Ký sự Cape Town: Phần II – Điểm đến hấp dẫn và những người bạn châu Phi

Một số điểm đến hấp dẫn ở Cape Town

Ngoài bầu không khí đặc biệt được thiên nhiên ưu đãi như đã nói ở phần I, Cape Town còn nổi tiếng bởi những tụ điểm hấp dẫn du khách và đặc biệt hơn là những người bạn thân thiện và sôi nổi ở Cape Town. Sau đây là một số địa danh nổi tiếng đó, bao gồm:

Núi Bàn (Table Mountain)

Tạo hóa ban tặng Cape Town những cảnh sắc lãng mạn tuyệt đẹp đã đi vào bao tác phẩm thi ca và gợi về những nỗi nhớ hoài niệm của loài đời. Nơi đây có rất nhiều điểm du lịch với những vẻ đẹp tự nhiên làm sững sờ du khách mà trước hết phải kể đến là hình ảnh của Núi Bàn.

Núi Bàn là một đỉnh núi bằng phẳng nổi bật trên đường chân trời. Núi Bàn là một cao nguyên dài khoảng 3 km, bao quanh bởi các vách đá dốc. Phía đông là “đỉnh Quỷ” và phía tây là “đầu Sư tử”, tạo nên một khung cảnh ấn tượng cho Cape Town và cảng Table Bay. Đây là một địa điểm du lịch hấp dẫn có thể đi bộ hoặc cáp treo để tham quan. Bề mặt bằng phẳng của đỉnh núi thường được bao phủ bởi các đám mây. Núi Bàn lãng mạn bởi còn có sự tương truyền những người yêu nhau nếu đến nơi này thì cuộc tình của họ sẽ được phẳng lặng, êm ái và hạnh phúc.

Núi Bàn là một đỉnh núi bằng phẳng nổi bật trên đường chân trời

Mũi Hảo vọng (Good Hope)

Sự lãng mạn và hấp dẫn của Cape Town còn thể hiện qua vẻ đẹp ngất ngây của Mũi Hảo vọng. Trong quá khứ, khi đường đi lối lại còn khó khăn, đoàn tàu buôn châu Âu buộc phải vòng qua lục địa châu Phi để tới phương Đông. Hành trình này mất hàng tháng trời chống chọi với bão tố và cướp biển thì họ mới đến được điểm giao nhau giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Vì thế, khi nhìn thấy một mũi đất nhô ra đại dương xa nhất, đoàn tàu hiểu rằng mình đã may mắn đi qua trở ngại và sắp hoàn thành chuyến đi. Hảo Vọng ra đời từ đó và trở thành biểu tượng của Cape Town.

Giá trị lịch sử và tinh thần to lớn của mũi Hảo Vọng là nơi mà nhiều người ao ước được đến, dù rằng đến nơi này không mấy dễ dàng. Bất kỳ ai tới nơi đây cũng sẽ hạnh phúc vì có dịp chụp ảnh kỷ niệm bên cái bảng gỗ có khắc: “Vĩ độ 34° 49′ 58 nam và kinh độ 20° 00′ 12 đông – Cape of Good Hope”. Nó được cắm vào nền đất, bên dưới mỏm đá cao 256m trồi ra đại dương.

Giá trị lịch sử và tinh thần to lớn của mũi Hảo Vọng là nơi nhiều người ao ước được đến

Mũi Hảo Vọng được đài BBC bình chọn là “một trong 50 nơi mà bạn muốn đến trước khi chết”. Mũi Hảo Vọng của Nam Phi lần thứ ba liên tiếp đứng đầu danh sách bình chọn điểm đến tuyệt diệu nhất thế giới của TripAdvisor, trang tin điện tử tầm cỡ nhất trong lĩnh vực du lịch thế giới trong cuộc thăm dò mới được công bố. Cape Town với Mũi Hảo vọng mỗi năm thu hút hơn 5 triệu lượt du khách nước ngoài. Tại đây, mỗi ngày có hàng ngàn du khách thập phương tìm đến để ghi tên mình vào vách đá, chụp ảnh kỷ niệm, hít thở không khí trong lành của gió biển và cảm nhận về câu chuyện những con tàu viễn dương băng mình qua ranh giới giữa hai đại dương đầy may rủi.

Sân vận động Green Point

Green Point là một trong những điểm đến tuyệt vời khác của Cape Town bởi có sự hòa hợp một cách tuyệt vời với cảnh sắc thiên nhiên. Từ trên nhìn xuống, sân vận động Green Point nhìn như một đóa hoa nổi bật trên nền xanh của biển và các khu vực quanh đó.

Từ trên nhìn xuống, Green Point như một đóa hoa nổi bật trên nền xanh của biển

Chi phí xây dựng Green Point theo ước tính là khoảng 600 triệu USD, ngoài ra để hoàn thiện hơn, thành phố Cape Town đã phải xây dựng thêm rất nhiều cơ sở hạ tầng phục vụ cho Green Point. Đó là con đường Granger Bay Boulevard được xây dựng để kết nối Green Point với khu Victoria Waterfront, công viên xanh rộng lớn bao quanh sân vận động này nhằm biến Green Point không chỉ trở thành một nơi lý tưởng cho bóng đá mà còn là một điểm hẹn văn hóa và khu du lịch.

