Kính thưa những ông bố say xỉn
Kính thưa các ông bố, hãy nghĩ đến vợ, con khi rời những cuộc nhậu. Xin đừng cầm tay lái ra đường...
Ông Khuất Việt Hùng thăm cháu bé được cứu sống sau ca phẫu thuật cấp cứu người mẹ mang thai 8 tháng bị TNGT
“Tôi không muốn chê trách anh lúc này, nhưng đọc tin đứa con trai anh nặng 2,1 kg vừa được mổ cấp cứu thành công từ bụng mẹ bị tai nạn, tôi trào nước mắt vì thương, vì giận. Thương vì cháu ra đời trong lúc mẹ đang cận kề sống chết. Thương vì cả hai vợ chồng anh đều đang hôn mê, hai đứa con bé nhỏ anh chở trên xe cũng chấn thương nặng. Giận vì bệnh viện cho biết, trước lúc đi xe máy chở cả gia đình, anh đã uống rất nhiều rượu. Nồng độ cồn trong máu gấp 5 lần cho phép.
Dù chưa có kết quả điều tra xem lỗi thuộc về anh hay người lái chiếc ô tô con 4 chỗ nhưng tôi cứ xót xa với câu hỏi: Nếu anh không uống rượu, có lẽ điều may mắn nào đó đã xảy ra!”.
Đây là đoạn chia sẻ của bạn đọc Lê Đông Anh ngay dưới bài viết “Mổ cứu thai nhi trong bụng mẹ tai nạn: Bé trai nặng 2,1 kg” đăng trên Báo Giao thông ngày 19/5. Bài báo đã gây xúc động mạnh khi đưa tin tối 15/5, tại đường liên xã thuộc thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy do anh Cao Đức Dương (SN 1986) điều khiển với xe ô tô 4 chỗ.
Khi xảy ra tai nạn, anh Dương chở theo vợ là chị Cúc đang có thai tháng thứ 8 và hai con nhỏ. Hậu quả, chị Cúc bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, anh Dương bị chấn thương sọ não nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Hai cháu bé cũng bị chấn thương, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng.
Do chị Cúc hôn mê sâu, các bác sỹ đã hội chẩn gấp và quyết định phẫu thuật cấp cứu lấy thai nhi. Bé trai sau khi mổ cấp cứu được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đức chăm sóc đặc biệt, hiện bé nặng 2,1 kg đang được nuôi dưỡng trong lồng ấp.
Bài báo về hoàn cảnh của gia đình anh Dương đã được chia sẻ rất nhanh trên mạng xã hội. Nhiều cá nhân, tổ chức đã tới thăm hỏi, trợ giúp gia đình người bị nạn nhưng cũng có rất nhiều ý kiến chê trách thậm chí phẫn nộ khi biết người bố uống rượu vẫn chở cả gia đình tham gia giao thông, đặc biệt khi đó người mẹ đang mang bầu đứa con thứ ba.
Bạn đọc Quốc Tuấn chia sẻ: “Tôi cũng là đàn ông, cũng có lúc uống say, mải vui cùng bạn bè nhưng sau khi đọc bài báo này, tôi sẽ không bao giờ chở vợ con ra đường khi đã uống rượu. Nồng độ cồn trong máu của anh Dương khi vào viện gấp 5 lần cho phép (192,5ml/100ml), có thể với ai đó, mức này chưa phải là quá say nhưng như vậy cũng đủ để mình không còn đủ tỉnh táo để ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra trên đường”.
Còn bạn đọc Lê Hương Mai lại mong muốn tất cả các ông bố khi đọc bài báo này hãy thức tỉnh. Chị Mai viết: “Kính thưa các ông bố, hãy nghĩ đến vợ, con khi rời những cuộc nhậu. Xin đừng cầm tay lái ra đường khi men say có thể biến anh thành những kẻ giết người”.
Camera giám sát hành trình