Làm đẹp thành... xấu?

PN - Trang điểm mỗi khi ra đường là chuyện rất bình thường của phái đẹp, nhưng lại bất thường khi "son phấn" quá sớm.

Không chỉ thế, nhiều nữ sinh còn tìm cách tô vẽ khuôn mặt sao cho thật "độc" để chứng tỏ mình là người sành điệu, cá tính. Những khuôn mặt được chăm chút quá kỹ ấy rất dễ mang lại những tác dụng ngược. Quan niệm "chỉ có con gái không biết làm đẹp chứ không có con gái xấu", nên dù chỉ là sinh viên năm hai nhưng Khôi Minh không bao giờ ra đường với khuôn mặt mộc. Đành rằng chăm chút mình trước khi ra đường là điều đáng khích lệ, nhưng Khôi Minh lại mất quá nhiều thời gian để tô vẽ khuôn mặt sao cho giống hệt... nghệ sĩ đang ca diễn trên sân khấu với má hồng, môi đỏ, mắt tím và rèm mi giả trĩu nặng. Đi học đã vậy, đi chơi cô còn khiến bạn bè sốc hơn với kiểu trang điểm theo phong cách "biết chết liền!". Lần đầu xuất hiện trước nhóm bạn, thấy ai cũng trố mắt ngạc nhiên nhìn mình, Khôi Minh bình thản: "Có gì lạ đâu mà nhìn, trang điểm là phải tạo được xì-tai riêng, phải đẹp và lạ chứ!". Biệt danh Minh "đẹp lạ” ra đời từ đó. Trang điểm thế này là đẹp hay xấu? - Ảnh chỉ mang tính minh họa Kim Ngọc - học sinh lớp 12 một trường quốc tế ở TP.HCM, thường được các bạn trai gọi bằng nick name Ngọc Painting. Bất kể đi học hay đi chơi, Ngọc đều "sơn" mặt rất kỹ. Không ít lần Ngọc khiến các bạn hết hồn với kiểu trang điểm ấn tượng của mình. Chỉ riêng đôi mắt, Ngọc có thể thay đổi đủ sắc màu: xanh, hồng, tím, đen... tùy theo tâm trạng, thời tiết... Ấn tượng nhất là lần Ngọc viền hai mí mắt bằng màu nước dày cui, đen sì, còn tự tin giải thích: "Đây là kiểu mắt hút hồn của nữ hoàng Cleopatre. Chỉ ai có đôi mắt dài và đẹp mới có thể vẽ được kiểu mắt này". Nhìn điệu bộ của Ngọc, bạn bè không nín cười nổi, một bạn trong nhóm vọt miệng: "Ôi, đôi mắt hút hồn... ma". Cả nhóm cười rần, Ngọc vẫn tỉnh rụi: "Xì, mấy ông bà nhà quê!". Minh và Ngọc không phải là những trường hợp cá biệt. Ngày nay, có thể bắt gặp những bạn gái trẻ trang điểm đầy ấn tượng ở bất cứ nơi đâu: giảng đường, lớp học, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm... Thậm chí, những học sinh cuối cấp II, đầu cấp III có khi đi học với cặp mắt được vẽ viền mi đen đậm, sắc lẻm và xếch ngược. Đến một số trung tâm mua sắm lớn như Diamond, Parkson, Lotte Mart, nhiều người phát hoảng khi thấy những khuôn mặt trẻ con được tô trát cẩn thận với mắt xanh, môi đỏ, mi dài cong vút, tóc đánh xù, tai lủng lẳng đôi khuyên to như quả lắc đồng hồ. Vài bạn gái còn chịu khó tạo nên "điểm khác biệt" bằng hình dán kim tuyến hoặc những hạt pha lê lấp lánh trên má. Có lần, ở trung tâm thương mại Parkson, nhiều người đã sửng sốt khi nhìn thấy một nhóm nữ tuổi teen xuất hiện với những mái đầu đánh xù, mặt tô trát trắng bệch và những đôi môi đỏ chót ở khoảng 2/3, chúm lại như... mỏ chim. Kiểu trang điểm đang được nhiều bạn gái chuộng nhất hiện nay là Harajuki cộng thêm những phong cách của một số người mẫu, diễn viên nước ngoài. Chỉ có điều, do bắt chước nửa chừng và "phối" lung tung để tạo cá tính riêng, phong cách riêng, cuối cùng các bạn sở hữu một vẻ "đẹp lạ”, khiến người đối diện phải choáng. Trang điểm là để tạo ấn tượng đẹp với người xung quanh, là nét duyên của bạn gái nếu biết tận dụng thế mạnh của trang điểm làm tôn lên vẻ đẹp của mình. Vì thế, đừng lạm dụng trang điểm để biến một bạn gái xinh xắn thành... vô duyên. Phương Vy Nguyễn Thị Huyền Châu Nguyễn Thị Huyền Châu - sinh viên: Không nên lạm dụng trang điểm Bạn gái có thể làm điệu với mỹ phẩm khi còn là sinh viên, nhưng nên nhẹ nhàng thôi, chẳng hạn như vẽ thêm một nét chì cho cặp chân mày, một chút má hồng cho những bạn có làn da hơi tái, sử dụng son hồng tự nhiên... Cá tính, phong cách của mỗi người không nên thể hiện bằng bộ mặt được trang điểm lạ lùng, đậm màu sắc mà phải bằng những việc làm, hành động, cách cư xử trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Trang điểm đúng cách sẽ giúp tôn lên vẻ đẹp của bạn gái, nhưng nếu lạm dụng, có thể bạn sẽ trở thành... nạn nhân. Học sinh, sinh viên là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người. Ở tuổi này, bạn luôn sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động và tràn đầy sức sống, nên không việc gì phải sử dụng mỹ phẩm để che đi những nét đẹp tự nhiên ấy. Trang điểm quá mức ở tuổi học sinh, sinh viên không chỉ khiến các bạn già trước tuổi mà còn làm người đối diện mất đi sự tôn trọng đối với bạn, thậm chí bạn dễ trở thành "chú hề" trong mắt mọi người. Nguyễn Tường Hải Nguyễn Tường Hải – nhân viên tư vấn Công ty Edentravel: Đừng biến mình thành người khác Thoạt đầu, nhìn những bạn gái trang điểm lòe loẹt theo những phong cách lạ tôi thấy ngồ ngộ, buồn cười nhưng nhìn riết cũng quen. Bây giờ ở đâu cũng có thể gặp những cô gái trẻ tự biến mình thành người khác bằng việc trang điểm. Có lẽ với các bạn gái này, nên dùng từ "hóa trang" thì đúng hơn. Hiếm có bạn trai nào nói mình không thích nhìn bạn gái trang điểm, nhưng trang điểm phải nhẹ nhàng và phù hợp với khuôn mặt, tính cách của từng người. Do tính chất của công việc, tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều bạn gái trẻ là khách hàng, đồng nghiệp... Nhiều người trang điểm rất nhẹ nhàng, không chạy theo trào lưu, mốt thời thượng... nhưng vẫn rất duyên dáng và đầy cá tính. Chúng tôi dễ bị "hút hồn" bởi vẻ quyến rũ ấy hơn là một khuôn mặt "đẹp lạ” với đầy sắc màu của mỹ phẩm. Trúc Linh (ghi)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2010/Pages/lam-dep-thanh-xau.aspx