Làng Kret Krot sau 'cơn gió độc' Hà Mòn

Những năm trước, khi "cơn gió độc" của "tà đạo" Hà Mòn ùa đến, xã H'ra (H. Mang Yang, Gia Lai) trở thành điểm nóng phức tạp về ANTT. Từ năm 2012 đến nay, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng CA tỉnh Gia Lai đã tích cực đấu tranh, phá rã nhiều "khung ngâm FULRO", bắt giữ và đưa ra xét xử trước pháp luật những kẻ cầm đầu. Với quyết tâm giáo dục cảm hóa, giúp đỡ những người từng lầm lỡ hướng thiện, đến nay một số người lầm theo "tà đạo" Hà Mòn đã ra trình diện chính quyền và có cuộc sống ổn định.

Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Tổng cục An ninh II, Cục Chính trị An ninh II và Cục An ninh Tây Nguyên thăm và khám chữa bệnh cho người dân ở làng Kret Krot.

Khác với cảnh buồn hiu như nhiều năm trước, giờ đây làng Kret Krot, xã H'ra đã có nhiều thay đổi. Những con đường bê-tông nối tận các nhà đến trường học, bệnh xá và cả đường lên rẫy của bà con. Cảnh đói giáp hạt chỉ còn ký ức của người già trong làng. Ngôi làng của người Ba Na giờ khởi sắc lên từng ngày, những ngôi nhà xây và những vườn cây công nghiệp phủ xanh 2 bên đường vào làng là minh chứng cho sự nỗ lực của cộng đồng chung tay xua tan đi "cơn gió độc" mang tên "tà đạo" Hà Mòn. Từ khi "tà đạo" Hà Mòn được tuôn ra từ cái bụng, cái miệng xấu như con rắn độc của những kẻ phản động FULRO, với những luận điệu, lời nói xúi giục hoang đường và mông muội như: bỏ đi lễ ở nhà thờ Công giáo, tụ tập ở nhà hoặc ngoài rẫy đọc kinh chờ ngày tận thế để được lên thiên đường, không cho trẻ em đến trường, ai theo Y Gyin thì không làm vẫn có ăn, đau ốm bệnh tật không cần chữa cũng khỏi... khiến nhiều người ở làng Kret Krot nhẹ dạ nghe theo. Nhiều người đã trốn ra rừng, tụ tập cầu nguyện với niềm tin mù quáng "đức mẹ hiện hình" sẽ mang đến cuộc sống giàu có, sung sướng mà không phải lao động. Ngôi làng Kret Krot đang yên bình bỗng chốc bấn loạn khi người làng nghe theo thứ "tà đạo" rồi từ bỏ truyền thống vốn có, lười lao động, bỏ bê nương rẫy... thậm chí, người làng còn không cho con em đến trường. Và cứ thế, cái đói, cái nghèo bủa vây khắp làng. Trước tình hình đó, lực lượng CA tỉnh Gia Lai cũng như chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích cho bà con hiểu về sự thật cái gọi là "tà đạo" Hà Mòn. Đồng thời, có biện pháp đấu tranh với những kẻ cầm đầu "tà đạo" Hà Mòn kích động, lôi kéo bà con theo chúng.

