Lật tẩy chân tướng nhóm côn đồ gây án giữa đêm khuya

Sau hơn mười ngày bị bắt tạm giam, đến đầu tháng 3/2014, Nguyễn Bảo, 26 tuổi, trú ở thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cùng ba đối tượng đồng bọn không chỉ khai nhận hành vi cố ý gây thương tích đối với người khác như đã bị khởi tố, mà còn lộ diện thêm hành vi phạm pháp khác, đang được Công an huyện Phú Hòa mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Vụ án hình sự này xảy ra trong đêm mùng 2 Tết Giáp Ngọ (1/2). Khoảng 21h hôm đó, anh Nguyễn Minh Cảnh (28 tuổi) và anh Nguyễn Minh Sang (23 tuổi, cùng trú ở thôn Đại Phú, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa) rủ nhau đến nhà bạn gái tên Thùy, ở thôn Đông Lộc, xã Hòa Quang để chúc Tết. Tại đó, họ tình cờ gặp Nguyễn Bảo cùng ba người bạn của gã thanh niên này là Đào Hữu Thảo (23 tuổi, trú ở thôn Phụng Tường 1, xã Hòa Trị), Phan Văn Báo (27 tuổi, trú ở thôn Thạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc) và Lê Hồng Phong (26 tuổi, trú ở thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng).

Không muốn sự có mặt của Cảnh và Sang ở đó nên Bảo kiếm cớ trêu chọc, gây sự, rồi rủ cả nhóm ra đường lộ liên xã để chờ đợi, chặn đường hành hung “đối thủ”. Hơn chục phút sau đó, khi thấy anh Cảnh và anh Sang lên xe máy rời khỏi nhà chị Thùy, lập tức Bảo ra hiệu cho đồng bọn tăng tốc truy đuổi một chặng đường. Ngay sau khi ép xe máy “đối thủ” vào lề đường, nhóm côn đồ dùng cây gỗ, ống tuýp sắt đánh tới tấp, khiến hai nạn nhân bị thương tích, trong đó anh Nguyễn Minh Cảnh bị đánh gãy tay trái, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận tỷ lệ thương tích 16%.

Không dừng lại ở đó, trong lúc anh Cảnh đau đớn ôm vết thương ở tay, Nguyễn Bảo cùng đồng bọn khống chế, ép buộc Nguyễn Minh Sang lên xe máy, chở về xóm Nam, thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An rồi ngược về khu đất gần một cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở thôn Đông Lộc, xã Hòa An. Bằng chiêu thức dựng chuyện xe máy của bọn chúng bị hư hỏng do anh Sang cố tình cản trở, va chạm trong cuộc truy đuổi trên đường liên xã, nhóm côn đồ yêu cầu anh anh Sang điện thoại cho người thân mang 3 triệu đồng đến “điểm hẹn” để đền bù mới trả tự do cho người và xe.

Trong cơn hoảng loạn khi bị bốn gã thanh niên cầm hung khí khống chế giữa đêm khuya, anh Sang đành phải liên lạc gia đình. Đến khoảng 23h35’ hôm đó, hai người anh trai của Sang là Nguyễn Minh Phụng, Nguyễn Văn Linh vội vã phóng xe máy đến “điểm hẹn” ngay sau khi nhận được hung tin. Tại đó, hai anh Phụng và Linh đã đưa cho Đào Hữu Thảo 800.000 đồng, rồi lựa lời nhỏ nhẹ van xin nhóm côn đồ buông tha cho đứa em trai.

Chiều 3/3, ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Phú Hòa cho biết, bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, khởi tố về tội cố ý gây thương tích và đang tiếp tục mở rộng vụ án, vì hành vi của Nguyễn Bảo cùng đồng bọn còn có một số dấu hiệu tội phạm khác liên quan đến việc bắt giữ anh Sang để chiếm đoạt 800.000 đồng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2014/3/224328.cand