Làm lại, xét lại

- Tái cơ cấu nền kinh tế là việc làm vĩ mô của Nhà nước do Chính phủ thực hiện, đúng không bác?

- Đúng, vì nhiều mô hình không hiệu quả, phải làm lại, như ngành hàng hải, đóng tàu, kể cả hạn chế thủy điện, hạn chế trồng lúa chất lượng thấp.

- Tái cơ cấu giáo dục bằng cách xây trường chất lượng cao (CLC)?

- Cái này là sự chấp nhận giàu nghèo, ai nhiều tiền cho con học trường CLC, không phải đổi mới hay TCC.

- Đó là cao học phí thôi, còn chắc gì trường CLC đã đào tạo ra học sinh trình độ cao?

- Cái đó còn phải chờ, muốn cao ngay thì học nước ngoài.

- Học nước ngoài về làm trong nước ở cơ sở chất lượng thấp có phát huy được không?

- Có thể làm cho các doanh nghiệp FDI.

- Gần 600 chủ DN FDI đã bỏ trốn để hàng vạn NLĐ Việt Nam “xôi hỏng bỏng không” thì sao? Hết cửa cho CLC?

- Em thấy chuyện tái cơ cấu còn mung lung lắm, cần phải học thêm nhiều thứ như CSGT học cười trước khi phạt như TPHCM đã tập huấn cho 1.500 CSGT. Ngành y tế cũng đã mở 9 lớp tập huấn cho BS, YS và nhân viên YT biết cười và biết cảm ơn bệnh nhân…

- …Đã cảm ơn BS trước bằng phong bì? Em tưởng phải học nói không với phong bì chứ sao lại thanh-kiu?

- Cái đó chú tự đi khám bệnh là biết ngay. Còn ở tỉnh Đồng Tháp có chủ trương: Nếu CBCC không biết cười với dân, không biết đồng cảm với hoàn cảnh người dân, không đạt chuẩn là cho nghỉ luôn. Kế hoạch của tỉnh là từ nay đến hết năm 2015 sẽ cho 100 cán bộ xã “ba không” được nghỉ, sau đó đến các cấp cao hơn phải học “ba biết”.

- Còn ở huyện Hoài Đức (Hà Nội), các bệnh nhân có phiếu xét nghiệm máu “nhân bản”, nay được xét nghiệm lại, miễn phí. Thấy bảo mấy hôm nay chen nhau đi… xét lại.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/noi-hay-dung/lam-lai-xet-lai/133230.bld