LA LA LAND - Tuyệt phẩm điện ảnh 2016

Kể một câu chuyện tình lãng mạn, khắc họa một bức tranh Los Angeles với những đường nét cổ kính và hiện đại, LA LA LAND – NHỮNG KẺ KHỜ MỘNG MƠ mang lại cho người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau, những trải nghiệm điện ảnh đặc biệt mà họ ít khi có.

Chuyện tình yêu đầy cảm xúc của Mia và Sebastine

Có người sẽ thích màn trình diễn flashmob ấn tượng của hàng ngàn người tham gia, có người sẽ bay bổng cùng Sebastine và Mia trên dải ngân hà đầy sao, có người sẽ bâng khuâng nhớ mãi cái đoạn kết đầy bất ngờ, đẹp, không bi kịch nhưng lại làm người ta thấy đau lòng. Và chúng ta không thể không nhắc đến đoạn trích hai diễn viên chính đi dạo trên sườn đồi và khiêu vũ cùng nhau trong một đêm lộng gió, khi bản tình ca lần đầu tiên vang lên trong bóng tối.

Đoạn trích ấy toát lên cái hồn, thông điệp mà đạo diễn Damien Chazelle muốn truyền tải. Đoạn trích ấy có sự kết hợp tuyệt vời của âm nhạc, vũ điệu và phục trang, có vẻ đẹp của Los Angeles – một thành phố đầy sao, lấp lánh ánh đèn, và có một tình yêu đang bắt đầu. Dòng nhạc jazz kinh điển với tính ứng tấu ngẫu nhiên hòa quyện cùng những bước nhảy đồng điệu, đầy độc đáo, tự nhiên cho chúng ta biết Mia - Sebastine đã phải lòng nhau như thế nào trong một khung cảnh màn đêm tím thẫm rải đầy sao lung linh, ngọn đèn vàng hiu hắt đẹp đến say lòng người. Một Los Angeles tấp nập, tắc đường đến ngột ngạt, bỗng chốc có tình yêu cũng trở nên thật lãng mạn và thi vị làm sao.

Không gian đó là nơi diễn ra lần gặp thứ ba định mệnh của chàng và nàng sau hai lần chạm trán tình cờ, và như thế cả hai từ từ cuốn vào nhau. Một khởi đầu cho tình yêu nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lại thật có duyên. Một tình yêu khởi điểm khi tình cảm của Mia và Sebastine còn nguyên sơ nhất, thuần khiết nhất, và vẹn nguyên nhất: khi chàng và nàng còn đang loay hoay với cuộc sống hiện tại; khi danh vọng hay sự nổi tiếng còn chưa bám víu lấy họ. Chúng ta thấy cả khoảng trời mộng mơ khi họ còn dại khờ, ngây thơ và chân thành, sẵn sàng yêu say đắm, trọn vẹn, cháy hết mình vì đam mê, lý tưởng. Đó là cái thời họ liên tục vỡ mộng, nhưng rồi khi sáng mai tỉnh dậy lại dệt thêm những mộng ước mới, lại tin yêu và tiếp tục chiến đấu.

Ý tưởng phục trang tinh tế

Và nếu thiếu đi những bộ trang phục phù hợp với không gian tổng thể do chính bàn tay tài hoa của Nhà thiết kế Mary Zophres thực hiện thì những thước phim sẽ khó có được khuôn hình đẹp hoàn hảo. Màu sắc về ý tưởng phục trang là một trong những điểm nhấn của LA LA LAND – NHỮNG KẺ KHỜ MỘNG MƠ, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bộc lộ tính cách các nhân vật, đặc biệt là hai diễn viên chính Sebastian và Mia. Mia được tạo hình thật quyến rũ, nữ tính và nổi bật với bộ váy sheath dress màu vàng chanh tươi sáng in hoa khi khiêu vũ với Sebastian. Còn Sebastian toát lên vẻ thanh lịch của một con người tôn trọng truyền thống và các chuẩn mực cùng chemise trắng thắt cà vạt đen, và giày Oxford chuyên khiêu vũ kiểu dáng cổ điển. Cả hai nhân vật đã hòa quyện vào nhau bằng mật ngọt tình yêu, đầy chất nhạc và tái hiện một phong cách thời trang thập niên 1960 đầy sống động.

Tiếp tục chinh phục những giải thưởng điện ảnh quốc tế

Mới đây, LA LA LAND – NHỮNG KẺ KHỜ MỘNG MƠ vừa được nhận các đề cử danh giá tại Giải thưởng The London Critics Circle lần thứ 37:

FILM OF THE YEAR (Phim của năm) – La La Land
DIRECTOR OF THE YEAR (Đạo diễn của năm) - Damien Chazelle - La La Land
SCREENWRITER OF THE YEAR (Nhà biên kịch của năm) - Damien Chazelle - La La Land
ACTRESS OF THE YEAR (Diễn viên nữ của năm) - Emma Stone - La La Land
TECHNICAL ACHIEVEMENT (Thành tựu kĩ thuật) - La La Land - Justin Hurwitz, music

PV

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/phim/la-la-land-tuyet-pham-dien-anh-2016-190162.html