Lan tỏa những tấm lòng nhân ái

Nhóm từ thiện Chúng Tịnh Độ ở khu phố Bình An 2, P. Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) có hơn 30 thành viên, hình thành và hoạt động đã hàng chục năm qua. Mỗi tháng 2 lần vào ngày 8 và 23 âm lịch, các thành viên tự nguyện đóng góp kinh phí, công sức, tổ chức nấu cháo tình thương với gần 1.000 suất ăn, chở đến cấp phát cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng...

Nhóm từ thiện Chúng Tịnh Độ và Hội Chữ thập đỏ P. Hòa Cường Bắc phát quà cho người nghèo tại xã Phước Mỹ (H. Tiên Phước, Quảng Nam).

Cùng với đó, nhóm Chúng Tịnh Độ tổ chức nhiều chương trình giúp người nghèo, học sinh nghèo ở các xã trung du, miền núi trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Gần đây nhất, nhóm này phối hợp với Hội Chữ thập đỏ P. Hòa Cường Bắc tổ chức chuyến phát quà từ thiện tại xã Phước Mỹ và xã Phước Sơn, thuộc H. Tiên Phước (Quảng Nam). Đoàn đã cấp tổng cộng 250 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, cho hộ nghèo ở hai xã miền núi này. Dẫu điều kiện khác nhau nhưng các thành viên nhóm Chúng Tịnh Độ cùng giống nhau ở tâm nguyện làm việc thiện và tấm lòng trong sáng về sử dụng kinh phí của các nhà hảo tâm đóng góp. Từ đó, ngày càng có nhiều người cùng chung tay góp sức thực hiện các chương trình hoạt động. "Các nhà hảo tâm tự nguyện góp tiền cho chúng tôi và tự nguyện tham gia với chúng tôi trong các hoạt động nhân đạo", nhóm trưởng Nguyễn Diện chia sẻ.

Còn Câu lạc bộ Hoa Tình Thương do Đại đức Thích Châu Nghĩa ở chùa Kỳ Viên (P. VĩnhTrung, Q. Thanh Khê) làm chủ nhiệm, thu hút gần 100 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Bước chân thiện nguyện của các sinh viên đã in dấu trên nhiều vùng quê nghèo tại các huyện phía tây Quảng Nam. Mới đây, các sinh viên đã đến thăm, tặng quà 30 cháu bé ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi H. Đại Lộc (Quảng Nam) và tổ chức giao lưu, văn nghệ, đố vui có thưởng, tạo không khí vui tươi, thân mật như trong gia đình, làm vơi bớt nỗi buồn của những đứa trẻ mồ côi...

Lòng nhân ái lan tỏa, ngày càng có nhiều đơn vị, cá nhân tự nguyện ủng hộ tiền, gạo, quà bánh, nhu yếu phẩm, cùng đồng hành với CLB Hoa Tình Thương trên các nẻo đường thiện nguyện. Câu lạc bộ này đã tổ chức các chương trình "Giếng nước cộng đồng", "Gạo tình thương", "Cơm chay từ thiện"..., thiết thực góp phần hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội tại các địa phương...Qua tìm hiểu của chúng tôi, toàn thành phố có hàng trăm tổ, nhóm, câu lạc bộ từ thiện tự phát. Họ không tuyên truyền quảng bá, mà lặng lẽ, tự nguyện góp tiền, góp công tiến hành các hoạt động nhân đạo. Các nhà hảo tâm gần xa cũng lặng lẽ đến với họ và cùng tham gia với họ một cách vô tư, trong sáng. Hoạt động của họ thường tổ chức tại các bệnh viện và những xã miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nổi bật nhất là phong trào "cháo tình thương, cơm tình nghĩa" với hàng vạn người nghèo được giúp đỡ. Cụ thể như bà con tiểu thương tại chợ Hòa Khánh (Q. Liên Chiểu) hàng tuần đóng góp tiền, gạo, thực phẩm đem đến giúp bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Các tu sĩ Dòng Thánh Phao-lô ở P. Thanh Bình (Q. Hải Châu), mỗi ngày góp tiền nấu 100 suất cơm trưa để cho sinh viên nghèo đến ăn miễn phí. Những người nông dân ở xã Hòa Liên (H. Hòa Vang) hằng tháng góp gạo chở đến hỗ trợ cho bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. Nhóm Hũ gạo từ tâm ở Q. Thanh Khê và Q. Hải Châu thường xuyên tiết kiệm gạo ăn để hỗ trợ cho những người mù nghèo khổ...

Các nhóm từ thiện tự phát ngày càng phát triển rộng khắp với biết bao việc làm thắm nồng tình nhân ái. Các thành viên hoàn toàn tự nguyện trong các hoạt động. Họ giúp người bằng tấm lòng thương người như thể thương thân mà không bận tâm tuyên truyền quảng bá. Theo Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Lê Thị Tám, hoạt động của các tổ, nhóm, câu lạc bộ từ thiện tự phát làm phong phú thêm phong trào nhân đạo và tô thêm vẻ đẹp cho thành phố quê hương.

LÊ VĂN THƠM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_172263_.aspx