Cùng với chính quyền, dân làng đã đấu tranh, vạch mặt một số đối tượng cầm đầu "tà đạo" Hà Mòn bỏ trốn ra rừng, tiếp tục lén lút hoạt động. Không những thế, chúng ép một số người dân nộp tiền, gạo, lương thực... để tiếp tế cho các đối tượng đang lẩn trốn. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã tích cực vận động, tổ chức giúp đỡ nhiều cá nhân hiểu rõ để họ quay trở về làng. Đến thăm gia đình anh Wung (38 tuổi, làng Kret Krot), một trong những nạn nhân của "cơn gió độc" này, anh kể: năm 2011, vì nhẹ dạ anh nghe theo lời lôi kéo của các đối tượng FULRO rồi bỏ vợ con trốn vào rừng, tụ tập cầu nguyện. Những tưởng sẽ có cuộc sống sung sướng, không làm gì cũng có ăn, có tài sản, thế nhưng đổi lại là những tháng ngày sống chui nhủi như con thú, khổ cực, đói khát. Anh thấm thía nỗi nhớ vợ, thương con khi mái ấm gia đình thiếu bàn tay chăm sóc của người chồng, người bố. Rồi dần dần anh cũng nhận ra bản chất lừa phỉnh của bọn phản động. Được chính quyền, lực lượng Công an vận động, thuyết phục, năm 2013 Wung ra trình diện với quyết tâm sửa chữa lỗi lầm... Sau những ngày "sóng gió", Wung trở về làng trong nước mắt hạnh phúc của gia đình. Cùng với bản tính chăm chỉ của vợ chồng Wung và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, giờ đây gia đình Wung có rẫy trồng ngô, cà phê và trở thành hộ gia đình khấm khá ở trong làng khi mỗi năm thu nhập trên 70 triệu đồng.

Ông Rân (trái) đã có cuộc sống ổn định sau những ngày bỏ trốn vào rừng
vì nghe theo các đối tượng xấu.

Một trường hợp khác, ông Rân (50 tuổi, ở làng Kret Krot). Năm 2013, ông Rân trốn ra rừng theo lời xúi giục, lừa phỉnh của các đối tượng FULRO. Những lời hứa hão huyền về chức danh khi cái gọi là "Nhà nước Đê-ga" thành công và luận điệu xuyên tạc "đạo Hà Mòn" là đạo riêng của dân tộc Tây Nguyên, cứ cầu nguyện đi rồi sẽ được "sống sung sướng" khiến ông mụ mị. Bỏ cả ngôi làng gắn bó với nửa đời mình, ông Rân lặn lội vào rừng sâu cầu nguyện và chờ đợi. Nhưng rồi chờ mãi, mệt mỏi, thiếu cái ăn, nước uống vẫn chưa thấy gì, ông Rân biết mình đã bị kẻ xấu lợi dụng nên tìm đường quay trở về. Gia đình ông Rân được chính quyền xã giúp đỡ, hỗ trợ 20 triệu đồng làm ăn, phát triển kinh tế. Nếu lúc trước ông tin theo kẻ xấu bao nhiêu, thì giờ, ông căm ghét bấy nhiêu, bởi nó đã tàn phá gia đình ông trong suốt thời gian dài cũng như khiến dân làng, người thân ông khốn đốn. Và chính ông cùng với những người có uy tín, chính quyền địa phương và CAH Mang Yang đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền để dân làng hiểu rõ bản chất phản động của các đối tượng FULRO cũng như thứ "tà đạo" Hà Mòn. Từ đó, hàng chục lượt người dân làng trốn ra rừng đã về trình diện với chính quyền địa phương và được hỗ trợ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Từ bỏ "tà đạo", người làng Kret Krot đang từng ngày nỗ lực chăm lo cho gia đình, vun đắp tình yêu thương làng xóm. Với truyền thống đoàn kết, gắn bó của người Tây Nguyên, họ đã trở về trong vòng tay bao dung của cộng đồng, nỗ lực vượt khó, ổn định cuộc sống.

M.T

Theo CAH Mang Yang, từ năm 2012 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ 41 đối tượng cầm đầu "tà đạo" Hà Mòn đưa ra xét xử trước pháp luật. Đồng thời, qua tuyên truyền, vận động, có hơn 70 lượt người tránh mặt, trốn ra rừng trở về trình diện chính quyền. Hầu hết số người bị lôi kéo theo FULRO đã từ bỏ "tà đạo Hà Mòn", quay về với sinh hoạt tôn giáo truyền thống.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_168124_la-ng-kret-krot-sau-con-gio-do-c-ha-mo-n.aspx