Lăm le canh me

71,8% số người vi phạm giao thông cho rằng nguyên nhân vi phạm là do không nhìn thấy CSGT. Chu cha, đọc con số do chuyên gia cung cấp mà bổn quán giật thọt. Thiên

hạ kỳ thiệt, chạy xe thì phải đúng luật, đúng đường chớ sao lại đối phó vậy được. Ý nghĩ đầu tiên vụt lên khi thấy con số này tràn đầy thái độ nghiêm túc của bổn quán! Bỗng một luồng ý nghĩ “ba trợn” xẹt qua. E hèm, người ta nói là không nhìn thấy có thể là do người ta để con mắt… chếch chân mày nên cứ cắm đầu cắm cổ rồ ga chạy xe trên đường, hổng thèm dòm ngó đèn, biển báo, huống chi thấy anh CSGT. Cũng có thể người ta chạy xe bình thường, trên con đường bình thường, có anh CSGT trực bình thường nhưng chả ai nhìn thấy anh. Đâu là cái sự hổng bình thường? Nói tới đây là “đây” tức trào họng. Mới bữa Chủ nhật rồi, bổn quán đổ dốc cầu, vừa rẽ phải sang đường thì từ một cái hốc trong góc đường vắng, một bóng vàng nhảy xổ ra. Cái bóng ấy quơ cánh tay ra, vung một cây gậy ngay trước mặt bổn quán, thiếu điều quất vào mũi làm “đây” xém đo đường. Giật nảy mình: Ối trời, là anh CSGT. Anh ngoắc phạt cái xe kế bên mà em đứng tim. Hóa ra anh chơi trò “núp lùm”, anh phạt không phải để răn đe mà hệt như đang… lăm le và canh me! Công bằng mà nói là phải xin lỗi trước các anh CSGT đàng hoàng, tử tế mà bổn quán vẫn hay gặp. Bổn quán xin có đề xuất: Ta thử khảo sát có bao nhiêu % anh CSGT lớn tuổi bộn vẫn thích chơi “cút-hà” kiểu trên. Cái này không khó đâu, mấy bác tài xe ôm và dì bán vé số, thuốc lá dạo ở các khúc cua, góc đường khuất người ta biết rõ mồn một. NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2010032612234734p0c1015/lam-le-canh-me.htm