Ký ức hơn 70 năm trước về chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong những ngày hướng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hàng ngàn người dân ở mọi miền đất nước đã và đang trở về Điện Biên. Cùng với đó là hàng triệu trái tim Việt Nam cũng đang hướng về nơi đã từng làm nên chiến thắng 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu'.

Trong số đó, có những con người đặc biệt, những người đã góp công làm nên chiến thắng lẫy lừng của quân và dân ta. Dù ở tuổi 90, nhưng ký ức về chiến dịch Điện Biên phủ năm 1954 vẫn in đậm trong trí nhớ của ông Hoàng Văn Hiển - người cựu chiến sĩ Điện Biên, hiện ngụ phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Ở cái tuổi 90, mặc dù mắt đã mờ, chân đã chậm, nhưng khi kể về kỷ niệm không thể nào quên của những ngày “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, người lính già đều ánh lên một niềm tự hào. Tham gia lực lượng thanh niên xung phong lên đường ra trận phục vụ chiến đấu trong đội hình của Đại đội 35, Tổng đội 34 thanh niên xung phong.

Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, cựu chiến binh Hoàng Văn Hiển tiếp tục tham gia con đường binh nghiệp, tham gia công tác, xây dựng quê hương, đất nước, lập gia đình, nuôi dạy con cái trưởng thành.

70 năm trôi qua, nhưng dư âm của chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại còn đến tận hôm nay và mãi mãi về sau. Điều mong mỏi của ông là con cháu ngẩng cao đầu bước tới với một tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Mỹ Tho

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ky-uc-hon-70-nam-truoc-ve-chien-dich-dien-bien-phu-220496.htm