Lấy chồng giàu khiến cả họ vui mừng, ai ngờ bị đối xử như ôsin

Lấy chồng, tưởng cuộc đời sẽ bước sang trang mới vì người chồng vừa giàu có vừa yêu thương mình. Nhưng ai ngờ bị đối xử như ôsin.

Anh là một giám đốc giàu có còn tôi chỉ là một cô giáo viên cấp ba nhỏ bé. Ngày tôi lấy chồng cả họ mừng lắm, ai cũng nghĩ tôi đã lấy được một người chồng tốt, giàu có, gia thế, cuộc đời tôi sẽ rẽ sang trang mới. Nhưng có ai ngờ anh lấy tôi, có lẽ một phần vì tôi có một công việc ổn định hay vì tôi là một cô gái ngoan hiền. Cái anh cần trong cuộc hôn nhân này có lẽ là một người giúp việc, một người có thể thay anh quán xuyến công việc nhà, nuôi dạy con cái và chu toàn với bố mẹ già đã hơn 70 tuổi của anh hơn là cần một người vợ thực sự. Thế mà anh liên tục nói lời yêu tôi, hứa hẹn một cuộc sống hạnh phúc, đó mới là điều mà tôi thấy ghê sợ nhất.

Ngày đầu về sống chung với gia đình, tôi đã phải chịu áp lực từ rất nhiều phía nhất là mẹ của anh. Bà là một giáo viên khó tính nên trong cuộc sống càng kỹ tính hơn. Mẹ anh biết tôi không giàu có gì nên cái gì trong nhà tôi động vào bà cũng bảo cẩn thận, còn báo cả giá cho tôi để biết đường giữ gìn. Những món ăn tôi nấu tất cả đều không vừa ý với bà, mẹ chồng lúc nào cũng chê: “Giá mà ngày ấy, nó không lấy cô thì giờ đã gặp được một người tốt hơn”. Dù đã cố gắng lấy lòng mẹ chồng nhưng tình cảm hai mẹ con chẳng thể nào mặn nồng được.

Biết quan hệ giữa vợ và mẹ luôn căng thẳng, nhưng chưa một lần anh nói giúp tôi. Thậm chí anh còn sẵn sàng nghe lời mẹ đánh đập tôi, khi tôi không ra ngoài không kịp về nấu cơm cho gia đình.

Tôi yêu bọn trẻ, tôi thích được đi dạy thế nhưng từ ngày lấy anh, tôi phải nghỉ việc anh bắt tôi ở nhà để chăm sóc bố mẹ già. Ngày trước, nhà có ôsin nhưng từ khi cưới tôi về, anh bắt tôi làm từ A đến Z, cho giúp việc nghỉ luôn. Tôi có tiền, có xe, có nhà lầu nhưng đổi lại, tôi mất tự do, bị đối xử như kẻ ăn người ở nhận lương của anh.

Nhục nhã, tù túng nhưng còn đau khổ hơn khi tôi phát hiện ra chồng mình còn nuôi bồ nhí bên ngoài. Cô ta là thư ký công ty anh, đó là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung và quyến rũ. Bọn họ công khai qua lại, chẳng coi tôi ra gì.

Tôi cảm thấy hèn hạ, chán nản, không muốn sống trong căn nhà này nữa. Nghĩ lại những ngày được bố mẹ yêu thương, quan tâm, chăm sóc mà đau thắt lòng.

Đời người phụ nữ, lấy chồng như canh bạc, cứ tưởng có được người chồng giàu có là sung sướng, hưởng thụ cả đời. Ai ngờ…

Tôi thà là lấy chồng nghèo mà được tự do, được chồng yêu chiều còn hơn có tiền bạc sang trọng mà không có được tiếng nói riêng của mình trong nhà chồng. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi cũng đến nước li dị chồng. Giàu sang mà làm gì khi coi người yêu thương mình như cỏ rác…?

Duyên Đoàn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/lay-chong-giau-khien-ca-ho-vui-mung-ai-ngo-bi-doi-xu-nhu-osin-230116/