Là fan của 'Gossip Girl', chắc chắn bạn từng có 28 cảm xúc này

Là fan của của series phim truyền hình 'Gossip Girl', ắt hẳn bạn đã trải qua 28 cảm xúc này từ lúc phim khởi chiếu cho đến kết thúc, thậm chí là cả ngày hôm nay - 10 năm kỷ niệm của bộ phim này.

Trở về năm 2007, Gossip Girl là phim truyền hình mới nhất và tỏa sáng bậc nhất tại nước Mỹ. Phim dựa trên tuyển tập truyện ăn khách của Cecily von Ziegesar về các cô cậu ở ngưỡng cửa từ “tween” đến “teen”. Mỗi tuần, khán giả lại chờ mong những điều gì sẽ diễn ra tại Manhattan với những cô cậu học sinh sành điệu nhưng cũng lắm trò.

Sau 6 mùa phim nổi bật, Gossip Girl cũng đã khép lại vào năm 2012. Với dịp kỷ niệm 10 năm của bộ phim này, chúng ta hãy cùng nhìn lại 28 khoảnh khắc đáng nhớ của một khán giả trung thành trong suốt hành trình mà bộ phim đã để lại.

Khi Gossip Girl lên sóng tập đầu tiên, chúng ta không thể tin được rằng những quyển sách về tuổi mới lớn được chuyển thể thành phim truyền hình.

Và sau 5 năm, nó trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của giới “teen”.

Nó là cách để thoát khỏi ngày thứ Hai nhàm chán.

Và chúng ta đã tin vào thiên đường truyền hình.

Bộ phim mang đến cho chúng ta nhiều mục tiêu sống.

Cũng như những giá trị về tình bạn.

Ngập tràn những điều hạnh phúc.

… Cho đến khi bộ phim thực sự kết thúc.

Thậm chí, chúng ta không tin đó là sự thật.

Chúng ta gạt phăng những lời thông báo đầy nuối tiếc của nhà sản xuất và vẫn không tin rằng ngày này đã đến.

Chúng ta trông đợi vào phép màu đưa Gossip Girl trở lại màn ảnh nhỏ.

Chúng ta có cảm giác bị phản bội bởi những điều bản thân thực sự yêu quý.

Thậm chí là tức giận.

Và chúng ta biết mình sẽ không bao giờ ghép đôi cho ai nhiều như Blair và Chuck.

Từ đó, chúng ta tìm cách đối mặt với sự thiếu vắng của Gossip Girl.

Và nó là buổi tối thứ Hai như thường lệ.

Chúng ta cùng nhìn lại những năm tháng bên nhau đầy âu yếm và hạnh phúc.

Và giờ đây, chúng ta đang hồi tưởng về bộ phim mình từng yêu quý rất nhiều.

Để rồi nhận ra bản thân mình nhớ series phim này biết dường nào.

Không ngờ đã một thập kỷ trôi qua.

Thậm chí chúng ta muốn lên giường kéo chăn đi ngủ để khi tỉnh dậy, mình đang ở năm 2007.

Lời nhắc nhở rằng sẽ không thể nào có được câu chào buổi sáng đầy quen thuộc: “Good morning, Upper East Siders”.

Và chúng ta đã là một phần của nhau cho quãng thời gian thanh xuân ấy.

Trông chờ sự trở lại của series phim truyền hình này.

Họ sẽ trở lại…

Ở trong tim chúng ta.

XOXO, Gossip Girl,

Huỳnh Hoàng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/la-fan-cua-gossip-girl-chac-chan-ban-tung-co-28-cam-xuc-nay-1590607.html