Kỳ án “ma men” tự tử giả: Chết thật vì con mải chơi quên cứu cha

Tí nữa bố vào buồng đóng cửa rồi con chạy sang gọi hàng xóm đến cứu bố nhé. Ăn xong bố ôm chiếu, cầm một sợi dây vào buồng còn anh em cháu ra sau vườn chơi...

Trước ngày ra tòa li hôn, anh Hoàng Xuân Trường (SN 1968, ngụ thôn Vườn Tràng, xã Xuân Lôi, huyện Lập Trạch, Vĩnh Phúc) bất ngờ treo cổ tự tử trong phòng ngủ tại nhà mình.

Dọa treo cổ thành chết thật

Theo người dân địa phương, khoảng 14h ngày 27/7, nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà anh Hoàng Xuân Trường, mọi người chạy đến xem sự thể, tóa hỏa phát hiện chủ nhà đã treo cổ tự tử trong buồng ngủ. Người dân địa phương vội vàng cắt dây thừng, đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do phát hiện quá muộn, các bác sĩ cũng đành bó tay.

Tìm hiểu nguyên nhân vụ viêc, được biết thời gian gần đây, vợ chồng anh Trường thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trước đó, người vợ đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ, mặc chồng một mình nuôi hai con nhỏ, đứa con lớn lớp 5, đứa nhỏ học lớp 2. Thậm chí, người vợ đã làm đơn xin li hôn, đang đợi ngày ra tòa thì người chồng tự tử.

Kể lại sự việc, mẹ nạn nhân cho biết hôm đó sang nhà con trai, gọi mãi không thấy ai trả lời. Bà ra sau vườn tìm thấy hai đứa cháu, hoảng hồn khi nghe cháu nói: “Bố ôm chiếu với dây thừng vào buồng từ trưa, bố bảo vào đấy để chết”. Nghi vấn sự chẳng lành, mấy bà cháu vội chạy vào nhà. Cửa phòng ngủ vừa mở, đã thấy anh Trường lủng lẳng trên dây thừng. “Tôi hoảng hồn gọi hàng xóm đến đưa nó đi cấp cứu nhưng đã quá muộn, nó đi mà không trăn trối một lời nào”, mẹ nạn nhân ngậm ngùi.

Qua lời kể của hai đứa trẻ, trước khi xảy ra sự việc, anh Trường đã chuẩn bị một bữa cơm để 3 cha con ăn. Theo mẹ nạn nhân, kể từ ngày lấy vợ, đây là lần đầu tiên con trai mình tự vào bếp nấu nướng. Con gái út của nạn nhân mếu máo kể: “Mới 10h, bố đã gọi anh em cháu về ăn cơm, ăn xong bố ra chợ mua thêm quả mít mang về bổ ra. Rồi bố bảo: “Bố đi chết, các con có thương bố không”. Cháu bảo: “Có”, thì bố cháu nói: “Tí nữa bố vào buồng đóng cửa rồi con chạy sang gọi hàng xóm đến cứu bố nhé. Ăn xong bố ôm chiếu, cầm một sợi dây vào buồng còn anh em cháu ra sau vườn chơi với bạn, đến lúc bà nội ra hỏi cháu mới nhớ””.

Thì ra anh Trường không có ý định chết thật mà chỉ muốn dọa dẫm, gây áp lực để vợ về nhà, cùng chăm sóc các con. “Nghe cháu bé kể lại mà tôi không cầm nổi nước mắt. Không ngờ chú ấy lại dại dột như vậy dặn một đứa trẻ mới 8 tuổi, làm sao cháu bé nhớ được. Uống rượu quá nhiều khiến chú ấy lú lẫn hết mọi việc”, một người hàng xóm thương cảm.

Nạn nhân đã có hai đời vợ. Cuộc hôn nhân đầu tiên sinh được hai cô con gái, hiện đã lớn, đang đi học đại học xa nhà. Cũng bởi anh Trường thường xuyên uống rượu, mỗi lúc say lại hành hạ vợ con, gia đình mới tan vỡ. Ít lâu sau, anh lấy người vợ hiện tại, tật rượu chè vẫn không bỏ được nên cuộc sống không mấy hạnh phúc. “Tôi khuyên bảo chú ấy nhiều rồi, hai đời vợ, con cái lớn rồi, đừng làm xấu mặt bọn trẻ. Sang nhà bố mẹ vợ đón vợ về chứ ra tòa li hôn còn ra thể thống gì. Chắc năm lần bảy lượt sang xin lỗi, vợ không chấp nhận nên chú ấy mới dại dột nghĩ kế giả tự tử hăm dọa, ai ngờ lại thành chết thật”, người anh họ nạn nhân suy đoán.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Xuân Lôi đã phối hợp cùng Công an huyện Lập Thạch đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một sợi dây thừng, một chiếc ghế gỗ chỏng chơ. Kết luận ban đầu, nạn nhân dùng dây treo lên xà nhà, làm thòng lọng treo cổ, rồi đạp ghế tự sát.

