bạn rơi vào lỗ hổng trên tầng ozone".

Nguyên Phó tổng thống A.Gore cũng bị những cơn ác mộng này ám ảnh triền miên. Gần đây ông công khai khuyến cáo: "Chúng ta cần phải dạy con trẻ cách nhìn bầu trời như là một phần nguy hiểm của hệ sinh thái"... Lẽ đương nhiên, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng góp phần làm cho những cơn ác mộng khắp nước Mỹ thêm... "bành trướng". "Làn sóng phim kinh dị bạo lực - theo nhà phân tâm học nổi tiếng Marcel Blonsky - Là sự thể hiện nỗi sợ hãi chung về những căn bệnh, các tai nạn môi sinh, chiến tranh - cả trên trái đất và trong vũ trụ, cùng những hiểm họa đời thường hàng ngày". Vậy người ta phải làm gì? Như trên phim vậy thôi! Một dạng "đặc trưng" là những "người hùng" xử trí các vấn đề trên bằng một phương pháp quá quen thuộc: họ quyết định bắt đầu kinh doanh nỗi sợ hãi của dân chúng. Những mặt hàng được tìm kiếm nhiều nhất trên thị trường bây giờ là các phương tiện phân tích máu, lọc virus, mặt nạ chống tia cực tím, các hệ thống an toàn tối tân, quần áo bọc thép v.v... Những mặt hàng trong "Catalog tự vệ". Thực tế đã vượt quá sức tưởng tượng từ lâu. Thị trường "kinh doanh nỗi sợ hãi" tại Mỹ ngày một hưng thịnh. Trong những năm gần đây người Mỹ đã chi gấp đôi số tiền để bảo vệ nhà cửa của mình: cỡ 400 triệu USD/năm, chưa kể các chi phí về vũ khí tự vệ khác. Người ta tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu dạng "lá chắn tại gia", giúp khai trương một "thị trường béo bở mới", như lời nhận định của George Rosenbaum, một chuyên viên cao cấp về tiếp thị vĩ mô. Những cửa hiệu bán lẻ thuộc dạng "thế giới trinh thám" ở New York mọc ra "như nấm sau mưa", với đủ các mặt hàng đa dạng khác nhau và luôn được áp dụng các kỹ thuật tiên phong. Nếu bạn nghi ngờ rằng điện thoại của mình bị ai đó nghe lén, lập tức sẽ có ngay một thám tử tư được phái đến giúp bạn tìm ra các siêu microphone, cũng như làm tê liệt bộ phận truyền âm tinh vi nhất. Thiết bị hỗ trợ an ninh của dòng xe Mercdecs-Benz đời mới. Ngoài ra, bạn sẽ được cung cấp một bộ phận có khả năng phong tỏa mọi dạng ghi âm cũng như ghi hình siêu hạng, "tóm cổ" mọi vật khả nghi ẩn quanh điện thoại của bạn - một món hàng rất thích hợp với những ai hay sợ bị theo dõi, cùng giá cả rất "mềm": chỉ có 199,95 USD. Ông Brian Greenfish, giám định viên về phản quan sát và do thám thuộc Công ty Cwork Spinmaster, người đã từng đứng ra làm trung gian môi giới bán một số lớn mặt hàng Video Test trong thời gian có Đại hội thường niên của đảng Dân chủ ở Denver (tiểu bang Colorado) lựa chọn ứng viên tổng thống vào mùa thu năm 2008. Đó là một cái hộp màu đen cho phép phát hiện mọi ống ghi hình ẩn trong buồng khách sạn. "Hàng chục đại biểu - B.Greenfish cho biết - lo ngại ai đó sẽ chụp được những điều bất thường quanh họ như từng xảy ra với vụ Watergate trong quá khứ". Một món hàng khác cũng của cái công ty chuyên "kinh doanh nỗi sợ hãi" nói trên là "xắc tay tự vệ". Nếu kẻ lạ mặt đánh cắp túi xắc, hung thủ sẽ bị phát hiện ngay nhờ hệ thống báo động bên trong. Ngoài ra cái xắc ấy còn phóng ra luồng điện làm tê liệt kẻ không phải là chủ của nó nữa (!). Một "siêu sao" trong ngành "kinh doanh nỗi sợ hãi" mới phất là Melanie Lee, một phụ nữ 38 tuổi, người đang phụ trách hai cửa hiệu dạng "Vùng an toàn" giữa thủ đô Washington D.C. Một khoản lợi tức đáng kể nữa là M.Lee gửi trung bình mỗi năm 5 triệu cuốn "Catalog tự vệ" cho khách hàng trên khắp nước Mỹ của mình. Ví dụ một thiết bị báo động nghe như tiếng chó sủa giá 79,95 USD, một dạng máy móc quan sát và bảo vệ tư gia bởi hệ thống Audio-system trong vòng bán kính 20m. Nếu như chủ nhân đang có mặt tại nhà, tín hiệu "sủa" sẽ được tự động chuyển qua một hồi chuông dễ chịu. Khẩu hiệu quảng cáo của Hãng Cwork Spinmaster là "Phản vật với mọi nỗi nguy". Với 22,95 USD người ta rao bán một hộp gồm 8 dụng cụ chuyên dụng, có thể nhận biết được lượng chì độc chứa trong chén đĩa, đồ nội thất hay đồ chơi trẻ em. Còn hệ thống báo động khí độc sẽ rú lên tới 85 desibel, nếu như phát hiện ra lượng khí cực độc cho cơ thể như metan hay propan được bán với giá "bèo" là 74,50 USD... Cũng có cả những phương tiện gia dụng chuyên đo lượng từ trường quanh máy thu hình trong nhà bạn nữa. "Đây là một vật có hại cho sức khỏe con người", giới khoa học gia nghiêm túc khuyến cáo, hoặc như "thám tử siêu âm" giá 19,95 USD sẽ bảo vệ gia đình bạn khỏi những nguyên tố phóng xạ độc hại mà một lò sưởi siêu tần có thể gây ra. Còn chính mặt hàng "trang điểm cho lễ Noel" là một quả bóng nhỏ giá chỉ có 12,50 USD mà thôi. Trái bóng lấp lánh được gắn lên cây thông ngày hội cùng với những đồ trang trí khác, thực ra là một thiết bị cực nhạy với nhiệt độ môi trường: nó sẽ phát tín hiệu báo động tức thì nếu phòng khách nhà bạn có nguy cơ bị "bà hỏa viếng thăm". Nhưng nhiều khi cái nghề "kinh doanh nỗi sợ hãi" mới mẻ này lại phát triển quá mức cần thiết, bỏ xa thì hiện tại đương thời. Một ví dụ đặc trưng về việc này là hệ thống phòng thủ xe hơi trong tòa nhà thuộc chi nhánh Mercedes-Benz ở Morristown (tiểu bang New Jersey). Người ta áp dụng mọi thứ nhằm quảng bá cho sự "bất khả xâm phạm" của một loại xe xa xỉ, kể cả những bình chứa hơi cay làm chảy nước mắt sẵn sàng bật ra bất cứ lúc nào khi sắp có "mối nguy". Cả tá nhân viên làm việc tại đây đã bị thương nhẹ bởi chính các phương tiện "quá nhạy bén" ấy

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2010/3/71708.cand