Laporta: Thất bại trước Rubin chỉ là một cú trượt chân của Barca

Phát biểu sau trận thua gây sốc trước Rubin Kazan ngay trên sân nhà, Chủ tịch Barca, Joan Laporta cho rằng thất bại 1-2 trước đội bóng Nga chỉ là một cú trượt chân của các nhà ĐKVĐ.

(TT&VH Online) - Ở Nou Camp, bất chấp Ibrahimovic ghi bàn đầu tiên trong gần 1 năm ở Champions League và gỡ hòa 1-1 ở những phút đầu tiên của hiệp 2, nhưng hai bàn thắng của Aleksandr Ryazantsev và Karadeniz Gokdeniz đã giúp Rubin Kazan làm nên bất ngờ lớn nhất trong loạt trận đêm qua. Tuy vậy, Joan Laporta lại cho rằng đây chỉ là một cú sẩy chân của Barca. Barca bất ngờ trắng tay ngay tại thánh địa Nou Camp trước Rubin "Đây chỉ là một cú sẩy chân của Barca. Chúng tôi phải chấp nhận thất bại và hướng về phía trước. Chúng tôi đã không có một kết quả tốt, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi chắc chắn rằng Barca sẽ vượt qua vòng bảng", Laporta phát biểu sau trận đấu trên tờ Sport. Laporta cũng cho rằng Barca không phải lúc nào cũng có thể chiến thắng và màn trình diễn của đội bóng trước Rubin vẫn xứng đáng được khen ngợi. "Chúng tôi không thể giành chiến thắng mãi được. Dù thua trận, nhưng tôi vẫn phải chúc mừng các cầu thủ bởi sự nỗ lực của họ", Laporta nhấn mạnh. Không chỉ mất 3 điểm trước Rubin trong trận đấu đêm qua, Barca còn phải chịu một tổn thất khác khi hậu vệ phải Dani Alves sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần vì một vết rách ở đùi phải. Hậu vệ người Brazil đã dính chấn thương ở những phút bù giờ và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Sergio Busquets. Theo Guardiola, chấn thương của Alves là "một tin rất xấu" với cầu thủ này và Barca. Theo tờ Sport, Alves sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế vào ngày mai để xác định rõ mức độ chấn thương. Sau loạt trận đêm qua, cục diện tại bảng F khá cân bằng khi Barca cùng được 4 điểm như Rubin Kazan và Dynamo Kiev, trong khi Inter Milan đứng cuối bảng với 1 điểm ít hơn. MV (Tổng hợp) (TT&VH Online) - Phát biểu sau trận thua gây sốc trước Rubin Kazan ngay trên sân nhà, Chủ tịch Barca, Joan Laporta cho rằng thất bại 1-2 trước đội bóng Nga chỉ là một cú trượt chân của các nhà ĐKVĐ. Ở Nou Camp, bất chấp Ibrahimovic ghi bàn đầu tiên trong gần 1 năm ở Champions League và gỡ hòa 1-1 ở những phút đầu tiên của hiệp 2, nhưng hai bàn thắng của Aleksandr Ryazantsev và Karadeniz Gokdeniz đã giúp Rubin Kazan làm nên bất ngờ lớn nhất trong loạt trận đêm qua. Tuy vậy, Joan Laporta lại cho rằng đây chỉ là một cú sẩy chân của Barca. Barca bất ngờ trắng tay ngay tại thánh địa Nou Camp trước Rubin "Đây chỉ là một cú sẩy chân của Barca. Chúng tôi phải chấp nhận thất bại và hướng về phía trước. Chúng tôi đã không có một kết quả tốt, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi chắc chắn rằng Barca sẽ vượt qua vòng bảng", Laporta phát biểu sau trận đấu trên tờ Sport. Laporta cũng cho rằng Barca không phải lúc nào cũng có thể chiến thắng và màn trình diễn của đội bóng trước Rubin vẫn xứng đáng được khen ngợi. "Chúng tôi không thể giành chiến thắng mãi được. Dù thua trận, nhưng tôi vẫn phải chúc mừng các cầu thủ bởi sự nỗ lực của họ", Laporta nhấn mạnh. Không chỉ mất 3 điểm trước Rubin trong trận đấu đêm qua, Barca còn phải chịu một tổn thất khác khi hậu vệ phải Dani Alves sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần vì một vết rách ở đùi phải. Hậu vệ người Brazil đã dính chấn thương ở những phút bù giờ và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Sergio Busquets. Theo Guardiola, chấn thương của Alves là "một tin rất xấu" với cầu thủ này và Barca. Theo tờ Sport, Alves sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế vào ngày mai để xác định rõ mức độ chấn thương. Sau loạt trận đêm qua, cục diện tại bảng F khá cân bằng khi Barca cùng được 4 điểm như Rubin Kazan và Dynamo Kiev, trong khi Inter Milan đứng cuối bảng với 1 điểm ít hơn. MV (Tổng hợp)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20091021084258367t129/laporta-that-bai-truoc-rubin-chi-la-mot-cu-truot-chan-cua-barca.htm