Đảo Robben

Đảo Robben hàng ngàn năm trước đã có sự có mặt của con người. Sau này, khi mực nước biển dâng cao dần và tách Robben Island ra khỏi Cape Town khoảng 7 km. Khi người Hà Lan đặt bước chân khai phá vùng cực nam đất nước Nam Phi những năm 1600, đảo Robben bắt đầu được sử dụng như một nhà tù.

Tuy nhiên, nơi đây không chỉ được sử dụng như một nhà tù mà đó từng là nơi huấn luyện quân đội và khu phòng thủ trong Thế Chiến II (1939 - 1945) đồng thời cũng là bệnh viện chuyên tiếp nhận những người bị bệnh phong, tâm thần, nan y. Với vị trí tách biệt, đảo Robben vừa được sử dụng để tránh những mầm bệnh xấu lan tỏa vào đất liền vừa là nơi chữa trị tốt nhờ môi trường khí hậu trong lành. Sau năm 1997, nhà tù trên đảo Robben được biến thành bảo tàng và công nhận là di sản quốc gia. Năm 1999, đảo Robben được Unesco công nhận là di sản thế giới.

Nhà lãnh đạo Nelson Mandela đã bị giam cầm ở đảo Robben trong suốt 18 năm

Trước đây, tại nơi này rất nhiều người đã từng bị giam giữ theo dòng lịch sử, ví dụ như người đứng đầu hội Hồi giáo từ Đông Ấn, lính và người dân Hà Lan, Anh Quốc, những người chống lại chủ nghĩa Apartheid, người thành lập hội Pan Africanist và nhân vật nổi tiếng nhất đã từng ở đây suốt 18 năm dòng là cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Đảo Robben hiện là trung tâm giáo dục lịch sử, chính trị dành cho các học sinh sinh viên và toàn thể du khách tìm hiểu về quá khứ của Nam Phi và tưởng nhớ nhà lãnh đạo Nelson Mandela.

Shopping ở Cape Town

Vô cùng ấn tượng shopping ở Cape Town. Đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở Church Square market, mặc dầu thời điểm đến chợ gần tối. Shopping ở đây quá thú vị! Tôi yêu quá những khu chợ hội tụ đủ sắc màu văn hóa châu Phi. Khu chợ là nơi xả strees. La liệt trên khu chợ là những sạp hàng bày bán đồ lưu niệm như mặt lạ, biểu tượng Cape Town, các loài thú bằng gỗ… vô vàn bắt mắt.

Có vô vàn món đồ hấp dẫn ở khu chợ này

Hàng hóa ở đây không đắt đỏ nhưng có lẽ chất lượng không được tốt lắm. Có một đặc điểm cần ghi nhớ cho những ai lần đầu đến đây, đó là “mặc cả”. Mặc cả có lẽ là sở thích của những người bán hàng và có lẽ cả những du khách nữa. Đây là điểm khá trùng hợp với các khu chợ ở Việt Nam nhưng có một sự khác biệt khá lớn – đó là nếu như không mua, chủ hàng không tỏ vẻ bất mãn hay bực tức gì cả, ngược lại, họ tỏ ra thân thiện và còn vui vẻ “hẹn lần sau”. Đây là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng cảm thấy thoải mái và thân thiện, chính vì lẽ đó cứ mỗi lần có thể thu xếp được thời gian là tôi chạy ngay ra chợ. Đến nơi đây, không hẳn vì cần mua gì đó mà chỉ đơn giản là ngắm nhìn hàng hóa và quan sát những người chủ hàng mà thôi.

Người bán hàng ở đây rất thân thiện

Giá cả không quá đắt nhưng có lẽ chất lượng cũng không được tốt lắm

Nhờ một người bạn có tên là Karin ở Cape Town đã dẫn tôi đến một nơi mà tôi có thể mua rất nhiều đĩa nhạc cổ điển cho bản thân mình như Modern Talking, ABBA, Sandra, .... Tôi đã có một cảm xúc rất đặc biệt khi tôi chạm vào những đĩa nhạc cũ này vì nó làm tôi nhớ lại về thời thơ ấu của mình. Ngoài ra tôi có thể mua rất nhiều phụ kiện như dây chuyền, vòng tay, khuyên tai của châu Phi và những thứ đặc biệt khác mà tôi không bao giờ có thể tìm thấy bất cứ nơi nào.

Tôi đã mua được rất nhiều đĩa nhạc cổ điển cho bản thân mình như Modern Talking, ABBA, Sandra….

Chợ trời Milnerton

Chợ trời là nơi thú vị nhất trong mỗi chuyến công du của tôi bởi tại đây, tôi tìm được những thứ mà tại các cửa hàng, cửa hiệu hiếm khi có. Đó là những món đồ nhỏ xinh, độc đáo vô cùng thú vị nhưng giá cả rất dễ chịu. Hàng tuần, thứ bảy, chủ nhật và hầu hết các ngày nghỉ lễ, nơi đây tấp nập người mua kẻ bán.

