Kinh hoàng vụ thảm sát cá voi máu nhuộm đỏ cả một vùng biển gây phẫn nỗ

Hình ảnh bờ biển Đan Mạch nhuốm đỏ màu máu trong vụ thảm sát cá voi gây phẫn nộ trên toàn thế giới

Những hình ảnh mới nhất tại quần đảo Faroe Islands, Đan Mạch đã khiến cộng đồng người yêu động vật trên thế giới vô cùng phẫn nộ khi hàng trăm con cá voi hoa tiêu bị giết thịt, nhuộm đỏ cả vùng bờ biển.

Theo trang Daily Mail đưa tin, người dân quần đảo Faroe Island, Đan Mạch đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của cộng đồng người yêu động vật trên toàn thế giới khi một mùa giết cá voi lại bắt đầu trên quần đảo này. Hình ảnh cả bờ biển quanh đảo nhuốm máu đỏ của đàn cá voi hoa tiêu tội nghiệp đã khiến nhiều người vô cùng sững sờ.

Mỗi năm, những con cá voi hoa tiêu tội nghiệp bị dụ bơi vào bờ biển đảo Faroe trong mùa di cư. Khi những con cá voi lao vào đến gần bờ, những ngư dân trên đảo sẽ chờ sẵn trên thuyền nhỏ để bắt và kéo chúng vào bờ xả thịt.

Bờ biển đảo Faroe nhuốm máu cá voi hoa tiêu.

Việc thảm sát cá voi hoa tiêu hàng loạt trên đảo dựa vào một thói quen bầy đàn của động vật này. Với loài cá voi hoa tiêu, khi chứng kiến một thành viên trong bầy bị mắc cạn, cả đoàn sẽ đi theo con cá voi vào khu vực nước nông, dù biết trước nguy hiểm có thể rình rập. Một khi chúng đi vào bờ biển nông, những thợ săn và người dân trên đảo sẽ chờ sẵn với móc câu và dây thừng để kéo chúng vào bờ. Và cuộc thảm sát cá voi hoa tiêu lớn nhất trong năm lại một lần nữa diễn ra, trước sự chứng kiến của bao người dân, trong đó có cả trẻ em.

Theo một bản điều tra được tiến hành vào năm 2012, trong vòng hơn 300 năm qua, người dân trên đảo Faroes, Đan Mạch đã giết khoảng 838 con cá voi mỗi năm. Với cư dân trên đảo, họ không cho rằng đây là hành động mang tính tàn sát khi đó chỉ là một phần văn hóa lâu đời của hòn đảo. Bên cạnh đó, người dân ở đây tin rằng số lượng cá voi vẫn còn đủ và việc săn bắt của họ vẫn mang tính bền vững. Dù hành động giết cá voi là bất hợp pháp tại Đan Mạch nhưng chính phủ không thể can thiệp, bởi đây là một hoạt động truyền thống của ngư dân địa phương.

Những người dân bắt các voi và kéo chúng vào trong bờ.

Cả bờ biển chuyển sang màu đỏ của máu.

Rất đông người dân tập trung ra bờ biển để xem, trong đó có cả trẻ em.

Đây là một trong những hoạt động thường niên trên đảo và đã có truyền thống từ rất lâu đời.

Theo Thời đại

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/kinh-hoang-vu-tham-sat-ca-voi-mau-nhuom-do-ca-mot-vung-bien-gay-phan-no-190846/