KTS Đoàn Bắc công bố 400 bức ảnh cổ 'có một không hai' về Nhật Bản

Hơn 400 bức ảnh cổ về các cảng hàng hải quan trọng của Nhật Bản cùng về quang cảnh, cảnh vật và con người Nhật Bản cổ xưa, được chụp từ những năm 1880 – 1897 sẽ được KTS Đoàn Bắc giới thiệu tối mai (24/2) tại Flickr- Coffee (43 - Lò Đúc, Hà Nội).

Chia sẻ về bộ ảnh quý giá này, KTS Đoàn Bắc cho hay: “Đây không phải là những bức ảnh mà tôi sưu tầm, mà là món quà mà thầy tôi, nhà giáo Vũ Thế Khôi trao gửi cho tôi, với mong muốn đưa bộ ảnh này về với giá trị thực và trả lại đúng vị trí của nó”.

KTS Đoàn Bắc chia sẻ những bức ảnh cổ về Nhật Bản.

Vào năm 2007, trong một chuyến sang Pháp dự hội thảo, nhà giáo Vũ Thế Khôi đã đến Bảo tàng thuộc địa Pháp lọ mọ chụp những tư liệu quý về Việt Nam đang được lưu giữ tại đây.

Cảm phục ông, trước khi ông ra về, Bảo tàng này đã tặng ông một đĩa CD số hóa khoảng 5.000 bức ảnh cổ của nhiều tác giả về Việt Nam. Trong đó, quá nửa số ảnh là ảnh chụp từ năm 1860 đến 1890, và hai phần ba trong số đó là ảnh chụp về Việt Nam, Nhật Bản và một số nước lân cận.

Đó cũng chính là bộ sưu tập ảnh mà nhà giáo Vũ Thế Khôi đã tặng KTS Đoàn Bắc với niềm tin “báu vật” được nghiên cứu, phục dựng và sử dụng đúng mục đích…

Qua nghiên cứu, phục chế, biên soạn 5.000 bức ảnh quý, KTS Đoàn Bắc phát hiện có gần 400 bức ảnh cổ được họa sĩ - nhiếp ảnh gia người Pháp Louis-Jules Dumoulin (1860-1924) chụp tại các cảng biển Nhật Bản những năm năm 1880 – 1897. “Những bức ảnh đó thật tuyệt vời, bố cục ảnh thật hoàn hảo, có chiều sâu nội dung, giới thiệu về các cảng hang hải quan trọng của Nhật Bản cùng cảnh vật, con người Nhật Bản cổ xưa.

Tôi đã nhờ những người bạn ở Nhật Bản kết nối và đối chiếu với các kho tư liệu ảnh cổ ở Nhật Bản, thì được biết Nhật Bản không có những bức ảnh này và người Nhật cũng không biết đến sự tồn tại của những bức ảnh này” – KTS Đoàn Bắc khẳng định.

Lý giải về điều khó hiểu này, KTS Đoàn Bắc cho hay: “Có thể từ Việt Nam, họa sĩ - nhiếp ảnh gia Louis-Jules Dumoulin (1860-1924) đã nhiều lần đi bằng đường biển sang Nhật Bản và các nước lân cận để chụp ảnh. Các bức ảnh này sau đó được đưa về tráng rửa tại Việt Nam, chú thích và nhập kho lưu trữ. Nhật Bản cũng không phải là nước thuộc địa của Pháp, do đó người Nhật hôm nay không biết đến kho tư liệu quý đang được lưu trữ này.”

KTS Đoàn Bắc chia sẻ: “Đã qua hơn 100 năm, nhưng chất lượng những bức ảnh này còn khá tốt. Nhưng để có thể giới thiệu những bức ảnh này đến công chúng, tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian để phục dựng lại. Ngoài ra, nhiều địa danh chú thích trong các bức ảnh không có, không tồn tại ở Nhật Bản… tôi cũng đã tra cứu lại với hy vọng sẽ sớm trả lại cho bộ ảnh vị trí và giá trị đích thực của nó”.

Sau buổi giới thiệu, KTS Đoàn Bắc mong muốn bộ ảnh sẽ được những người yêu mến ảnh cổ Việt Nam, đặc biệt là người Nhật quan tâm chia sẻ, đồng thời mong muốn người Nhật nhận lại những bức ảnh quý giá của đất nước mình.

Cùng ngắm một số bức ảnh quý trong bộ ảnh cổ về Nhật Bản:

Lối vào hải cảng trên biển Sumo-nada ngoài khơi Nagasaki (năm 1890)

Trên bến cảng Yokohama (năm 1880)

Đường phố ở Tokyo (năm 1880)

Cảng Kobe (năm 1890)

Eo biển Shimonoseki (năm 1880)

Võ sĩ Sumo Nhật Bản năm 1896

Một cô kỹ nữ và một người lính ở Yoshiwara năm 1896

Trong một căn hộ ở Yoshiwara năm 1896

Các cô kỹ nữ ở Yoshiwara năm 1896

Hoa Chanh

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/kts-doan-bac-cong-bo-400-buc-anh-co-co-mot-khong-hai-ve-nhat-ban-n20170223143213404.htm