Lan tỏa niềm đam mê âm nhạc

Nhóm nhạc Draitang hát Sông Hinh gọi mùa. Ảnh: YÊN LAN

Không chỉ cất tiếng hát trong một ngày đặc biệt - ngày tôn vinh những đóng góp của giới nhạc sĩ, nghệ sĩ, tôn vinh các giá trị âm nhạc Việt Nam, những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, giảng dạy âm nhạc còn tìm thấy niềm vui từ sự cộng hưởng, chia sẻ...

Những nhạc phẩm tha thiết tình quê hương

Chương trình nghệ thuật mở đầu bằng ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Hát mừng ngày Âm nhạc. Bài hát không chỉ khái quát ý nghĩa ngày Âm nhạc Việt Nam mà còn khơi lên niềm tự hào trong lòng những người đang miệt mài, say mê trên con đường sáng tạo, biểu diễn và giảng dạy âm nhạc.

15 tiết mục được các nghệ sĩ, ca sĩ - hội viên Chi hội Âm nhạc thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh biểu diễn trong chương trình như những mảnh ghép đa thanh đa sắc về vùng đất - con người Phú Yên, về tình yêu quê hương xứ sở. Tình yêu đó vấn vương trong những câu hát Đá Đĩa quê tôi khi ca sĩ Quốc Dũng cất lên, nhắc nhớ đến NSƯT Nguyễn Ngọc Quang - một nhạc sĩ đầy đam mê đã về miền mây trắng. Tình yêu đó nhẹ nhàng như tiếng sóng, khi Vũ The hát Phố biển chiều mưa (thơ: Trần Thị Minh Chánh, nhạc: Hồ Trường). Tình yêu đó da diết, xốn xang qua những giai điệu, ca từ đẹp mà tác giả Lê Phú Hải đã đưa vào nhạc phẩm Gửi lại cho em, được nhạc công Kiều Sinh Quang thể hiện qua tiết mục độc tấu kèn saxophone. Tình yêu đó xao xuyến bâng khuâng trong Tuy Hòa xứ Nẫu mà thương của nhạc sĩ Duy Tài do NSƯT Khánh Trang biểu diễn; sôi nổi tươi vui với Tuy Hòa phố trẻ của nhạc sĩ Huỳnh Trọng Thống...

Quả thật, đối với các nhạc sĩ, quê hương là nguồn cảm hứng bất tận. Tất cả được các nhạc sĩ Phú Yên tái hiện bằng nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều sắc màu âm nhạc trong những tác phẩm của họ.

Sắc màu khác biệt

Đến với chương trình nghệ thuật do Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Phú Yên và Chi hội Âm nhạc phối hợp tổ chức trong không gian giản dị tại trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, khán giả thưởng thức một nhạc phẩm đã được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải A Giải thưởng Âm nhạc năm 2022. Đó là ca khúc dân gian đương đại Duyên của nhạc sĩ Tấn Phát, do nhạc sĩ Xuân Huy hòa âm phối khí, với tiếng hát tinh tế và khắc khoải của NSƯT Thanh Vân.

Nhạc và thơ có mối duyên khăng khít. Thơ là bệ phóng cho nhạc, và nhạc chắp cánh cho thơ. Sự cộng hưởng giữa nhạc sĩ và nhà thơ đã tạo nên những tác phẩm âm nhạc chạm vào trái tim người nghe. Trong chương trình nghệ thuật này, Tiếng mưa (thơ: Đinh Lăng, nhạc: Xuân Thành, biểu diễn: Quang Toàn) và Phố trọ (thơ: Trần Lê Anh Tuấn, nhạc: Lim Ka, biểu diễn: Lim Ka) là hai minh chứng. Tiếng mưa là ca khúc đoạt giải C Giải thưởng Âm nhạc năm 2022 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật có thêm những sắc màu khác biệt, khi nhóm nhạc Draitang mang theo cơn gió của đại ngàn, mang theo âm vang tiếng cồng chiêng trong những đêm hội buôn làng đến phố biển Tuy Hòa và cất tiếng hát Sông Hinh gọi mùa của Ksor Y Thư; khi Lê Chí Nguyễn cùng mẹ - nhạc sĩ Mỹ Hạnh song tấu cello - piano nhạc phẩm Shallow của Lady Gaga...

Khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn nghe một số nhạc sĩ chia sẻ những điều tâm huyết. Theo nhạc sĩ Duy Tài, mong muốn lớn nhất của các nhạc sĩ là tác phẩm đến với đông đảo người yêu nhạc; nhiều người thể hiện ca khúc của mình. Những đêm nhạc như thế này góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc, lan tỏa đứa con tinh thần của các nhạc sĩ.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/307639/lan-toa-niem-dam-me-am-nhac.html