Lễ cầu nguyện đầu tiên sau giải phóng gần Mosul

Nhiều người dân Iraq theo đạo Cơ đốc ở Qaraqosh đã dự lễ cầu nguyện đầu tiên trong 2 năm qua, sau khi phiến quân IS bị đuổi khỏi thị trấn này.

Hôm 30/10, những người dân sống ở thị trấn Qaraqosh (vốn chủ yếu là những người theo đạo Cơ đốc giáo) đã tới nhà thờ để làm lễ cầu nguyện bất chấp các cuộc giao tranh vẫn diễn ra khi chiến dịch giải phóng Mosul từ tay phiến quân IS bước sang tuần thứ 3. Ảnh: Linh mục ở nhà thờ Grand Immaculate Church đang làm lễ cho các tín đồ.

Một linh mục đang cử hành nghi lễ cầu nguyện ở thị trấn Qaraqosh gần Mosul. Đây là lần đầu tiên người dân và các linh mục ở làng này làm lễ cầu nguyện vào ngày Chủ nhật kể từ khi IS xâm chiếm nơi này.

Một cảnh sát Iraq theo đạo Cơ đốc giáo đang làm lễ trong nhà thờ.

Các linh mục tham gia buổi lễ.

Buổi lễ này cũng có những quân nhân chính phủ Iraq vốn là các tín đồ của đạo Cơ đốc giáo. Các thành viên tổ chức khủng bố IS đã bị đánh bật khỏi nơi này chỉ một vài ngày trước đây.

Sàn nhà của nhà thờ vẫn còn nhiều bụi than do nhóm Hồi giáo IS đã châm lửa đốt nơi này khi chúng tháo chạy.

Thêm những hình ảnh khác trong buổi lễ.

Một hình ảnh tương tự.

Người lính Iraq chụp ảnh kỉ niệm tại nhà thờ.

Một người lính đứng trên nóc nhà thờ ở làng Qaraqosh sau giải phóng.

Trong khi đó, bọn IS liên tục châm lửa đốt các giếng dầu ở Al Qayyarah khi quân đội Iraq thẳng tiến về Mosul.

Người dân ở những vùng này phải sống trong hoàn cảnh khó khăn.

Lũ trẻ chơi đá bóng khi các đám khói bốc lên ngùn ngụt.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/le-cau-nguyen-dau-tien-sau-giai-phong-gan-mosul-775484.html