Lại vỡ nợ ký gửi cà-phê

Ở Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, cứ vào mỗi vụ sau khi thu hoạch cà-phê, tình trạng chủ cơ sở thu mua, ký gửi cà-phê lại tuyên bố vỡ nợ khiến người dân điêu đứng. Ngày cuối năm 2016, người dân ở thôn Hàm Rồng (xã Ia Băng, H. Đắc Đoa) rầu rĩ không thiết gì năm mới khi chủ cơ sở thu mua cà-phê đã bỏ nhà đi trong đêm mang theo tài sản mà họ đã ký gửi, cho vay.

Sáng 31-12-2016, hàng chục người dân tìm đến bao vây ngôi nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Nam - bà Lê Thị Tam (trú thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng) - là chủ cơ sở thu mua cà-phê hạt sau khi biết tin vợ chồng này đã rời khỏi địa phương trong đêm mà không lời “giã biệt”. Hàng chục người dân vừa bức xúc vừa rầu rĩ khi vợ chồng ông Nam, bà Tam bỏ đi mà không trả hết số tiền đã vay mượn, tiền mua bán cà-phê và cà-phê hạt đã ký gửi. Cơ quan chức năng H. Đắc Đoa đã cử lực lượng đến tại hiện trường để đảm bảo ANTT, tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc và hướng dẫn người dân làm thủ tục trình báo liên quan đến vụ việc.

Người dân với những tờ giấy chứng minh việc cho vợ chồng ông Nam vay mượn.

Căn nhà thường ngày của vợ chồng này với nhiều vật dụng nhưng giờ chỉ trống không. Nhiều người dân cho rằng vợ chồng ông Nam đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ khi đã tẩu tán toàn bộ tài sản trước khi rời khỏi địa phương. Kho nông sản hằng ngày chứa hàng chục tấn cà-phê giờ chỉ còn rơi vãi vài hạt trên nền xi-măng. Một số bàn ghế, cửa đã cũ trị giá không đáng là bao còn sót lại đã bị người dân bức xúc mang về nhà để gọi là... cấn nợ. Theo thông tin từ người dân thì vợ chồng ông Nam, bà Tam đã bỏ đi mang theo số tài sản (tiền, cà-phê) nợ của người dân lên đến cả chục tỷ đồng. Người ít một vài triệu, người nhiều cả trăm triệu cho đến cả tỷ đồng. Đa phần người dân cho vợ chồng này vay mượn, ký gửi cà-phê đều là người dân trong thôn Hàm Rồng, trong đó có rất nhiều người là họ hàng thân thích với vợ chồng ông Nam.

Bần thần bên ngôi nhà trống huơ trống hoác của vợ chồng ông Nam, bà Đào Thị Sen (trú thôn Hàm Rồng) mắt đỏ hoe kể: “Sáng 31-12, khi hay tin vợ chồng ông Nam, bà Tam bỏ đi khỏi địa phương, tôi vội vàng bắt xe từ Đắc Lắc về. Bởi toàn bộ tài sản của tôi cũng như đi vay mượn người khác cho ông Nam, bà Tam vay lại đã mất hút theo bóng của vợ chồng này. 8 tạ cà-phê nhân tôi ký gửi và 100 triệu đồng vợ chồng Nam, Tam chưa trả cho tôi. Bởi thấy gia đình họ làm ăn uy tín nên khi nghe vợ chồng này mượn tiền để buôn bán tôi đã đi vay của người khác cho họ. Ai ngờ, giờ ra nông nỗi này! Giờ những người cho tôi vay quay sang đòi tôi, tôi đành phải khất lại với họ! Tết này chắc cả nhà dắt díu ra đường ở thôi!”. Cùng chung cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Thanh (trú xã Chư Pơng, H. Chư Sê, Gia Lai) cho biết: “Thấy bà Tam làm ăn uy tín, tôi cho vay 3 tấn cà-phê nhân trị giá gần 200 triệu đồng để bà ấy trộn với cà-phê khác rồi đem bán. Chưa lấy được đồng nào thì bà ấy bỏ trốn. Giờ có ngồi đây cũng không đòi được nợ nhưng giờ về nhà Tết nhất chi nữa chú ơi!”.

Ngay trong thôn Hàm Rồng, còn có hàng chục hộ dân khác đã ký gửi hoặc cho vợ chồng ông Nam, bà Tam vay mượn cà-phê, tiền như “ngồi trên đống lửa” khi thấy ngôi nhà của vợ chồng này trống hoác. Người dân cho biết cơ sở thu mua nông sản này hoạt động hơn 4 năm. Những năm trước, gia đình vợ chồng ông Nam rất uy tín trong việc chi trả tiền cà-phê ký gửi, mua bán, tiền mặt vay để buôn bán. Anh Nguyễn Chính Luyện (trú thôn Hàm Rồng) bức xúc: “Tôi là cháu của cô dượng Nam, Tam. Tối 30-12, cô ấy đến nhà bảo cho mượn 2,8 tấn cà-phê để bán trả nợ. Tin tưởng tôi cho mượn nhưng có ngờ đâu rạng sáng 31-12, vợ chồng cô dượng bỏ trốn khỏi địa phương. Công sức cả năm coi như tiêu tan. Nợ ngân hàng gần 500 triệu đồng chưa biết tính sao đây!”.

Hàng chục người dân bần thần bên ngôi nhà của vợ chồng ông Nam, bà Tam.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tấn Đức - Trưởng thôn Hàm Rồng cho biết: “Từ nửa đêm cho đến trưa 31-12, cả trăm lượt người đến nhà ông bà Nam - Tam khi biết vợ chồng họ bỏ đi. Nghe mọi người nói với nhau là số tiền vợ ông Nam nợ là khoảng 20 tỷ đồng, số người dân ký gửi cà-phê, cho vay tiền mặt lên tới hàng trăm hộ. Chúng tôi báo cáo vụ việc lên UBND xã nhằm tăng cường lực lượng tránh để người dân bức xúc gây ra sự việc xấu hơn”. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Ia Băng đã cử lực lượng xuống hiện trường để ổn định trật tự. Đồng thời, vụ việc cũng được báo cho CAH Đắc Đoa. “Hiện chưa có thống kê chính thức số nợ của vợ chồng ông Nam, bà Tam đối với người dân. Xã đã yêu cầu bà con làm đơn trình báo để có hướng xử lý” - ông Phạm Quý Thành - Chủ tịch UBND xã Ia Băng cho biết thêm.

Đồng thời, ông Lê Viết Phẩm - Chủ tịch UBND H. Đắc Đoa cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng CAH nhanh chóng vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc và đang chờ kết quả xác minh từ CAH.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_160044_la-i-vo-no-ky-gu-i-ca-phe.aspx