Klopp, Guardiola và những cái lắc đầu trái ngược

Khoảnh khắc Juergen Klopp rời khỏi Anfield, thật dễ để tưởng tượng rằng ông sẽ về nhà, lắc đầu, hất tóc dữ dội như những siêu sao nhạc rock trong thời điểm giao thời.

Thứ âm nhạc heavy-metal nồng cháy phát ra từ bộ loa Bose sành điệu đi kèm một chai Becks trên tay, HLV người Đức càng có lý do để “hết mình” trong phòng khách, uống mừng một kết thúc đẹp cho một năm nhiều cảm xúc.

Ông đã qua mặt Pep Guardiola trong tập mới nhất của Cuộc-chiến-giữa-các-HLV với một màn trình diễn đầy khôn ngoan của các học trò trong sân. Ông hạ tấm màn năm cũ và mang theo vô vàn hi vọng cho binh đoàn trung thành Liverpool trong năm 2017.

Không còn gì phải bàn cãi, Klopp đã tái sinh Liverpool, tái sinh các cầu thủ trong suốt 12 tháng qua.

Dẫu biết đây mới chỉ là tháng 12 nhưng có cảm giác chiến thắng này như một điềm báo, một điềm báo rằng The Kop sẽ đứng trên đỉnh hoặc gần ngay đó vào tháng 5 tới.

Mặt khác, với Guardiola, có lẽ ông sẽ về nhà trong những cái lắc đầu ngao ngán trong nền nhạc đượm buồn. Man City kiểm soát bóng nhiều vô kể nhưng hàng thủ lại một lần nữa tỏ ra mong manh dễ vỡ. Cái điều đã dày xé Pep suốt từ đầu mùa bỗng hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết trước Liverpool.

Đó không phải lần đầu tiên trong vài tháng qua, Aleksander Kolarov là tội đồ trong hàng thủ 4 người của City. Anh hờ hững với Adam Lallana để rồi ngậm ngùi nhìn Georginio Wijnaldum ăn mừng bàn thắng sau pha đánh đầu khiến Claudio Bravo như bị “điểm huyệt”. Lúc đó, có lẽ CĐV Man City đã rất nhớ Vincent Kompany.

Man City bại trận, bị bỏ cách 10 điểm. Vẫn biết là chưa thể gạch tên Man City ra khỏi cuộc đua vô địch nhưng độ khó cho họ đã tăng lên gấp đôi sau ngày cuối cùng năm cũ.

Man City đầy kênh kiệu bước vào mùa giải này với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp. Nhưng rồi, họ cứ bước tiến bước lùi trong khi Chelsea thì chạy băng băng. Thậm chí, tốc độ này còn chẳng thể giúp Man City theo kịp đội xếp thứ 2 Liverpool.

Trước phong cách gegenpressing của Klopp, Guardiola lại tỏ ra chật vật. Đến nỗi, HLV người Tây Ban Nha từng thừa nhận rằng mình phải chơi bóng dài nhiều hơn để giải quyết vấn đề. Lần này, đã có thời điểm Man City phải thu về chờ phản công nhưng rồi cũng không thể làm gì khác biệt để lật ngược thế cờ.

Kể cả khi Sergio Aguero trở lại, cơ hội ăn bàn dành cho họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Simon Mignolet đã có một ngày làm việc nhàn nhã, thảnh thơi.

Ngoài Mignolet, các cầu thủ khác của Liverpool đều để lại ấn tượng đậm nét. Từ Wijnaldum, Dejan Lovren, Jordan Henderson cho đến Lallana, tất cả trông đầy sung mãn và sắc bén trên sân. Để có được cái lửa đó, một lần nữa chúng ta lại phải nhắc đến Juergen Klopp.

Đó là lý do tại sao thầy trò Klopp chỉ thua 1 trong tổng số 13 trận đối đầu với nhóm Big 6 kể từ khi ông đến Premier League. Phải chăng dấu ấn của một Liverpool xưng bá ngày nào đang trỗi dậy trong tập thể này.

Một chiến thắng tuyệt vời để khởi động cho giai đoạn 2 mùa giải. Một chiến thắng để thêm lần nữa khẳng định phẩm chất của một ứng cử viên thực sự và quan trọng hơn, nó đã phả một hơi nóng đáng sợ lên gáy Chelsea.

Xem lại Liverpool 1-0 Man City

Từ Sơn

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/klopp-guardiola-va-nhung-cai-lac-dau-trai-nguoc-n20170101085521352.htm