Lạc vào 'đại bản doanh' mèo Hello Kitty

Nếu một lần đặt chân đến Nhật Bản, chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua Công viên Sanrio Puroland - 'đại bản doanh' của gia đình mèo Hello Kitty.

Sau khoảng 30 phút đi tàu điện từ Keio Plaza Hotel - trung tâm Tokyo, Công viên Sanrio Puroland hiện ra trước mắt tôi như một lâu đài trong truyện cổ tích, vừa cổ kính nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại với màu sắc tươi mới, nội bật giữa khoảng không rộng lớn.

Hào hứng chụp ảnh với “thần tượng” Hello Kitty

Cảm giác muốn khám phá thế giới phía sau cánh cửa của tòa lâu đài cổ tích kia càng thúc giục chúng tôi rảo bước nhanh hơn.

Đông đúc, hiện đại, lung linh và không kém phần huyền diệu là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về Sanrio Puroland. Trước khi bắt đầu “Sanrio Puroland tour”, hướng dẫn viên thông báo: “Nơi đây rất rộng và đông đúc, dù ở bất cứ chỗ nào các bạn cũng bắt gặp những cô mèo Hello Kitty, vì thế rất dễ bị lạc trong khu vườn cổ tích này”.

Một gia đình tại cổng vào Khu vui chơi Sanrio Puroland

Để bảo đảm, chúng tôi bắt đầu hành trình của mình với việc tham quan “khu công nghiệp” ngay trong lòng công viên.

Dướng ánh đèn lung linh, từng nhà máy mini hiện ra thật sinh động. Đây là nhà máy chế biến kẹo, nhà máy bánh mì. Còn kia là nhà máy trái cây, sản xuất kem, chocolate… Từng chú công nhân (những nhân vật hoạt hình nổi tiếng) đang chăm chỉ làm việc, trông ngộ nghĩnh và dễ thương làm sao.

Bữa tiệc âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh mèo Hello Kitty dưới tán Cây Thông Thái

Có lẽ đây là không gian hiếm hoi nhất tại Sanrio Puroland mà không thấy bóng dáng của những cô mèo Hello Kitty!

Rời khu công nghiệp, chúng tôi thật sự bất ngờ trước dòng người nối đuôi nhau trong trật tự. Đa số là bạn trẻ, máy ảnh, điện thoại cầm sẵn trên tay, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình được ôm thật chặt và chụp 1 kiểu ảnh cùng thần tượng: Cô mèo Hello Kitty. Tôi có thể cảm nhận niềm hân hoan hạnh phúc của những cô gái trẻ khi thực hiện được mơ ước của mình.

Du khách ngoại quốc cũng thích thú với các cô, chú mèo dễ thương

Khi đầu óc đang còn quay cuồng trước biển người đông đúc, một thông báo được phát ra, biển mọi người lũ lượt kéo về tập trung trước Cây Thông Thái để thưởng thức chương trình đặc biệt nhất trong ngày.

Ánh sáng vụt tắt, không một âm thanh nào vang lên, thời gian như ngưng lại để chờ đợi điều gì đó sắp diễn ra, vô cùng hồi hộp. Từ xa xa bỗng vang lên tiếng hát trong veo, một tia sáng lóe lên.

Món ăn “phong cách” Hello Kitty

Từ trên cao, cô mèo với chiếc nơ đỏ quen thuộc xuất hiện và rồi không gian bừng sáng, âm nhạc nổi lên cùng với tiếng hô vang, tiếng vỗ tay giòn giã để đón chào những nghệ sĩ, những cô, chú mèo xinh xắn. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bữa tiệc âm nhạc, ánh sáng với đủ màu sắc, lung linh và huyền ảo.

Bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng kết thúc cũng là lúc những khu trò chơi, chụp ảnh, khu ẩm thực và các cửa hàng quà lưu niệm trở nên đông đúc. Từng chiếc cốc, cái nơ hay bất cứ vật dụng nào trong Sanrio Puroland cũng hiện diện hình ảnh cô mèo Hello Kitty xinh xắn.

Keio Plaza Tokyo là khách sạn cao tầng đầu tiên của Nhật Bản được khánh thành vào năm 1971

Thật không ngoa khi nói rằng, đây là thiên đường dành cho những tín đồ của Hello Kitty, đặc biệt là các bé gái.

Tạm biệt Sanrio Puroland, tạm biệt Tokyo với bao tiếc nuối, hình ảnh cô mèo Hello Kitty xinh xắn, luôn lan tỏa một niềm hân hoan hạnh phúc đến mọi người khiến tôi không thể nào quên được.

Thông tin cho bạn

* Nhân vật mèo Hello Kitty do bà Yuko Shimizu của Công ty Sanrio sáng tạo ra năm 1974.

* Khu vui chơi Sanrio Puroland có tổng diện tích 45.900m2, gồm 4 tầng, nổi bật nhất là Sanrio Town với lâu đài thần tiên mang tên Tic Tac như trong truyện cổ tích, với ngôi làng Puro (Puro village) và Cây Thông Thái gồm các hoạt động ca hát, nhảy múa, xiếc, các cửa hàng bán những đồ vật liên quan đến Hello Kitty (Lady kitty house Shop, My Melody Shop, Village Shop, Kiki & Lala Shop). Các khu giải trí, khu chụp ảnh lưu niệm cùng Hello Kitty, khu ăn uống, các nhà máy thu nhỏ (nhà máy kẹo, bánh mì, trái cây, kem, chocolate, khu chụp ảnh mini - Mini Photo Plant)…

* Keio Plaza Tokyo là khách sạn cao tầng đầu tiên của Nhật Bản được khánh thành vào năm 1971. Nằm ngay trung tâm của khu nhà chọc trời ở phường Shinjuku nhộn nhịp, chỉ cách ga tàu điện 5 phút đi bộ, từ đây, du khách có thể đến các địa điểm tham quan nổi tiếng tại Tokyo hay các vùng ven ngoại thành thuộc tỉnh Kanagawa, mà gần nhất là Yokohama với 40 phút ngồi tàu điện. Nơi này có đền Kotoku-in với 1 trong 2 pho tượng Phật lớn nhất Nhật Bản.

Song Nghi

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/song-cham/lac-vao-dai-ban-doanh-meo-hello-kitty-post33000.html