Làng sống... chạy

Sao lại phải sống chạy hả Hai Kim Liên?

- Thì vừa sống vừa chạy tránh họa đó NXD. Chạy chớ lỡ nhà sập thì "toi" à!

- Làng của Hai nằm kề "miệng hà bá" hay sao mà lo sập nhà?

- Không. Chẳng qua là do đơn vị thi công tuyến bờ kè Liên Chiểu- Kim Liên (dài 1,7km) đóng cọc nhồi khiến nhà dân trong khu vực nứt toác. Mỗi lần họ nhồi cọc rầm rầm thì phải bỏ nhà chạy đi chỗ khác chứ biết sao chừ.

Đơn vị thi công đóng cọc nhồi kè biển khiến cả trăm nhà dân bị hư hại. (Ảnh nhỏ: Tường một nhà dân trong khu vực bị nứt toác).

- Có nhiều nhà bị nứt không Hai?

- Nhiều. Có 143 hộ dân có nhà cách nơi nhồi cọc 50m bị nứt, ngoài ra có những nhà cách xa cả trăm mét vẫn bị nứt như thường. Chẳng hạn ở cự ly 70m có 35 nhà, 80m có 22 nhà, hơn 100m có 6 nhà.

- Nhưng không lẽ cứ sống chạy mãi thế à, đơn vị thi công hay chủ đầu tư có giải pháp gì không?

- Họ hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng với nhà bị nứt trong thời gian 4 tháng thi công đóng cọc. Họ cũng đã quay phim, chụp ảnh nhà bị nứt, cây cối, vật kiến trúc bị ảnh hưởng để có cơ sở đền bù. Nhưng mà cụ thể thế nào vẫn chờ.

- Theo NXD biết, dự án đê kè trên có vốn đầu tư gần trăm tỷ đồng nhưng cũng đã nảy sinh một số bất cập khi đoạn xung yếu nhất dài 500m lại bỏ ngoài dự án. Hậu quả sóng biển khoét sâu, sạt lở phải làm kè tạm, giờ thì địa phương phải bổ sung thủ tục đầu tư đoạn sung yếu này để khớp với toàn dự án.

- Người dân địa phương chỉ mong bờ kè thi công nhanh cho xong để ổn định cuộc sống, chứ sống chạy kiểu này mệt lắm NXD ơi!

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_167347_la-ng-so-ng-cha-y.aspx