Kinh hoàng sống dưới hai đường điện cao áp

(Dân Việt) - Hàng chục hộ dân ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy và các phường Thủy Xuân, An Tây của TP Huế, Thừa Thiên- Huế luôn sống trong sợ hãi từ khi nhà cửa bị kẹp dưới hai đường điện cao áp.

Từ năm 2006, khi hai đường điện cao áp 110 kV và 220 kV chạy qua ngay trên mái nhà, cuộc sống của vợ chồng ông Nguyễn Văn Ly ở thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng đảo lộn hoàn toàn. Gia đình ông Phan Sĩ Khứ dưới hai đường điện cao áp "Từ ngày đó, vợ chồng tui luôn bị các triệu chứng ù tai, nhức đầu, chân tay tê buốt. Những hôm trời mưa, sấm sét, các dây diện trên nhà tóe lửa và gầm rú như máy bay phản lực khiến chúng tôi sợ đến hoảng loạn, không dám ra khỏi nhà"- ông Ly cho biết. Bức xúc trước cảnh sống với tử thần, ông Ly đã hàng chục lần tìm đến UBND thị xã Hương Thủy xin được đền bù thỏa đáng để di dời chỗ ở nhưng chưa được giải quyết. Mới đây, ông Ly đã phải chặn xe của một lãnh đạo UBND thị xã xin được… tông chết nếu không được di dời chỗ ở. Sức khỏe, tính mạng của nhà tui luôn bị uy hiếp nhưng khi tui xin được di dời tái định cư thì chính quyền và ngành điện bảo ở đây không việc gì. Trong khi đó, tui xin xây thêm ngôi nhà khác trong vườn để khi có mưa bão chia nhau mà núp để khỏi chết chung thì họ lại bảo không được vì xây nhà dưới đường điện cao áp rất nguy hiểm. Ông Hoàng Văn Quý Láng giềng của ông Ly - gia đình ông Phan Sĩ Khứ đã phải dời nhà ra phía trước một đoạn nhưng vẫn không tránh được tác hại do hai đường điện đã bao phủ hầu hết diện tích đất ở của gia đình ông. "Gia đình tui kiệt sức rồi, sống mà lúc nào cũng lo sợ ngay ngáy như ri thì không bằng chết"- ông Khứ nói. Cũng như những hộ dân thôn Cư Chánh 1, nhiều hộ dân ở phường Thủy Xuân và An Tây, TP. Huế cũng rơi vào cảnh sống dở chết dở. Nhà bị kẹp bởi hai đường điện cao áp. Gia đình ông Hoàng Văn Quý ở tổ 8, phường Thủy Xuân chưa hết bàng hoàng khi mới đây một dây diện cao áp bị chập và rơi xuống gần nhà làm cháy rụi một đám cỏ. May là khi xảy ra sự cố không có người dân nào qua lại ở khu vực này. Đi không được, ở không xong Theo ông Nhiêu Khánh Phước Hưng - chuyên viên Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư TP. Huế, hai đường điện 110 kV và 220 kV trên do Công ty Điện lực Thừa Thiên- Huế và Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Điện lực 3) làm chủ đầu tư. Ông Hưng cho biết, do nhà cửa, đất đai của những hộ dân nằm dưới hai đường điện ở các phường Thủy Xuân và An Tây vẫn sử dụng được nên người dân không được di dời tái định cư mà chỉ được hỗ trợ 50% giá trị những tài sản bị ảnh hưởng. Khi chúng tôi đưa ra các dẫn chứng chứng minh tình trạng "sống với tử thần" của những hộ dân trên thì ông Hưng cho rằng do Hội đồng chưa nhận được bất cứ chỉ đạo nào của cấp trên nên không thể triển khai di dời dân đến nơi an toàn. Trong khi đó, trao đổi với NTNN, ông Phan Văn Thông - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phê duyệt tổng mức đền bù cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi hai đường điện cao áp ở xã Thủy Bằng là 1,36 tỷ đồng, sẽ do Điện lực 3 chi trả. Theo đó, sau khi được đền bù, những hộ dân này phải tự mua đất để tái định cư ở nơi khác. Tuy nhiên, những hộ dân bị ảnh hưởng bởi điện cao áp ở Thủy Bằng cho biết mức đền bù do tỉnh phê duyệt quá thấp nên họ không chấp thuận. Theo người dân, đất thổ cư của họ chỉ được bồi thường với giá 90.000/m vuông trong khi họ phải mua đất tái định cư ở những vị trí tương tự với giá 400.000-500.000 đồng/m vuông. An Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/13429p1c24/kinh-hoang-song-duoi-hai-duong-dien-cao-ap.htm