Bi kịch chồng nghiện rượu

Khi phóng viên có mặt, người vợ nạn nhân đang ôm tấm di ảnh của chồng, than khóc: “Anh ấy dại dột quá, tôi cũng đâu muốn li hôn thực sự, chỉ làm vậy để anh ấy phải suy nghĩ mà thay đổi cách sống, chứ làm sao tôi bỏ chồng con được”.

Kể lại những ngày tháng chung sống, người vợ chỉ biết lắc đầu: “Chưa bao giờ anh ấy giúp tôi được việc gì, cứ vùi đầu trong men rượu. Say xong lại hứa, hứa rồi lại say, rượu vào không kiềm chế được lại đánh đập vợ con chửi bới hàng xóm”. Là người cùng xã, không lạ gì quá khứ “ma men” của anh Trường nhưng vì tình yêu, muốn thay đổi anh, chị đã đồng ý chung sống, bỏ mặc sự can ngăn của nhiều người thân.

Thời gian đầu, hai vợ chồng đều chăm chỉ lo làm ăn, vun vén gia đình. Ở quê ít việc, anh còn theo bạn bè ra Hà Nội làm phụ hồ. Ai ngờ thời gian này, xa sự “kèm cặp” của vợ, người chồng lại lao vào rượu chè, có hôm còn uống rượu đến quên cả đi làm. “Chứng nào tật nấy”, bao thời gian cố thay đổi tật xấu đều đổ xuống sông xuống bể. Người chồng bỏ cả làm ăn, trở về nhà, suốt ngày “ngồi đồng” trong quán rượu. “Anh ấy đánh thế nào tôi cũng cam chịu, tôi đợi lúc tỉnh rượu mới nói chuyện, anh ấy hứa lên hứa xuống nhưng rồi đâu lại vào đó. Thời gian gần đây, tôi không thể chịu đựng nổi nữa, mới quyết định li hôn để nuôi con”, người vợ ngậm ngùi.

Cũng theo lời kể của người vợ, trước lúc treo cổ tự vẫn, anh Trường có gọi điện, nói nếu chị không về chung sống, sẽ tự tử. Đang bận đi làm, nghĩ chồng chỉ hù dọa nên chị không chịu. Đến khi nhận được tin báo, chị mới tóa hỏa lao về, đau đớn nhìn chồng chết mà không nhắm được mắt. “Bản tính anh ấy là người hiền lành, nếu không có rượu vào anh ấy sống rất tình cảm, ai cũng quý. Tôi chỉ muốn thay đổi chồng, cùng gây dựng hạnh phúc chứ đâu nghĩ anh ấy dại dột đến sự này”, người vợ nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Văn Đức, trưởng thôn Vườn Tràng, cho biết khoảng gần một năm trở lại đây, mỗi tháng ít nhất một lần, Ban hòa giải của thôn phải đến nhà vợ chồng nạn nhân để hòa giải. Theo ông trưởng thôn, vì chồng nghiện rượu nặng, cuộc sống gia đình đều dựa hết vào đôi vai người vợ. Ngoài công việc đồng ánh, chị còn đi làm thuê ở một công ty giày da trên địa bàn để kiếm thêm thu nhập.

Mới đây, đến gặp chính quyền thôn nhờ vận động chồng bỏ rượu, chị ấy còn thẳng thắn: “Nếu chồng hứa bỏ rượu, không tái phạm sẽ rút đơn li hôn. Thực sự gần đây anh Trường có chút thay đổi, biết vào bếp nấu ăn, biết đi chợ, nhiều lần đi đón vợ. Nếu chị ấy kịp nhận ra những tín hiệu đáng mừng đó, không quá cố chấp thì có lẽ không có sự việc đau lòng này”, một cán bộ hòa giải bày tỏ.

Sau ngày đưa tang bố, đứa con trai cả lăn ra ốm, nằm liệt giường mấy ngày nay. Nước mắt lăn dài trên má, cậu bé khóc nấc: “Nếu cháu ở nhà, nghe lời bố dặn thì chắc bố cháu không chết như vậy. Bố hay say rượu nhưng bố thương mẹ con cháu lắm”.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc, ông Nguyễn Trọng Thủy. Trưởng ban công an xã Xuân Lôi cho biết, nguyên nhân sâu xa nhất từ thói đam mê rượu chè, nhậu nhẹt. Không chỉ gia đình nạn nhân mà nhiều gia đình khác ở địa phương, cũng thường xuyên xảy ra trục trặc, mâu thuẫn. Những người chồng thường uống rượu vào, bỏ bê công việc, đánh đập vợ con, có thể sẽ rút ra bài học cay đắng qua vụ việc này.

Theo: Đình Vũ (PL & ĐS)

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-tt/ky-an-ma-men-tu-tu-gia-chet-that-vi-con-mai-choi-quen-cuu-cha-27131.html