Làng biển đợi con bên chân sóng

Gần một tuần nay, người làng biển Ba Đồn, Quảng Trạch (Quảng Bình) cứ ra bên chân sóng cửa Gianh, sông Roòn ngóng người thân trở về sau khi 4 thuyền cá gặp nạn. Có người may mắn đoàn tụ với gia đình, có người vẫn biệt vô âm tín.

"Không là phép màu duy nhất..."

4 tàu cá gặp nạn trên biển, danh sách mất tích tập trung nhiều nhất ở tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn. Đây là một làng cát nhỏ bên chân sóng.

Chị Giang may mắn đón chồng là anh Hà trở về nhưng cũng còn 3 người thân mất tích

Mấy ngày ủ rủ, đêm khuya mưa gió, điện thoại chị Hà Trà Giang đổ chuông. Chị Giang nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng chồng, ngư dân Nguyễn Ngọc Hà (40 tuổi) nói: "Vợ ơi, chồng được cứu rồi, sau 3 ngày ôm can dầu trôi dạt được thuyền bà con mình cứu. Đang được cho ăn bữa cơm đầu tiên".

Chỉ nghe được vậy rồi điện thoại mất sóng. Chị Giang nói đây là phép màu kỳ diệu. Khi cầm tay chồng trên bến cát sông Gianh, chị Giang cùng anh Hà mừng mừng tủi tủi vì dường như đã xác định mất nhau. Nhưng may mắn anh Hà đã sống sót trên biển 3 ngày đêm, được thuyền ngư dân Quảng Phúc cứu sống đưa vào bờ, hiện đang nhập viện điều trị.

Nhiều người thân mong chờ tin tức ngư dân mất tích

Chồng về, chị Giang cũng còn canh cánh 3 người bà con khác hiện đang mất tích. "Mong không chỉ một phép màu mà hy vọng những ngư dân mất tích khác được sống sót trở về với vợ con, anh em, họ hàng", chị Giang chia sẻ.

Không may mắn như vợ chồng Giang, ông Nguyễn Văn Lương (tổ dân phố Xuân Lộc, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) đang lách giữa đám đông, vào nhìn mặt 4 ngư dân vừa được đưa lên bờ xem có người thân của mình không. Ông hy vọng có. Nhưng nước mắt lại trào ra khi không có danh sách Nguyễn Trung Bảo, chàng ngư dân 18 tuổi, con ông Lương.

Bảo theo tàu cá QB 92699TS do ông Nguyễn Đức Trung (trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch làm thuyền trưởng) mưu sinh trên biển. Bảo vừa học hết cấp 2 thì nghỉ học, theo nghề biển của ông cha. Hôm 28-4, tàu cá bị đắm, cả nhà không ăn không ngủ, hóng tin con. Hôm nay con chưa về, lại cứ chờ mong. "Nếu sống sót trở về thì mừng như vớ được vàng, còn rủi mất đi thì mong bà con tìm kiếm thi thể cháu về quê nhà để hương khói, chứ biển bao la không ai khói hương", ông Lương nghẹn lòng.

Giờ phút kinh hoàng và ngày về

Hoàng Đăng Dung (28 tuổi, quê ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) đi cùng tàu cá với con ông Lương may mắn được cứu sống đưa vào bờ hôm 7-5 kể: "Lúc giông lốc giật liên hồi, em và Bảo đi ra mũi tàu thả dây neo, chưa kịp mặc áo phao thì sóng đánh thuyền lật úp. Chỉ nghe người trong cabin nói hai thằng bây mặc áo phao vào thì sóng đánh thuyền lật".

Ông Chiến khóc khi về bờ

Con tàu bị lật và chìm lúc 14 giờ thì khoảng 16 giờ, tàu ngư dân gần đó vớt lên khi Dung bám vào mảnh gỗ. Còn Bảo hoàn toàn mất tích cho đến nay. Dung chưa trải qua trận cuồng phong nào như vậy. Vào được bờ, Dung mong anh em ngư dân được cứu. Bởi ai cũng là trụ cột lao động của gia đình.

Dung thất thần sau vụ tai nạn chìm thuyền

Ngư dân Lê Văn Chiến, 40 tuổi, ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, chủ tàu cá QB 98768 TS, khi may mắn vào bờ đã bật khóc như mưa. Khuôn mặt cháy đen kể: "Đời tôi đi biển sừng sỏ vậy mà gặp đợt lốc này quá khủng khiếp. Vừa điều hành, vừa lo rẽ sóng mà không may chìm tàu. Sáng tàu chìm, chiều được cứu, nay tay trắng".

Đưa ngư dân gặp nạn đi viện chữa trị

Tàu của ông Chiến xuất bến tại cửa Gianh với 5 thành viên. Rạng sáng 3-5, tàu bị nạn, sau đó được tàu cá QB 98770 TS của ông Nguyễn Văn Phương (ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) cứu, hiện 5 thành viên sức khỏe bình thường. "May mấy anh em được cứu, chứ ai bị mất thì tôi không sống nổi với phần đời còn lại", ông Chiến nói.

Người làng biển ngóng trông người mất tích

Việc ông Chiến được cứu sống khá ly kỳ. Khi thuyền chìm, ông Chiến ôm cái xô, thấy có thuyền đánh cá cách chừng 3 hải lý, ông Chiến ôm xô bơi theo hướng thuyền cá, dặn anh em tụ lại cùng can nhựa rồi chờ. Bơi chừng 3 tiếng thì được tàu cá vớt lên, chạy theo hướng ông Chiến chỉ nên cứu toàn bộ thuyền viên trở về.

Mấy ngày nay, chiều chiều ở cửa biển cảng Gianh, sông Roòn đông người ngóng trông những ngư dân gặp nạn trở về. Bà con hy vọng còn có phép màu để bớt đi tang thương, đau buồn. Bởi một ngư dân trở về là bớt đi một cảnh vợ quá, con côi.

Từ 2-5 đến 3-5, trong lúc đánh cá trên biển, bốn tàu cá ở Quảng Bình có tổng cộng 24 ngư dân gặp tai nạn do giông lốc, trong đó có ba tàu bị chìm, một tàu mất liên lạc. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền các địa phương cùng các tàu cá đánh bắt trên biển tổ chức tìm kiếm, cứu vớt được 14 người để đưa vào bờ (một ngư dân đã tử vong), 10 ngư dân đang mất tích.

MINH PHONG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lang-bien-doi-con-ben-chan-song-post738797.html