Lạnh người nhìn cô trò bồng bế nhau vượt thượng nguồn sông Âm

Chưa có cầu bắc qua sông, nên các em học sinh tiểu học phải lội qua con sông, còn những cháu bậc mầm non, thì được bố, mẹ hoặc cô giáo cõng qua dòng nước, để học cái chữ... Đó là hình ảnh diễn ra hàng ngày trên thượng nguồn sông Âm (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa).

Nằm sát sát triền sông Âm đó là điểm trường bản Vịn, thuộc trường Tiểu học Yên Thắng I, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh.

Điểm trường này nằm cách trung tâm xã gần chục km đường rừng, được bố trí cả hai cấp Mầm non và Tiểu học. Ở bậc Mầm non có 20 cháu, còn bậc Tiểu học có 48 em. Do đặc địa hình của bản Vịn bị chia cắt bởi dòng sông Âm, bản Vịn được phân thành khu trên và khu dưới. Ở khu dưới, có 71 hộ dân, còn khu trên có 34 hộ. Chưa có cầu bắc qua sông, nên các em học sinh tiểu học phải lội qua con sông, còn những cháu bậc Mầm non, thì được bố, mẹ hoặc cô giáo cõng qua dòng nước, để học cái chữ.

Cô giáo Lò Thị Tuyền - phụ trách lớp Mầm non ở đây, tâm sự: “Rất may, đoạn sông này có chỗ nước nông, nên từ trước tới nay chưa có học sinh nào bị cuốn trôi hay đuối nước khi vượt sông. Tuy nhiên, mỗi khi trời mưa to, nước sông dâng cao, thì học sinh đều phải nghỉ học. Bà con trong bản cũng lấy ván gỗ ra ghép lại làm cầu. Chiếc cầu ấy được bà con đan rọ tre, đưa đá vào để làm trụ. Thế nhưng, cứ làm song hôm nay, đến tôi trời mưa, thì cả ván lẫn rõ đá đều trôi sạch”.

Cũng do điều kiện quá khó khăn, thiếu thốn, nên cô giáo Lò Thị Tuyền - giáo viên lớp Mầm non ở đây đã vận động bà con trong bản đóng góp vật liệu, công sức để làm những đồ chơi cho các cháu. Vật liệu để làm cầu trượt, thang leo, đu quay, bập bênh… đều được “sáng chế” bằng luồng…khá đặc biệt.

Dưới đây là những hình ảnh do PV ghi nhận.

Trước giờ đến lớp, phụ huynh và học sinh tập trung ở bờ sông Âm.

Chuẩn bị cho hành trình vượt sông, em bé quá thì được cõng, em lớn hơn phải tự lội.

Cô giáo Lò Thị Tuyền tay bồng, lưng cõng dẫn học sinh vượt sông.

Cảnh thầy - trò, phụ huynh- học sinh dắt díu nhau qua sông là chuyện diễn ra thường ngày ở đây.

Chiếc cầu được bà con ghép bằng gỗ ván đã bị nước cuốn trôi.

Lễ chào cờ đầu tuần trước khi học sinh vào lớp.

Do điều kiện quá khó khăn, nên cô giáo Tuyền vận động phụ huynh góm góp vật liệu bằng tre, luồng để làm đồ chơi cho các cháu.

Học sinh vui sướng vì chúng có đồ chơi do cô giáo sáng chế.

Hai học sinh chơi bập bênh trong sân trường.

Nét mặt rạng rỡ của một học sinh được chơi bập bênh bằng luồng.

Cô giáo Lò Thị Tuyền trả học sinh cho phụ huynh vào buổi tan lớp.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/lanh-nguoi-nhin-co-tro-bong-be-nhau-vuot-thuong-nguon-song-am-707584.html