Vì hôm đó trời mưa nên nơi đây vắng vẻ hơn thường lệ

Có tới hơn 200 quầy hàng bán các loại sản phẩm, các món đồ cũ mới, đồ cổ, kim, các vật dụng điển hình ở các khu chợ trời cho du khách tha hồ lựa chọn. Nơi đây, có lẽ mọi người tìm đến để không chỉ mua sắm mà tìm về hoài niệm về một khu chợ từ thuở xa xưa, khi mà chưa có các khu mua bán lớn kiểu như siêu thị bây giờ. Theo lời kể của một người dân bản xứ, nơi đây rất đông đúc, sầm uất nhưng ngày hôm nay tôi đã không may mắn bởi trời mưa, hàng quầy bán ít hơn rất nhiều, vắng vẻ hơn thường lệ rất nhiều.

Khu chợ cổ Old Biscuit Mill

Khu chợ Old Biscuit Mill nổi tiếng ở Cape Town

Old Biscuit Mill là khu chợ nổi tiếng tại Cape Town. Trước đây, nơi này chủ yếu là mua bán ẩm thực, hoa quả địa phương nhựng về sau, khu chợ mở rộng các mặt hàng, phong phú và đa dạng hơn. Đó là các mặt hàng có chất lượng khá tốt, đặc trưng của Nam Phi như đồ trang trí, mỹ nghệ, đồ lưu niệm, quần áo…

Đến đây du khách còn có cả cơ hội đắm chìm trong các phòng trưng bày nghệ thuật

Ở đây, người ta đến đây không phải chỉ để mua sắm mà còn thưởng thức ẩm thực địa phương và vì vậy, cảnh thường gặp là các du khách vừa đi vừa cầm trên tay một món đồ nào đó và thưởng thức ngon lành, thích thú. Đồ ăn được bày bán với giá cả phải chăng mà chất lượng tươi ngon. Các loại bánh mỳ tươi, các loại đồ bánh ngọt, pho mát, sinh tố, cà phê... Đồ ăn sáng và ăn trưa được bày bán ngay tại mỗi gian hàng, phục vụ cho mọi người có thể lưu lại ở đây chơi và mua sắm từ sáng đến chiều tối. Khu chợ này từ xưa đã trở thành điểm đáng đến nhất khi đặt chân tới Cape Town.

Bạn bè ở Cape Town

Cape Town đẹp, trẻ và quyến rũ hơn bởi có bạn bè ở Cape Town. Như đã nói ở trên, tuổi trung bình của dân thành phố chỉ 26 và gần một nửa dân số của dưới tuổi 24. Có lẽ đây chính vì vậy, bạn bè ở đây rất hồn nhiên, rất năng động và vui vẻ.

Họ rất nhiệt tình trong những câu truyện không dứt về lịch sử Cape Town, về những khu chợ đông đúc, về cả cách thức mặc cả và những bài hát sôi nổi đặc trưng của châu Phi. Rất hồn nhiên, họ có thể chỉ cần một chút nhạc, một chút không khí ấy thôi là có thể nhảy múa và ca hát rất hay, rất riêng của chất châu Phi.

Tôi đã vô cùng xúc động mỗi khi được chứng kiến cảnh tượng như vậy, lòng dấy lên một sự yêu đời sâu sắc từ những người bạn châu Phi. Cảm ơn họ, cảm ơn các bạn đã truyền cho tôi cảm hứng trong suốt hành trình ở Cape Town.

Một chút âm nhạc vang lên đủ làm cho khuấy động không gian sôi nổi

Những người bạn thân thiện châu Phi giúp cho tôi trân trọng hơn từng giây phút ở Cape Town

Các cô gái châu phi duyên dáng

Những người bạn bốn phương cùng tôi trong hành trình Cape Town

Hành trình du ký ở Cape Town đã kết thúc, thời gian chỉ gần 2 tuần nhưng tôi đã tận dụng đến từng giây phút ở đây. Cape Town cho tôi cảm nhận về một cuộc sống dường như bất tận, đến mức tôi cảm thấy yêu đời, yêu người hơn rất nhiều. Kết thúc chuyến đi, tôi đã tự hỏi tại sao mình không thể tạo cho mình niềm vui từ những điều nhỏ trong cuộc sống. Cảm ơn Cape Town và những trải nghiệm đã cho tôi sự thư giãn, thả lỏng cơ thể và tâm hồn sâu lắng để hòa mình trong bầu không khí ở Cape Town và đắm chìm ở đây. Tôi thấy vô cùng thú vị và chỉ cần cảm giác ấy là đủ cho một chuyến đi hoàn hảo.

Khánh Phương

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/ky-su-cape-town-phan-ii-%e2%80%93-diem-den-hap-dan-va-nhung-nguoi-ban-chau-phi.html