Làm CSGT khổ lắm! Chẳng hề sướng đâu...

Ngành nghề, công việc nào thì cũng có những niềm vui, nỗi buồn riêng, làm CSGT cũng vậy. Nhưng họ đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được nói ra.

Làm CSGT khổ lắm! Chẳng hề sướng đâu...

Trong xã hội hiện tại, có rất nhiều công việc khác nhau và đi kèm theo đó là vô vàn tâm sự về những nỗi niềm sướng-khổ.

Nếu có ai hỏi làm Cảnh sát giao thông ( CSGT ) có sướng không? Cá nhân tôi nghĩ rằng: Không!

Đơn cử ngay việc, ngày lễ Tết, đêm giao thừa..., bao người được nghỉ, được đoàn viên bên gia đình. Còn họ thì sao? Ra đường thực hiện nhiệm vụ, giữ trọn vẹn niềm vui, sự an toàn của hàng triệu đồng bào.

Đó là chưa kể tới những hiểm nguy mà họ phải đối mặt hàng ngày khi thực hiện nhiệm vụ. Vì không phải người vi phạm giao thông nào cũng biết tuân thủ, chấp hành mọi điều luật.

Mới đây, hình ảnh một chiến sĩ CSGT gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ đã nhận được rất nhiều sự thương cảm. Từ thông tin chia sẻ của người chụp hình, chiến sĩ CSGT này đã bị một chiếc xe tải đâm vào rồi bỏ chạy trên đường cao tốc.

Người chiến sĩ ấy đã bị thương, quần áo rách tả tơi, còn chiếc xe quân dụng của anh thì cũng bị hỏng nặng.

Cũng có người còn phải thốt lên rằng: "Bị đâm như thế mà còn đứng dậy được như này là may mắn lắm rồi!"

Nhưng đâu phải chỉ có như vậy! Còn nhiều ví dụ, câu chuyện khác để nói rằng CSGT khi làm nhiệm vụ cũng dễ gặp hiểm nguy lắm!

Như cách đây ít ngày, ở Tiền Giang, có một chiến sĩ CSGT khi đi làm nhiệm vụ đã không may vấp phải sự kháng cự rất manh động của nhóm thanh niên.

Đoạn clip ghi lại rõ cảnh nhóm 3 thanh niên quây đánh Thượng úy Lê Tuấn Trung, CSGT huyện Chợ Gạo.

Được biết vào thời điểm trước đó, Thượng úy Lê Tuấn Trung đã phát hiện Nguyễn Trung Nghĩa (22 tuổi, ngụ xã Hòa Định) không đội nón bảo hiểm và lái xe có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe.

Ngay sau đó, Thượng úy Lê Tuấn Trung đã vấp phải sự phản kháng dữ đội của Nguyễn Trung Nghĩa cùng 2 nam thanh niên khác ở đứng ở gần đó.

Cảnh sát giao thông bị 3 thanh niên quây đánh

Và cũng có khi họ còn phải xắn tay áo lên làm những công việc như quét dọn, lấp đường... âu cũng chỉ muốn mọi người tham gia giao thông được an toàn.

Và giờ bạn sẽ nói làm CSGT là sướng hay khổ?

Nguồn Soha: http://soha.vn/lam-csgt-kho-lam-chang-he-suong-dau-20160724111423924.htm