Lào Cai: Hàng nghìn ngôi nhà chấp chới, đùa giỡn với tử thần mùa bão

Tại Lào Cai, còn hàng trăm ngôi nhà thiếu kiên cố vẫn trong tình trạng có thể bị cuốn phăng hoặc đổ sập bất cứ lúc nào, nhất là thời điểm mưa bão diễn biến phức tạp.

Cơn lũ dữ bất ngờ đêm ngày mùng 4 rạng sáng 5/8 tại Lào Cai khiến 5 người chết, 7 người mất tích, hàng ngàn hecta hoa màu bị mất trắng, thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban Phòng chống Lụt bão tỉnh Lào Cai, sau hai cơn bão đầu tiên, trên địa bàn tỉnh này còn tới hơn 1.300 hộ dân cần được hỗ trợ khắc phục ổn định và di chuyển ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm. Trong đó, đáng chú ý, ngay tại thành phố Lào Cai, số hộ dân nằm trong diện này cũng lên tới con số 245, cao thứ hai địa bàn chỉ sau huyện Bát Xát.

Hình ảnh những ngôi nhà sạt lở nghiêm trọng ở Lào Cai.

Nằm ven quốc lộ 4D có hàng chục căn nhà đang làm bạn với tử thần. Nếu cơn lũ quét qua, đất đá sạt lở, không có điều gì đảm bảo những căn nhà này sẽ còn trọn vẹn.

Đáng báo động nhất là căn nhà gỗ 2 tầng nằm ngay sát Quốc lộ 4D, đoạn lên Sa Pa mới được xây dựng đầu năm của anh Hồ Văn Quy.

Ngôi nhà nằm chênh vênh giữa những gò đất.

Vì phớt lờ lời cảnh báo của chính quyền về sự rmất an toàn của ngôi nhà nên giờ đây căn nhà đã bị hàng trăm tấn đất đá 'nuốt' trọn. Bản thân gia đình anh Quy cũng mất đi 3 đứa con nhỏ vì lũ dữ vừa xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc San khi nhắc về trường hợp của Quy lắc đầu chán nản và cho rằng, Quy vốn là lao động tự do, gần đây hai vợ chồng tự ý xây dựng trái phép ngôi nhà nằm ngay sát khe núi.

Sự thiếu kiên cố của những ngôi nhà đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

"Chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền, yêu cầu chủ hộ phá dỡ vì ngôi nhà nằm ngay dưới vùng có nguy cơ sạt lở cao nhưng họ vẫn không chấp hành. Đây cũng là nguyên nhân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lao-cai-hang-nghin-ngoi-nha-chap-choi-dua-gion-voi-tu-than-mua-bao-a254017.html