Lãnh đạo chi nhánh ngân hàng xảy ra vụ cướp mô tả kẻ gây án

Lãnh đạo chi nhánh ngân hàng xảy ra sự cố cho biết khi vào phòng giao dịch, tên cướp bịt khẩu trang, mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm và có dáng người cao.

Sau sự cố xảy ra tại phòng giao dịch Thành Nội, chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, chi nhánh Thừa Thiên - Huế), sáng 7/12, các hoạt động ở đây vẫn diễn ra bình thường.

Theo lãnh đạo chi nhánh ngân hàng, trước khi sự việc xảy ra, các nhân viên vẫn đang làm việc. Tên cướp xông vào dùng súng khống chế bảo vệ và nhân viên thu ngân để cướp tiền. Số tiền bị cướp ước tính 700 triệu đồng, loại mệnh giá 500.000 đồng.

Lãnh đạo phòng giao dịch kể lại sự việc. Ảnh: Điền Quang.

Người đứng đầu phòng giao dịch Thành Nội kể khi vào phòng giao dịch, nam thanh niên bịt khẩu trang, mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm và có dáng người cao, gầy. Khi lấy được tiền, tên này chạy ra ngoài thì bảo vệ có rượt đuổi một đoạn ngắn.

Trích xuất từ camera an ninh ở chi nhánh ngân hàng cho thấy tên cướp một tay chĩa súng khống chế nhân viên ngân hàng yêu cầu để tiền lên bàn giao dịch, tay còn lại hắn lấy tiền bỏ vào túi màu đen.

Vụ cướp táo tợn gây ra náo loạn cả khu phố. Chủ tiệm vàng đối diện với ngân hàng nhớ lại: "Khi nghe có tiếng cướp từ phía ngân hàng tôi có nhìn sang. Lúc đó, một thanh niên ôm bọc đồ chạy bộ về phía đường Ngô Đức Kế".

Văn phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng BIDV sáng 7/12 vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: Điền Quang.

Là người tham gia đuổi kẻ gian từ đường Ngô Đức Kế ra cửa Thượng Tứ, anh Nguyễn Phúc Bảo Hân (42 tuổi, ở TP Huế, làm kinh doanh xe du lịch) cho biết lúc đó anh đang đến đường Mai Thúc Loan để lấy đồ cho vợ. Thấy tiếng tri hô cướp cùng một thanh niên bịt mặt, mặc áo đen chạy từ ngân hàng ra, anh liền rú ga đuổi theo.

"Biết có người đuổi theo, tên cướp chạy xe với tốc độ rất nhanh. Anh ta liên tục rẽ từ đường Ngô Đức Kế sang Hà Thuyên và vào đường Xuân 68", anh Hân nói.

Tại đường Xuân 68, khi anh Hân chỉ còn cách tên cướp chừng vài mét, hắn bất ngờ giảm tốc độ. "Tên này rút súng bắn sượt sườn tôi. Chưa kịp hoàng hồn, tên cướp tiếp tục bắn phát thứ 2 khiến tôi sợ đã đổ xe", người truy đuổi tên cướp tiền trong ngân hàng nói.

Nhận thấy đạn có thể không nguy hiểm đến bản thân, anh Hân tiếp tục đuổi theo tên cướp nhưng đã mất dấu.

Theo mô tả của anh Hân, tên cướp đi xe máy Atila màu đen, bịt mặt, đầu đội mũ bảo hiểm, mặc áo gió màu đen, quần jean xanh, dáng người cao trên 1m70.

Như Zing.vn đã đưa tin, vụ cướp xảy ra khoảng 17h ngày 6/12. Sau khi lấy được tiền, tên cướp đã lên xe máy Atila bỏ chạy về hướng đường Ngô Đức Kế. Thấy người đuổi theo, hắn dùng súng bắn 2 phát nhưng không chúng ai. Do hoảng sợ, nhân chứng vụ việc đã phải dừng xe.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận định hung thủ dúng súng bắn bi để khống chế cướp tiền. Đây là loại súng không gây sát thương.

"Chúng tôi đang huy động tổng lực các lực lượng để truy bắt hung thủ gây án", ông Sơn nói.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lanh-dao-chi-nhanh-ngan-hang-xay-ra-vu-cuop-mo-ta-ke-gay-an-post703776.html