U22 Việt Nam 4-0 U22 Timor Leste: 'Thủy chiến' trên sân Thống Nhất

Mặt sân Thống Nhất (TPHCM) lênh láng nước khiến cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Timor Leste trở thành trận 'thủy chiến'. Trong điều kiện như thế, cầu thủ hai đội, đặc biệt là U22 Việt Nam, đã không thể hiện được nhiều về lối đá, kỹ chiến thuật. Bởi thế, U22 Việt Nam giành chiến thắng với cách biệt 4 bàn đã là điều đáng khen.

Hai đội thi đấu trong điều kiện trời mưa, sân sũng nước và Công Phượng (giữa) đã tỏa sáng với cú đúp. Ảnh: TN

Cơn mưa lớn kéo dài khoảng một tiếng khiến sân Thống Nhất lênh láng nước. Mặc dù vậy, trọng tài chính vẫn quyết định cho trận đấu giữa chủ nhà bảng I vòng loại U23 Châu Á - U22 Việt Nam và U22 Timor Leste diễn ra đúng với lịch đã định (19 giờ).

U22 Việt Nam ra sân với đội hình thiên về tấn công. Đứng trước khung thành của thủ môn Tiến Dũng là các hậu vệ Văn Thanh (phải), Văn Khánh, Tiến Dũng (trung vệ) và Đoàn Văn Hậu. Ở hàng tiền vệ, HLV Hữu Thắng bố trí Duy Mạnh và Tuấn Anh đá trung tâm, Hồng Duy và Văn Toàn chơi hai cánh. Trên hàng công, Hà Đức Chinh đá cắm, Công Phượng chơi lùi. Trấn giữ khung thành là thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Hai đội bước vào trận đấu khi trời vẫn mưa khá nặng hạt và mặt sân rất nhiều vũng nước đọng. Do bóng không thể lăn trên mặt sân nên cầu thủ hai đội chỉ còn cách tâng lên rồi phá ra càng xa khung thành càng tốt. Về mặt lý thuyết, trong điều kiện sân xấu như thế thì các cầu thủ Timor Leste có lợi thế bởi họ chơi lăn xả.

Các cầu thủ chủ nhà Việt Nam không thể triển khai chiến thuật trong điều kiện sân quá xấu, thậm chí họ còn có vẻ thiếu chủ động trong cách nhập cuộc. Trong khi đó, U22 Timor Leste chơi rất lăn xả và tận dụng điều kiện sân xấu tổ chức tấn công. Phút thứ 5, may mắn đã đứng về phía U22 Việt Nam khi pha dứt điểm hiểm hóc ngay trong vòng cấm của tiền đạo Gaudencio đã loại thủ thành Tiến Dũng nhưng vũng nước đã chặn bóng lại ngay trên vạch vôi. Sau pha bóng hú hồn ấy, U22 Việt Nam thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết và chơi ép sân, tạo được vài cơ hội về phía khung thành đối phương. Đến phút 17, Hà Đức Chinh đã mở tỷ số cho U22 Việt Nam với cú dứt điểm hạ gục thủ thành Fagio. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của 45 phút đầu tiên. Một diễn biến đáng chú ý khác ở hiệp một là HLV Hữu Thắng quyết định rút Văn Toàn ra sân để nhường chỗ cho Lâm Ti Phong từ phút 40.

Hiệp hai, trời ngớt mưa và nước đã rút nhiều nhưng mặt sân Thống Nhất vẫn rất trơn, còn vũng nước đọng. Vì thế, U22 Việt Nam vẫn chưa thể triển khai lối đá phối hợp ngắn, kỹ thuật của mình mà chủ yếu chơi bóng dài. Những pha phối hợp của U22 Việt Nam dần cho thấy mảng miếng rõ ràng hơn, nhất là sau khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải vào đá thay Hồng Duy bên cánh trái từ phút 66.

Sau khi vào sân, Quang Hải nhanh chóng để lại dấu ấn với pha đá phạt góc đầy ý đồ ở phút 67, tạo điều kiện cho Công Phượng xử lý bóng kỹ thuật trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Fagio, nâng tỉ số lên 2-0. Chỉ 2 phút sau đó, Quang Hải lại ghi dấu ấn với pha giật gót đầy tinh tế trong vòng cấm cho Công Phượng băng lên và bị hậu vệ Timor Leste phạm lỗi. Trọng tài cho U22 Việt Nam hưởng quả 11m và Công Phượng dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0.

Những phút sau đó, U22 Việt Nam chơi thoải mái, phối hợp đẹp mắt và tạo ra nhiều cơ hội. Trái lại, U22 Timor Leste không thể hiện được gì nhiều. Phút 87, Tuấn Anh ấn định chiến thắng 4-0 cho U22 Việt Nam với pha dứt điểm đẹp mắt.

Giành 3 điểm trước Timor Leste, thầy trò HLV Hữu Thắng xếp nhì bảng I sau lượt trận đầu tiên. U22 Hàn Quốc xếp nhất bảng nhờ chiến thắng 10-0 trước U22 Macau (TQ). Ngày 21-7 tới, U22 Việt Nam gặp U22 Macau lúc 19 giờ, còn U22 Hàn Quốc gặp U22 Timor Leste.

QUANG HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_169341_la-p-da-t-pin-nang-luo-ng-ma-t-tro-i-cho-nguo-i-da.aspx